Bài viết của một giáo viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 28-06-2014]

Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã chịu đựng nhiều đau khổ trong quá khứ, và sắp suy sụp tinh thần thì may mắn gặp được một học viên Pháp Luân Công. Sức khỏe của tôi được cải thiện đáng kể và tôi cảm thấy số phận của mình đã thay đổi!

Tên tôi là Lin Yanming (bí danh). Tôi 51 tuổi và ở tỉnh Sơn Đông. Khi còn trẻ tôi là một vận động viên điền kinh cấp tỉnh, nhưng tôi mắc rất nhiều bệnh tật khi tôi 43 tuổi. Các bài tập quá sức đã gây hại cho đôi chân của tôi. Tôi bị phù ở đầu gối, tích nước, rách dây chằng và những cơn đau khủng khiếp khó chịu đựng nổi. Nó nghiêm trọng đến mức tôi đã phải xin nghỉ dưỡng, và tới bệnh viện để hút bớt chất lỏng ra khỏi cơ thể. Tôi phải sử dụng nhiều phương pháp điều trị y tế, nhưng chúng đều không thực sự hiệu quả. Tôi đã chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Tình trạng của tôi không khá lên và tôi mắc thêm những bệnh mới. Tôi bị bệnh tim, và nhiều lần tim gần như ngừng đập. Tôi cũng bị mất ngủ. Sự đau khổ dường như vô tận và tôi đã trở nên vô cùng chán nản.

Tôi đã không chịu đựng nổi nữa vào năm 2007 và trên bờ vực bị suy nhược thần kinh. Tôi nghĩ rằng mình sắp chết.

Một người bạn giáo viên của tôi, cô Wang Jing (bí danh) đã tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, nhưng đã ngừng tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Cô ấy đã bị một số bệnh nghiêm trọng cùng thời gian với tôi. Đốt sống cổ tử cung, đốt sống ngực, cột sống thắt lưng, và xương cụt của cô đã bị trật khớp nặng và vô cùng đau đớn. Cô cũng bị đau đầu nghiêm trọng. Cô bị hoại tử xương đùi vào tháng 5 năm 2008, và không còn khả năng làm việc. Tôi đã đến thăm cô một lần ở nhà. Cô đã thử dùng nhiều phương pháp điều trị nhưng tình trạng không tiến triển mà trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Tôi quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công”

Cô Wang đã xuất hiện ở sân trường vào một ngày tháng 10 năm 2008 trong diện mạo hoàn toàn mới. Tôi đã bị sốc, và chạy tới hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cô hạnh phúc nói: “Tôi đang trở lại tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công thực là kỳ diệu! Cậu cũng nên luyện tập đi!” Tôi nói: “Tôi không đủ nhẫn nại để tu luyện.” Cô đáp: “Không vấn đề gì, bất cứ ai cũng có thể tu luyện. Cậu nên bắt đầu ngay bây giờ bằng cách chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Cậu cũng sẽ trải nghiệm được những điều kỳ diệu! Nếu cậu có thể nói lớn 9 chữ này thì kết quả sẽ còn tốt hơn.”

Tôi liên tục nói lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Tôi chân thành tiếp tục niệm như vậy. Cô Wang và tôi đã nói chuyện về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và môn tu luyện này giúp cải thiện sức khỏe cả thể chất và tinh thần như thế nào. Khi tôi có vấn đề mà không thể giải quyết, cô ấy không bao giờ phàn nàn về tôi. Cô ấy đơn giản chỉ mỉm cười và nói “Hãy niệm ‘Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Và hãy sống theo những nguyên tắc này.” Tôi hỏi cô ấy: “Cậu thực sự không ghét những người đã bức hại các học viên sao?” Cô mỉm cười và nói: “Các học viên Pháp Luân Công không hận thù.”

Tôi luôn cảm thấy yên bình khi ở bên cô Wang. Bây giờ ở tuổi 54 cô còn khỏe mạnh hơn khi còn trẻ. Cô càng lớn tuổi trông lại càng trẻ ra! Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy.

Chẳng bao lâu, sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể mặc dù tôi không nhận ra điều đó. Đầu gối của tôi không còn đau nữa trừ khi tôi làm việc quá sức. Các bệnh tật khác của tôi cũng dần dần được cải thiện hoặc biến mất hoàn toàn.

Tôi rất may mắn vì biết một học viên 

Năm năm đã trôi qua, và sức khỏe cũng như trạng thái tinh thần của tôi ngày càng tốt hơn. Cuộc sống của tôi giờ đây tràn ngập niềm vui và hy vọng. Đó là sự thực. Ai có thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử và đau khổ? Pháp Luân Công đã thay đổi số phận của tôi! Đó quả là diệu kỳ! Điều may mắn nhất của tôi là đã được biết một học viên Pháp Luân Công!

Cảm ơn Sư phụ Lý đã đưa đến cho tôi một đệ tử tuyệt vời như vậy! Và cảm ơn Ngài đã thay đổi số phận cuộc đời tôi, từ một người chịu đựng nhiều đau khổ thành một người yêu đời như vậy. Tôi sẽ mãi chịu ơn Ngài, và tạ ơn Ngài đã đưa Pháp Luân Công đến với thế giới này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/11/1988.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/28/认识大法弟子是我今生的福份-294018.html

Đăng ngày 06-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share