Bài viết của Cửu Tử, một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2014] Vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tôi đã không thể lấy được bằng cử nhân sau khi tốt nghiệp, vì vậy thật không dễ để tìm một công việc. Lúc đó, tôi cùng mẹ mình, cũng là một học viên, đã thuê một chỗ trong thành phố cách xa quê. Kinh tế của chúng tôi lúc đó rất eo hẹp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu và không lo lắng quá nhiều. Chúng tôi sống giản dị và hạnh phúc.

Tôi bắt đầu đi tìm việc và tìm được một công việc biên tập bản thảo. Sau khi bắt đầu làm việc, tôi nhận ra nhiều bài viết được gửi bởi những người có chuyên môn trong ngành giáo dục. Nhiều người trong số họ là các nhà giáo bị đầu độc bởi các thông tin bóp méo hay phỉ báng về Pháp Luân Công. Tôi thường xóa các nội dung đó ngay lập tức.

Xóa văn bản phỉ báng Pháp Luân Công

Đôi lúc tôi cảm thấy sợ hãi, vì mỗi bản thảo thường phải qua bốn biên tập viên. Nếu một biên tập viên phát hiện có người đã lược bỏ các câu mà không có lỗi ngữ pháp nào, anh hoặc cô ta có thể sẽ báo với lãnh đạo. Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Công, tôi có thể để những nội dung như vậy được xuất bản và đầu độc thêm những người khác sao? Tôi đã xin Sư phụ trợ giúp và phát chính niệm. Thật kỳ diệu, những câu tôi xóa đều không bao giờ bị nghi ngờ.

Sau đó, tôi lấy địa chỉ email của những tác giả này và gửi thư giảng thanh chân tướng cho họ.

Một lần, tôi nhận được một bài báo mà nội dung chủ yếu là phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi biết rằng mình không thể xóa quá nhiều kí tự mà người khác lại không nhận ra, vì vậy tôi nghĩ mình nên nói chuyện trực tiếp với tổng biên tập. Tuy nhiên, tôi lại sợ mình bị mất việc. Cuối cùng, tôi đã quyết tâm rằng: “Dù có bị mất việc đi chăng nữa thì mình cũng không thể để thứ này được xuất bản và đầu độc những người khác.”

Tôi nói với tổng biên tập: “Xin ông hãy xem lại phần này? Tôi muốn xóa nó.” Ông ấy đã xem lướt qua và nói: “OK.” Ông ấy thậm chí đã không hỏi thêm gì cả và điều như vậy thường không xảy ra. Vì vậy mà tôi đã có thể xóa rất nhiều nội dung phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau khi Cửu Bình được xuất bản vào năm 2004, tôi biết mình không thể tiếp tục công việc đó nữa, vì tôi phải đọc rất nhiều tài liệu chứa đầy văn hóa Đảng. Tôi đã quyết định thôi việc và nhận một công việc biên tập khác.

Khi tôi sinh con, công ty đã tìm một người khác thay thế vị trí của tôi. Tôi đã phải tìm một công việc mới sau khi hết kỳ nghỉ thai sản. Tôi đã nghĩ rằng vì mình đã quá 30 tuổi rồi nên rất khó để tìm được một công việc biên tập.

Một lần khi đang mua sắm trong một siêu thị, tôi có nghe qua các nhân viên nói chuyện về người quản lý của họ không tốt trong việc diễn đạt bản thân. Đột nhiên tôi tự nhủ: “Mình có năng lực hùng biện mà.” Tôi đã sớm tìm được một công việc khác vì tôi có năng lực này.

Sau khi bắt đầu làm việc, tôi nhanh chóng được thăng chức quản lý cấp thấp và sau đó là tổng giám đốc. Tôi thường giảng chân tướng cho những người mà tôi tiếp xúc. Tôi nghĩ: “Dù chúng ta có tâm nguyện gì thì Sư phụ cũng sẽ an bài các cơ hội để chúng ta phát triển bản thân và dùng năng lực của mình để giảng chân tướng cứu người.”

Sư phụ an bài cho tôi một vị trí tốt

Sau một thời gian, tôi nghĩ công việc mình làm quá tốn thời gian. Tôi nghĩ thật tuyệt nếu mình có thể tìm được một công việc linh hoạt về thời gian với mức lương tương tự. Tôi liền cười thầm và nghĩ: “Sao có thể xảy ra được? Ở đâu lại có công việc như vậy?”

Tuy nhiên, tôi thực sự đã sớm tìm được công việc như vậy, linh hoạt về thời gian hơn và cũng không quá bận. Tôi có thời gian để làm ba việc và mức lương thì vẫn tương tự. Tâm nguyện của tôi đã trở thành sự thật! Tất nhiên, là một học viên Pháp Luân Công, điều kiện tiên quyết là tôi phải đặt việc làm tốt ba việc lên hàng đầu và quan trọng nhất. Sư phụ sau đó đã an bài tất cả những điều trên cho tôi.

Tôi biết nhiều đồng tu cũng có trải nghiệm này: “Tu luyện trong Đại Pháp thật hạnh phúc!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/20/心想事成-290229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/23/305.html

Đăng ngày 1-6-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share