[MINH HUỆ 13-06-2014] Vào mùa đông năm 2013, bà Mai (hóa danh) đã hơn 50 tuổi được chuyên gia của nhiều bệnh viện chẩn đoán bị ung thư não, còn nói khối ung thư trong não là di căn lan nhanh hơn bất kỳ chỗ nào khác! Nghe vậy, bà Mai sợ chết khiếp, đầu óc vốn vẫn luôn nặng nề, lại càng hoang mang lo sợ. Người nhà và bạn bè cũng lo lắng hoảng sợ. Mỗi ngày đều có người có lòng tốt đến nhà bà Mai bàn bạc phương thức cứu chữa: nào là “chuẩn bị 200.000 tệ làm phẫu thuật”, nào là “lên chùa cầu nguyện”, nào là “uống thuốc ngoại”, bà Mai phiền muộn ôm đầu mà rên rỉ.

Bà Độ (hóa danh), một học viên Pháp Luân Công hàng xóm biết bệnh tình của bà Mai, bèn nói với bà: “Em à, hãy mau chóng làm tam thoái đi, xin Thần lấy dấu ấn ma quỷ của tà Đảng ra khỏi người em đi.” Nghe vậy, bà Mai nói: “Em thoái Đoàn!” Nghe xong bà Độ đưa cho bà Mai một tấm bùa hộ thân, bảo rằng: “Mỗi ngày em hãy niệm nhiều lần chữ viết trên tấm bùa ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ nhé. Nhiều người sau khi làm tam thoái rồi chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, các loại bệnh nan y của họ đều tiêu mất đấy. Chồng chị hai lần lên cơn nhồi máu cơ tim hôn mê bất tỉnh phải vào viện cấp cứu, mỗi lần tốn kém hơn 10.000 tệ, hai tháng lương hưu của chị mới được 3.000 tệ, lấy tiền đâu ra mà giằng co với nó?! Sau đó ông ấy lên cơn nhồi máu cơ tim lần thứ ba, đột nhiên bị ngã rồi hôn mê mất, chị thường ghé vào tai ông ấy bảo ông ấy cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ liên tục, vài phút sau ông ấy đã tỉnh lại, nhịp tim cũng hồi phục, chân tay lạnh toát cũng ấm lại! Sau nhiều phen khốn khổ, chồng chị cũng đã tin rằng là Thần đã cứu mạng ông ấy, cũng bắt đầu luyện Pháp Luân Công, sắc mặt của ông ấy giờ hồng hào, sức lức dồi dào.”

Bà Mai cũng biết về chuyện nhà bà Độ, liền nói: “Chị à, chị lập tức dạy em luyện Pháp Luân Công được không?” Bà Độ nói: “Nếu vậy thì bây giờ học luôn.” Bà Mai ngồi đơn bàn được 20 phút, thấy khó chịu liền nói: “Đau quá rồi!” Bà Độ, cũng đang ngồi đả tọa cùng, liền nói: “Hãy kiên trì hơn nữa, đừng tháo chân ra!”

Đến 40 phút, bà Mai thực sự chịu không nổi liền dừng lại, đặt chân xuống một cái bà liền nói: “Ôi, sao chân cảm thấy nhẹ nhàng như vậy! Vừa rồi trong lúc đả tọa, cảm thấy trên đầu có khí mát bốc ra ngoài, bây giờ đầu cảm thấy nhẹ nhõm rồi!”

Người chị dâu nãy vẫn ở trong phòng thấy bà Mai luyện công bèn nói: “Cô Mai này, sắc mặt của cô trông xinh xắn hẳn lên nhỉ, cứ như mới đánh phấn ấy, nói thật đấy! Chị tin bệnh này của cô nhất định có thể khỏi được. Chị Độ à, em là cán bộ phụ trách tổ dân phố, từng gặp các học viên Pháp Luân Công, họ đều giống như chị, đều là người tốt. Các chị ở hoàn cảnh bị đảng bức hại như thế, còn giảng chân tướng, còn không quên giúp người giải phiền giải nạn! Làm em rất bội phục! Chị giúp em thoái đảng nhé, có thời gian em cũng học Pháp Luân Công”. Bà Độ nói: “Em tạo ra cơ hội và hoàn cảnh tốt cho em Mai luyện công như thế này, nếu người thân và bè bạn của em đều giống như em, thì cuộc sống của Mai càng tốt đẹp!”

Anh trai của bà Mai liền nói: “Em gái của chúng ta bệnh đã khỏi rồi, tôi cũng sẽ thoái đảng!” Tiểu Hân, con gái của bà Mai nói: “Mẹ à, con ủng hộ mẹ luyện công, con cũng sẽ nhờ bác Độ giúp con thoái đoàn!” Ông Vũ (chồng của bà Mai) nói: “Tôi cũng làm tam thoái rồi, bà luyện công thì tôi cũng đỡ lo, đỡ tốn 200.000 tệ làm phẫu thuật!”

Từ đó trở đi, bà Mai mỗi buổi sáng ngủ dậy đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Mỗi ngày bà đều luyện năm bài công pháp trong hai tiếng, hễ có thời gian liền đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày bà đều sắp xếp hợp lý việc nội trợ, thân thể càng ngày càng khỏe hơn. Một lần bà Độ đến thăm, bà Mai nói vui rằng: “Chị nhìn em xem, chồng của em giờ còn làm nũng với em, nguyên là ông ấy chăm sóc người bệnh nặng như em, nhưng giờ thì ngược lại rồi, ông ấy muốn em mang thức ăn đến tận giường.”

Mười mấy ngày sau, bà Mai được một bệnh viện uy tín ở Thượng Hải khám lại, chuyên gia cầm vài tấm ảnh chụp CT, cộng hưởng từ, siêu âm, đối chiếu lại với những tấm ảnh chụp trước đây, nói rằng xem mà không hiểu nổi, sau khi nhìn tới nhìn lui cả mấy phút liền, ông nói: “không dùng thuốc, làm sao mà khối ung thư lại vôi hóa nhỉ?! Không, phải nói đây là bong bóng nước! Quá thần kỳ! Được rồi! Về nhà rồi cần quan sát một thời gian rồi nói sau. Xem ra bác Mai không nhất thiết phải làm phẫu thuật rồi!”

Về nhà, bà Mai lập tức bảo bà Độ: “Chị à, em mừng quá đi mất, em khỏi bệnh hoàn toàn thế này quả đúng là công của Pháp Luân Đại Pháp!”

Nay đã qua hơn nữa năm, bà Mai vốn được bệnh viện phán định chỉ sống được hơn 10 ngày, thì giờ mặt mũi tươi tỉnh. Nếu có người hỏi bà về bí quyết chữa khỏi ung thư, bà Mai sẽ lập tức đem bí quyết “tin Đại Pháp được phúc báo” kể ra, và nói “rất linh nghiệm!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/13/293413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/4/1908.html

Đăng ngày 31-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share