Vô Trần, một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh 

[MINH HUỆ 13-04-2014] Tại mọi thời điểm, trong tâm tôi luôn có Pháp của Sư phụ, nhờ vậy tôi có thể sử dụng một số công năng của mình để phản bức hại. Các đồng tu và tôi cũng tạo được một môi trường học Pháp và ghi nhớ Pháp hàng ngày trong trại lao động cưỡng bức. Những hành động chân chính và lòng tốt của chúng tôi đã giúp những bạn tù và các lính gác thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Kết quả là, rất nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ngừng tham gia vào cuộc bức hại.

Khảo nghiệm

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (Lộ – Pháp Luân Phật Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Kinh văn của Sư phụ thường xuất hiện trong tâm tôi và giữ tôi chuyên tâm vào Pháp, cứu độ chúng sinh.

Trong thời gian bị bắt giữ phi pháp, tôi bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu 17 tiếng đồng hồ mỗi ngày và chỉ được ngủ có 3 tiếng. Tôi bị cấm không được sử dụng nước và nhà vệ sinh. Các lính gác đã cưỡng bức tôi uống các loại thuốc lạ và liên tục bật các DVD phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mặc dù mình đang ở trong ngục tối, mình đã có một cơ hội rất tốt để diệt trừ thế lực tà ác một cách trực diện. Vì vậy tôi đã kéo dài thời gian phát chính niệm, và liên tục đọc nhẩm Pháp; Tôi diệt trừ mọi suy nghĩ người thường của bản thân, và giữ mình ở trạng thái của Thần.

Sư phụ cũng đã khai mở một số công năng của tôi, chúng đã giúp tôi đảo ngược bức hại lên chính những kẻ bức hại. Ví như, tôi có thể biết được kịch bản của những lính canh tà ác khi nhìn vào biểu cảm khuôn mặt của họ. Chính niệm mạnh mẽ và kiên định của tôi đã tiêu diệt tất cả âm mưu của thế lực tà ác. Tôi cũng có thể làm cho những lính gác ngủ gục tới 2 tiếng đồng hồ. Khi họ chuẩn bị cưỡng ép tôi uống thuốc, tôi sẽ làm cho thứ thuốc đó quay lại chính họ. Mặc dù bị tra tấn, tôi không hề cảm thấy đau đớn. Ngược lại, tôi cảm thấy rất khỏe mạnh và biết rằng Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều thay cho mình.

Hòa tan trong Pháp

Sau khi vài đồng tu và tôi bị chuyển tới một trại lao động khác, chúng tôi đã bị tra tấn, bao gồm cả bị sốc bằng dùi cui điện. Các lính gác cố gắng bắt buộc chúng tôi lao động cật lực. Chúng tôi đã cùng nhau giảng chân tướng cho các lính gác và sau đó tạo một môi trường học Pháp hàng ngày.

Nhiều học viên đã bị giam giữ tại trại lao động này, nhưng chúng tôi chỉ mang theo một số lượng nhỏ các bài kinh văn của Sư phụ. Vì thế, tôi học thuộc tất cả các kinh văn mà tôi có thể nhận được. Học thuộc Pháp giúp tôi đồng hóa với Pháp, và không làm tôi đi lầm đường. Sau đó ít lâu, các học viên khác cũng tham gia cùng chúng tôi.

Sư phụ đã dạy chúng ta phát chính niệm. Hàng ngày, tôi thức dậy vào giờ phát chính niệm. Nhằm có thời gian học Pháp, tôi đã cầu xin Sư phụ đánh thức tôi vào lúc 3 giờ sáng. Và để giúp chúng tôi biết giờ giấc, Sư phụ đã an bài người mang đến cho chúng tôi một chiếc đồng hồ. Từ đó, chúng tôi có thể đánh thức nhau dậy vào đúng giờ phát chính niệm.

Mặc dù hầu như ngày nào tôi cũng dậy vào lúc 3 giờ sáng, tôi không cảm thấy mệt mỏi, dù cho việc lao động có cực nhọc tới đâu. Tôi tập trung nhẩm Pháp cho tới khi không còn ý nghĩ nào có thể chen vào tâm trí mình.

Sau khi chúng tôi nhận được một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân, chúng tôi bắt đầu học thuộc cuốn sách. Và vì tâm trí chúng tôi đã đồng hóa với Pháp, tâm tính của chúng tôi cũng đề cao, và những học viên từng bị “cải tạo” hoặc “chuyển hóa” bởi thế lực tà ác đều trang trọng viết tuyên bố hủy bỏ những điều họ từng viết trong tình trạng bị ép buộc.

Chúng sinh được cứu

Sau khi đọc lại kinh văn “Hoà tan trong Pháp” (Pháp Luân Phật Pháp-Tinh Tấn Yếu Chỉ), tôi ngộ ra rằng nếu tôi tu luyện tốt, môi trường của tôi sẽ trong sạch. Mặc dù bị giam giữ, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và quyết tâm muốn cứu những bạn tù và các lính gác.

Lúc đầu, các bạn tù không hiểu tại sao chúng tôi đọc nhẩm Pháp hàng ngày, nhưng sau đó họ thay đổi thái độ, và thậm chí còn thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới. Một số người cũng giúp gia đình của mình thoái Đảng, còn một số thì nói họ sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về nhà. Các học viên đã mở lòng từ bi đối với tất cả mọi người, vì thế chúng tôi đã được họ kính trọng, và họ có thể thấy được sự khác biệt giữa chúng tôi và người thường.

Cựu thế lực đã an bài tội phạm và lính canh bức hại chúng tôi, từ đó mà hủy hoại chính họ. Tuy nhiên, Sư phụ đã an bài họ tới với chúng tôi để được cứu.

Chúng tôi đã giảng chân tướng cho các lính gác bất cứ khi nào có thể. Và sau khi biết được sự thật về Đại Pháp, lương tâm của một số người đã thức tỉnh, và họ đã ngừng tra tấn các học viên; một số cũng đã thật sự công nhận rằng Đại Pháp là tốt và rằng ĐCSTQ đã sai khi đàn áp Pháp Luân Công. Một số lính gác đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi bị ốm, còn số khác thì không chỉ tự thoái ĐCSTQ mà còn giúp cả gia đình thoái.

Sư phụ sử dụng tất cả mọi cơ hội để giúp tôi đề cao, và tôi biết rằng mình có thể vượt quan nếu ghi nhớ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ luôn ở bên tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/14/让生命溶于法中-281646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/13/171.html

Đăng ngày 28-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share