Bài viết của một học viên ở Trung Quốc,

[MINH HUỆ 09-07-2014] Một học viên địa phương đã bị bắt giữ trong khi phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Một vài giờ sau đó khi cảnh sát đến lục soát nhà anh ấy, họ đã sốc khi tìm thấy quá nhiều thiết bị sản xuất tài liệu, họ nói nó trông giống như một xưởng sản xuất.

Học viên đó mặc dù bị động nhưng đã nhanh chóng bình tâm. Trong khi cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn anh ấy trong 26 giờ liên tiếp, anh đã giảng chân tướng cho họ với tâm thái tường hòa từ bi.

Ngày hôm sau, các học viên địa phương đã biết tin về chuyện xảy ra và toàn bộ chỉnh thể bắt đầu phát chính niệm liên tục. Một học viên đã nêu rõ rằng: “Chúng ta không thể cho phép tà ác sử dụng các thiết bị như một cái cớ để gia tăng bức hại. Máy tính và máy in chính là “Pháp khí” cứu người”.

Sau 15 ngày, học viên này đã được thả ra. Cảnh sát đã chuyển trường hợp này cho viện kiểm sát, nhưng khi các quan chức đến và kiểm tra các tài liệu, thì anh ấy đã rời đi. Do đó đồn cánh sát đã tự xử lý trường hợp này và chỉ tạm giam học viên này trong 15 ngày.

Học viên này bị bắt giữ khi đang chạy xe máy đi phân phát tài liệu thông tin ở một điểm du lịch. Sau khi bị bắt, con gái của anh ấy đã nói với anh rằng gia đình đã yêu cầu cảnh sát trả lại chiếc xe máy đó, nhưng cảnh sát tuyên bố rằng nó là “công cụ được sử dụng để thực hiện một [hành vi] phạm tội” và từ chối trả lại xe.

Một lần nữa, học viên này không bị dao động và lại một lần nữa đến yêu cầu cảnh sát trả lại chiếc xe máy. Họ đã gọi điện thoại cho anh ấy đến đồn cảnh sát ở điểm du lịch đó để lấy xe.

Khi anh ấy đến đồn cảnh sát đó, trưởng đồn, người đã đọc tất cả các tài liệu thông tin sau khi học viên này bị bắt, đã có một buổi nói chuyện vui vẻ với anh ấy. Ông ta nói với học viên này rằng nếu sau này cần giúp đỡ gì, chỉ cần đến và nói với ông ta. Mặc dù thiết bị sản xuất tài liệu này không được trả lại, nhưng học viên này cũng không bị bức hại nữa.

Sau đó, các học viên địa phương đã chia sẻ và nhận ra rằng chính niệm của các học viên thực sự rất cần thiết. Khi chúng ta không thừa nhận các thiết bị này như một cái cớ để bức hại, thì tà ác không dám làm điều đó.

Chúng tôi ngộ ra rằng, chỉ cần niệm đầu của các học viên là chính và chúng ta suy xét vấn đề dựa trên Pháp như một chỉnh thể và hỗ trợ chính niệm cho các đồng tu, chúng ta có thể phủ nhận triệt để bức hại của tà ác. Chỉ khi chúng ta thực sự xuất được thiện niệm, xuất tâm từ bi thì mới làm con người thế gian cảm động và giải thể các nhân tố tà ác.

Nhìn lại cuộc bức hại 15 năm qua, các nhân viên của tà đảng đã coi những thiết bị giảng châm tướng mà họ thu được từ nhà chúng ta như là “bằng chứng” để bức hại chúng ta hoặc là cái cớ để bức hại. Điều này là đã gây ra cho các học viên những khổ nạn không cần thiết. Cái lý tà ác này không chỉ do tư tưởng của tà đảng tạo thành, mà nó còn do thể ngộ của chính các học viên góp vào đó. Chúng ta phải triệt để cải biến quan niệm của mình và không thể để tà ác xem các thiết bị của chúng ta như “bằng chứng” cho tà ác bức hại. Chúng ta chắc chắn không được cấp cho tà ác cái cớ để chúng làm những điều xấu.

Tôi ngộ ra rằng có nhiều thứ, trong đó bao gồm cả các thiết bị của chúng ta đều đến vì Pháp. Một khi chúng được các đệ tử Đại Pháp lựa chọn để tham gia vào các hạng mục cứu chúng sinh, thì chúng sẽ cứu chúng sinh. Chúng ta không thể cho phép chúng bị sử dụng để làm điều xấu. Chúng ta nên tận dụng tốt tất cả mọi thứ, đặc biệt là các Pháp khí để cứu độ chúng sinh.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không hợp lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/9/救人的设备不是邪恶迫害的借口-294464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/4/2374.html

Đăng ngày 16-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share