Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2014] Chúng tôi đã đến vùng nông thôn vào một đêm tháng Giêng để phân phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ở đó, chúng tôi đã gặp một người đàn ông trung niên, ông ta nói: “Các anh chị đang lén lút và hành động như những kẻ trộm!”

Sau khi trở về nhà chúng tôi đã đọc bài giảng của Sư phụ, “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học PhápGiảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”, trong đó Sư phụ đã giảng:

“… đến những cộng đồng xã hội tốt [cao cấp] gặp người thì cũng không biết nói gì, trong tay cầm tư liệu và cảm thấy lo lắng run cả lên.”

“Trên thực tế chính là như thế, đều đã được trải thảm [chuẩn bị] tốt cả rồi, chỉ thiếu chư vị dùng chính niệm để làm tốt việc đó mà thôi, vậy mà vẫn chưa có chính niệm ấy.”

Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi nên thanh trừ chấp trước sợ hãi để cứu chúng sinh một cách đường đường chính chính.

Một số khu vực nông thôn dân cư thưa thớt, và những con đường thì rất xấu. Nhiều người trong các vùng đó không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã quyết định tận dụng thời gian gần dịp Tết Nguyên Đán để mang thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho những người nông dân khi họ đi hội chợ để mua sắm.

Tám người trong chúng tôi đã mang hơn 400 đĩa DVD giảng chân tướng tới một thị trấn cách xa thị trấn lớn gần nhất vào buổi chiều ngày 26 tháng 01 năm 2014. Có rất nhiều người ở hội chợ. Chúng tôi chia thành hai nhóm để phân phát đĩa DVD dọc theo hai bên phố. Hầu hết mọi người đều nhận nó. Lúc 1 giờ chiều, một học viên chỉ còn lại bốn đĩa DVD. Sau đó bốn cảnh sát đã xuất hiện và bắt giữ anh ấy và đưa anh về đồn cảnh sát địa phương.

Những người còn lại trong chúng tôi nhìn thấy những gì xảy ra và đã phát chính niệm. Sau đó chúng tôi thông báo cho các đồng tu trong toàn vùng phát chính niệm để diệt trừ các sinh mệnh tà ác đang bức hại học viên này.

Một người trong chúng tôi đã đến nhà của học viên đó để thông báo với gia đình anh rằng anh đã bị bắt giữ. Một người khác đã thông báo sự việc này trên trang web Minh Huệ và liên lạc với các học viên khu vực xung quanh để phát chính niệm cho học viên bị bắt giữ. Còn các học viên khác đã gọi đến đồn cảnh sát. Với sự phối hợp của tất cả mọi người, tất cả điều này đã được thực hiện trong chưa đầy một giờ.

Các học viên phụ trách việc gọi điện vẫn tiếp tục gọi đến đồn cảnh sát. Họ nói với các cảnh sát về Pháp Luân Công và nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Họ cũng cho các cảnh sát biết sự thật về Lí Đông Sinh và Chu Vĩnh Khang, những thủ phạm chính đứng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã bị bắt bởi chỉnh phủ. Cuối cùng một cảnh sát đã nói: “Chúng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi Pháp Luân Công. Người học viên kia sẽ được thả.”

Các học viên thực hiện cuộc gọi cuối cùng cho cảnh sát đã đến nhà học viên bị bắt giữ để xác nhận rằng anh ấy đã được thả.

Các học viên gọi điện đến đồn cảnh sát một lần nữa và chúc mừng họ vì đã có một sự lựa chọn đúng đắn, điều này sẽ đem đến cho họ một tương lai tốt đẹp, và chúc các cảnh sát có một năm mới vui vẻ. Các cảnh sát đã nói: “Cảm ơn anh chị!” nhiều lần trên điện thoại. Các học viên chúng tôi nói: “Các anh nên cám ơn Sư phụ của chúng tôi, Ngài Lý Hồng Chí.” Anh ấy đã trả lời: “Vâng. Cảm ơn! Cảm ơn!”

Nhờ sự gia trì của Sư phụ và sự phối hợp vô vị kỷ của các học viên, người học viên đã được giải cứu thành công trong một thời gian ngắn. Điều này cho thấy uy lực của Đại Pháp và sức mạnh vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp khi phối hợp với nhau như một chỉnh thể.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Giảng Pháp tại thành phố Los Angles[2006]

“Dù thế nào đi nữa, đã là người tu luyện thì nhất định phải dùng phương thức của người tu luyện, dùng tư tưởng của người tu luyện mà suy xét vấn đề, quyết không thể dùng tư tưởng của người thường để suy xét vấn đề. Chư vị gặp phải vấn đề nào thì cũng không phải là giản đơn, không phải ngẫu nhiên, đều không phải là vấn đề người thường, nhất định có quan hệ với tu luyện, có quan hệ với đề cao của chư vị.”

Chúng tôi đã hướng nội và tìm ra các chấp trước của mình, bao gồm chấp trước sợ hãi, tâm hiển thị, và bất cẩn. Toàn đội đã không tạo thành một chỉnh thể thật sự và bị tà ác dùi vào sơ hở. Vấn đề chính là do chúng tôi đã không học Pháp cùng nhau và chia sẻ tốt trước chuyến đi. Chúng tôi cần quy chính lại bản thân khi làm ba việc để thăng tiến và đề cao như một chỉnh thể.

Rút kinh nghiệm từ những bài học này, chúng tôi đã tổ chức một buổi học Pháp và chia sẻ vào ngày 27 tháng 01 năm 2014. Chúng tôi ngộ ra rằng chúng tôi không nên chỉ tập trung vào làm các việc mà cần tiếp tục tiến về phía trước và không được lay động trước khổ nạn.

Ngày hôm sau chúng tôi đã mang gần 500 đĩa DVD để phân phát tại một hội chợ trong một thị trấn khác. Khi chúng tôi đến đó, dường như mọi người đang đợi chúng tôi. Khi chúng tôi phân phát các đĩa, một người đàn ông trung tuổi đã hô lớn khi cầm một đĩa DVD: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Giọng nói của ông vang vọng khắp đường phố. Một người khác đang bán vé số đã hô lớn với những người xung quanh: “Nhanh lên để nhận đĩa DVD. Chúng thật sự tốt.”

Mọi người nhanh chóng đến nhận đĩa DVD. Rất nhiều người đã đến nên chỉ trong vòng 20 phút các đĩa đã được phát hết. Chúng tôi đã phát chính niệm trên đường về nhà để thanh trừ các nhân tố tà ác can nhiễu tới những người xem đĩa DVD và được cứu.

Thậm chí đến bây giờ, âm thanh “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vẫn vang vọng bên tai chúng tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/28/整体配合营救-派出所作出正确选择-289248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/20/263.html

Đăng ngày 08-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share