[MINH HUỆ 12-04-2014] Nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn nói về việc thực thi “luật pháp” ở Trung Quốc và cải thiện nhân quyền. Tuy nhiên, lời lẽ của Đảng hiếm khi, thậm chí chưa từng đi đôi với hành động của nó. Tiêu biểu là một sự việc xảy ra mới đây từ ngày 21 tháng 03 đến ngày 06 tháng 04 năm 2014, khi công an bắt giữ và tra tấn bốn luật sư nhân quyền bởi họ thực hiện quyền hiến pháp của mình.

“Tội” của họ là phản đối trước Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn, tên gọi chính thức là “Trung tâm Giáo dục Pháp lý Nông trường Kiến Tam Giang,” thuộc tỉnh Hắc Long Giang, kêu gọi thả tự do cho hàng chục học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp và đang bị tra tấn ở bên trong.

Thân nhân các học viên đã thuê ông Giang Thiên Dũng và ông Đường Cát Điền, hai luật sư nổi tiếng ở Trung Quốc, nhằm kêu gọi thả tự do vô điều kiện cho các học viên. Hai luật sư đã đến trung tâm tẩy não và thông báo với quản lý ở đó rằng họ không có quyền giam cầm các học viên và họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tuy nhiên, trung tâm này hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của hai luật sư.

Kết quả là các luật sư, các thành viên trong gia đình người bị giam giữ và học viên địa phương không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phản đối bên ngoài cửa trung tâm vào ngày 20 tháng 03 năm 2014 và đề nghị ngay lập tức thả những học viên bị giam giữ. Phòng Dược Xuân, Giám đốc trung tâm đã không có bất cứ hồi đáp gì.

Ngày hôm sau, Sở công an Kiến Tam Giang đã bắt giữ bảy học viên và bốn luật sư tại khách sạn, nơi họ gặp mặt nhau để thảo luận những kế hoạch tiếp theo nhằm giải cứu các học viên bị giam ở Trung tâm tẩy não.

Một công an đã hăm dọa ông Đường, nói rằng thận của ông có thể bị lấy đi trước khi ông bị chôn sống.

Khi tin tức về hoàn cảnh của các luật sư lan truyền, những luật sư khác và người dân bắt đầu tập hợp bên ngoài trung tâm và bắt đầu tiến hành tuyệt thực. Ngày 29 tháng 03, luật sư Vương Toàn Chương đã bị giam và bị ép đội mũ trùm đầu trong khi công an đánh đập ông tàn nhẫn và thậm chí đập đầu ông vào tường gạch.

Chính quyền Kiến Tam Giang nhanh chóng khống chế tình hình bằng cách phong tỏa mọi con đường dẫn đến trung tâm. Họ thực hiện lệnh giới nghiêm và bắt giam những người tò mò đứng xem.

Một số viên cảnh sát thậm chí còn hô to: “Luật sư các người tuyệt thực cho chết hết đi!” và “Chẳng ai tin là đảng cộng sản không thể trị được các người!”

Thay vì điều tra tuyên bố của các luật sư đối với trung tâm tẩy não, công an lại vô căn cứ bức hại luật sư và những người đi theo họ, dù là họ đã thực hiện quyền hiếp pháp của công dân nhằm phơi bày tội ác mà trung tâm này gây ra.

Điều này không khỏi khiến người ta tự hỏi làm sao ĐCSTQ có thể trơ trẽn vỗ ngực rằng Trung Quốc hiện đang “cai trị đất nước theo Pháp luật và đang ở thời kỳ nhân quyền tốt nhất”?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/12/中共在建三江自揭画皮-289920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/4/461.html

Đăng ngày 29-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share