[MINH HUỆ 03-06-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Con trai tôi không phải là học viên, nhưng cháu đã đọc sách Pháp Luân Công. Tôi tin Sư phụ đã cứu mạng cháu sau khi cháu bị chẩn đoán mắc bệnh lao phổi, lao xương, lao màng não và hạch bạch huyết cổ vào năm 2006. Cháu đã hai lần trong tình trạng nguy kịch.

Một lần, trong bệnh viện, cháu bị bất tỉnh và không có phản ứng. Lúc đó không có bác sĩ tại đó để điều trị cho cháu, vì họ đang đổi ca. Tôi nắm tay và thì thầm vào tai cháu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, tôi cũng nhẩm Luận ngữ và các bài thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ. Cháu sau đó đã tỉnh lại và có thể nói được lúc bác sĩ đến phòng. Tôi biết Sư phụ đã cứu mạng cháu.

Một lần khác, hạch bạch huyết ở cổ cháu sưng lên và chèn thực quản. Chất dịch chảy ra từ vết thương khi cháu uống nước. Các bác sĩ không biết cách nào để điều trị cho cháu.

Con trai tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ mỗi ngày trong lúc nằm liệt giường. Vết thương của cháu đã lành sau một vài ngày mà không để lại sẹo.

Bệnh của con trai tôi rất khó chữa trị. Chỗ xương bị tổn thương cần được rạch để chất dịch có thể chảy ra. Bác sĩ phải thường xuyên thay y phục cho cháu và nói rằng cháu phải làm chuyện này đến hết đời vì tổn thương do lao rất khó chữa lành. Tuy nhiên, vết thương của cháu dần lành lại và tất cả các triệu chứng đã biến mất.

Đại Pháp đã cứu mạng chồng tôi

Tôi năm nay 78 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình trong dịp Tết vừa rồi.

Trong khi cả gia đình chúng tôi đang sum họp trong bữa tối, chồng tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng tương tự bệnh hen suyễn. Hai con trai của chúng tôi gấp rút đưa ông ấy tới phòng cấp cứu.

Khi tôi đến bệnh viện, chồng tôi đang phải thở bằng ô-xy và truyền dịch. Ông không thể tự kiểm soát được dạ dày và bàng quang của mình, hô hấp khó khăn. Tôi lập tức thì thầm vào tai ông ấy: “Hãy thành tâm niệm theo tôi: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông ấy là người tốt và thật thà. Ông đã đọc Chuyển Pháp Luân và tin Pháp Luân Công là tốt. Ông cũng rất ủng hộ tôi tu luyện. Tôi không biết là mất bao lâu, nhưng cuối cùng chồng tôi đã nôn ra một cục thủy sản kích cỡ bằng lòng đỏ của một quả trứng. Hô hấp của ông ấy ngay lập tức trở lại bình thường.

Những người chứng kiến chuyện này, bao gồm các bác sĩ và y tá, tất cả đều rất kinh ngạc bởi sức mạnh của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/3/全身多处结核的儿子痊愈了-292815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/27/1803.html

Đăng ngày 03-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share