[MINH HUỆ 26-03-2009] Học viên tàn tật là ông Trình Kim Kính từ thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, đang bị giam giữ trong một nhà tù. Vào khoảng 18 tháng ba 2009, ông bị đưa đến Bệnh viện thành phố Chu Khẩu để khám hàng ngày trong ba ngày. Các bác sĩ thấy cả hai chân ông đều bị tàn tật, huyết áp không ổn định, và các vấn đề nghiêm trọng ở não, tim và các cơ quan khác. Nếu ông không được chữa trị ngay ông có thể bị liệt rất nhanh, và ông thậm chí còn có thể chết. Các viên chức ĐCSTQ của thành phố Chu Khẩu và đại úy Cao Phong ở phòng an ninh quốc gia của Sở cảnh sát Sa Nam từ chối thả ông Trình.

Ông Trình Kim Kính vào khoảng 60 tuổi. Ông trước là Trưởng phòng giám sát kỹ thuật của vùng Chu Khẩu. Ngày 9 tháng giêng 2009, ông lại bị ĐCSTQ bắt giữ. Ông bị giam trong một nhà tù, và bệnh trước đây của ông lại tái phát. Đôi chân của ông trở nên rất đau, vì vậy ông Trình phải nằm dài trên mặt đất. Ông phải được hai người khiêng đi khi dùng nhà vệ sinh. Nhưng, ĐCSTQ tại thành phố Chu Khẩu vẫn chỉ đạo Công tố viên địa phương ra lệnh bắt ông Trình, ông Vương Thiên Ngọ, bà Vương Ái Chi, và ông Hà Kim Lượng, và cố kết án họ.

Ông Trình bị một tai nạn xe cộ nặng trước đây. Một bên mình của ông, từ đầu, mặt, cánh tay và vai cho đến hông, cẳng chân và bàn chân đều bị thương. Sau khi được cấp cứu, ông sống sót, nhưng một chân bị tàn tật vĩnh viễn. Nhất là trong mùa đông và những ngày mưa, vết thương cũ làm cho ông đau đớn rất nhiều. Ông không thể đi làm và về hưu vào lúc ông 40 tuổi do bị tàn tật. Vào mùa xuân 1996, ông Trình bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Không bao lâu sau khi ông bắt đầu tập các bài công pháp, tình trạng của ông bắt đầu thăng tiến. Cho dù ông vẫn còn đi cà nhắc, các vết thương khác từ vụ tai nạn không còn bị đau nữa, và ông không còn bị đau khi thời tiết xấu; tính tình của ông cũng trở nên tốt hơn. Ông rất biết ơn và cảm kích Đại Pháp.

Ông bị ĐCSTQ bắt ba lần vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Hai lần đầu là lúc mới bắt đầu cuộc đàn áp. Lãnh đạo phòng an ninh quốc gia Hạng Thành, Mã Triết Phong, ra lệnh cho cảnh sát bắt ông Trình, và ông bị đưa đi nhà tù Hạng Thành. Lần đầu tiên ông bị giam trong nhiều tháng, lần thứ hai ông bị giam trong gần trọn một năm. Vì tình trạng môi trường xấu, lao động nặng, và đồ ăn thiếu thốn, sức khỏe ông Trình xuống dốc, và các bệnh cũ lại tái phát. Thân thể phía trên của ông trở nên cứng và ông khó khăn để di động phía dưới thân thể. Sau khi rời nhà tù ông phục hồi được phần nào, nhưng lúc khỏe lúc không. Khi tình trạng trầm trọng, ông không thể ra khỏi giường. Ông bị đau rất nhiều khi ông xê dịch, và thường thường ông phải cố trong hơn một tiếng đồng hồ với sự giúp đỡ của gia đình mới có thể ra khỏi giường.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng giêng 2009, ông Trình bị bắt lần thứ ba. Chỉ sau khi ông ra khỏi nhà, khoảng hai mươi người từ Phòng 610, phòng an ninh quốc gia, chính quyền địa phương, đài phát thanh truyền hình, và các cơ quan khác của ĐCSTQ đã bắt giữ ông Trình. Họ khám người ông và tìm thấy chùm chìa khóa nhà ông. Họ lục soát tứ tung nhà ông và nhốt ông vào nhà tù Chu Khẩu. Sau hai mươi ngày bị giam, các bệnh cũ của ông Trình lại tái phát. Ông rất đau đớn và không thể đứng hoặc bước đi.

Ngày 5 tháng ba 2009, các lính canh mang ông đến bệnh viện thành phố Chu Khẩu để khám. Ông chịu đựng đau đớn và đi vào xe. Vì ông không nhận được sự chăm sóc đầy đủ trong nhà tù, tình trạng của ông trở nên tệ hơn. Nếu như ông không nhận được sự chăm sóc thích hợp, hai chân ông sẽ bại liệt, và ông có thể chết. Người nhà ông rất lo lắng và đã yêu cầu hết mức xin cho ông Trình được bảo lãnh tại ngoại để trị bệnh. Nhưng viên chức ĐCSTQ và Trưởng phòng an ninh quốc gia Cao Phong đã từ chối thả ông trình ra, và họ vẫn còn đang cố buộc ông Trình viết tờ ‘ba cam kết’.

Phòng 610 thành phố Chu Khẩu:

Vu Nghĩa Vân, Trưởng phòng:

86-13703873781 (di động), 86-394-8269628 (văn phòng), 86-394-8231268 ( nhà)

Vương Trình Thanh, Phó phòng:

86-13903946171 (di động), 86-394-8271610 (văn phòng), 86-394-8278788 (nhà)

Ban Chính trị và Luật pháp ĐCSTQ thành phố Chu Khẩu:

Chu Gia Thần, Bí thư:

86-13592226668 (di động), 86-394-8269919 (văn phòng), 86-394-8270888 (nhà)

Sở cảnh sát thành phố Chu Khẩu: Diêu Thiên Nhân, Bí thư và Giám đốc:

86-15838696666 (di động), 86-394-8122001 (văn phòng)

Lưu Thanh Dân, Phó giám đốc:

86-13938066666 (di động), 86-394-8122002 (văn phòng), 86-371-65903628 (nhà)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/26/197799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/11/106405.html

Đăng ngày 11-22-2008; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share