Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2014] Câu chuyện dưới đây là về một học viên 89 tuổi. Bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Bà có một miếng thép đặt trong chân trong khi phẫu thuật sau một vụ tai nạn vào năm 2008. Sau đó bà có một giấc mơ rằng tấm thép đã được gỡ khỏi chân mình. Bà kể cho cả gia đình nghe về sự thần kỳ này nhưng họ đã không tin bà cho đến khi họ nhìn thấy phim chụp X-quang.

Lành bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Người phụ nữ cao tuổi này có nhiều bệnh khi còn trẻ và bà phụ thuộc vào thuốc men hàng ngày. Dù gia đình bà không đủ ăn nhưng họ vẫn cố hết sức để trang trải tiền thuốc men cho bà.

Trong 20 năm bệnh tật, có nhiều lần bà đã không thể ra khỏi giường.

Nhưng vào một ngày bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xem video ghi hình Sư phụ giảng Pháp bà đã trải nghiệm một sự thay đổi về thể chất đáng nhớ. Bà trở nên tràn đầy năng lượng như một người trẻ tuổi.

Bà đã nói với tôi trong nước mắt: “Thật quá may mắn khi tôi được gặp Sư phụ đang truyền Pháp. Ngài đã tịnh hóa thân thể tôi.”

“Tôi sẽ truyền rộng tin tốt lành này tới tất cả người thân của mình để họ cũng có thể cảm thấy sự từ bi của Sư phụ và huyền năng của Đại Pháp.”

Vượt quan

Người phụ nữ này mù chữ và chỉ có thể nghe các đồng tu lần lượt đọc Pháp trong lúc học Pháp nhóm. Bà rất muốn có thể tự đọc Pháp, do vậy các đồng tu đã dạy bà đọc từng từ một.

Bà nói: “Tôi chắc chắn sẽ làm được. Sư phụ chắc chắn sẽ giúp tôi.”

Chồng bà cũng đã dạy chữ cho bà tại nhà. Cuối cùng mặc dù đọc rất chậm nhưng bà có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian đó, bà có thể nhận biết toàn bộ ký tự trong cuốn sách.

Bà có thể chịu đau khi ngồi đả tọa. Để ngồi được song bàn, quần của bà đã đẫm mồ hôi trong khi chịu đau.

Có vài chục học viên trong làng chúng tôi và bà là học viên duy nhất có thể ngồi song bàn hơn một tiếng trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, ngày mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc cấm môn tu luyện.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, đa số học viên khu vực chúng tôi đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công do sợ hãi. Tuy nhiên, người học viên cao tuổi này vẫn kiên định và tinh tấn tu luyện.

Sau một thời gian, các đồng tu đã liên lạc và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với bà. Đó là lúc bà bước ra để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” được phát hành, bà đã thuyết phục hàng xóm của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Niềm tin được phúc báo

Ở nhà bà yêu cầu bản thân tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã không mang lại rắc rối cho con cái.

Chồng bà bị bệnh nhũn não. Ngoài ra ông còn nóng tính. Bất cứ khi nào cảm thấy tồi tệ ông liền mất bình tĩnh. Nhưng bà không bao giờ phàn nàn và luôn chăm sóc ông chu đáo.

Vào tháng 05 năm 2008, trong khi bà đang giúp chồng tắm, ông đã ngã và cũng xô ngã bà. Con cái đã đưa bà tới bệnh viện và bà được chuẩn đoán là bị gẫy một chiếc xương sườn. Bà đã phẫu thuật và họ đặt vào bên trong một miếng thép. Các bác sĩ nói rằng bà đã quá già để có thể chịu đựng một ca phẫu thuật khác nhằm lấy miếng thép ra. Sau khi trở về nhà, bà tiếp tục học Pháp và nghe các bài giảng Pháp.

Tôi tới gặp bà vào năm 2011. Bà kể với tôi rằng bà đã thấy Pháp thân của Sư phụ lấy ra các đinh thép và miếng thép từ chân của mình. Bà nói rằng bản thân trông thấy điều này rõ ràng. Bà cũng kể với tôi rằng gia đình bà đã không tin bà, do vậy bà chỉ có thể nói với tôi về điều đó. Tôi nói: “Tôi tin bà. Miễn là chúng ta chân chính tu luyện, Sư phụ sẽ giúp.”

Bà đã ngã một lần nữa trong khi đang nấu ăn cho chồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2014. Chân của bà bị thương và nó khá đau đớn. Người chồng đã hỏi bà rằng bằng cách nào bà có thể đứng dậy. Bà nói: “Tôi hoàn toàn có thể làm điều này bởi vì tôi có Sư phụ và Đại Pháp.”

Bà đã nghĩ: “Ta đã làm điều gì sai chăng? Ta tu luyện chưa tốt ở điểm nào? Tuy nhiên, không ai được phép can nhiễu ta và không ai có thể cản ta.”

Bà đã nghiến răng và đứng dậy nhưng sau đó phải ngồi xuống giường. Con trai bà đưa bà tới bệnh viện. Bác sĩ nói rằng xương của bà vẫn bình thường và chỉ có các cơ bị thương nhẹ. Con bà đã yêu cầu họ chụp X-quang cho chắc chắn.

Kết quả cho thấy các đinh và miếng thép trong chân bà đã biến mất. Con cháu bà rất ngạc nhiên. Bà nói: “Giờ đây các con đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, do vậy các con phải tin tưởng Đại Pháp và thiện đãi Đại Pháp. Các con phải ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Trời sẽ ban thưởng cho những ai lựa chọn điều tốt sự hạnh phúc, an toàn và một tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/腿里的钢板没了-293737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/7/1939.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share