Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 18-07-2014] Ngày 20 tháng 07 năm 2014 đánh dấu 15 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu chiến dịch đàn áp chống lại Pháp Luân Công. Các học viên đã phản bức hại một cách ôn hòa kể từ đó. Ở Toronto, các học viên đã tận dụng một tuần trước ngày 20 tháng 07 để tổ chức một loạt hoạt động ở khu vực trung tâm thành phố nhằm phơi bày cuộc bức hại tàn bạo và kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia vào nỗ lực chấm dứt nó.

Từ ngày 14 đến 17 tháng 07, các bảng trưng bày thông tin được dựng gần một số nút giao thông đông đúc ở trung tâm thành phố Toronto. Các học viên đã thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ nói chuyện với mọi người trên phố và tại ga tàu điện ngầm. Một cuộc mít tinh lớn và thắp nến thỉnh nguyện cũng đã được lên kế hoạch cho ngày cuối tuần.

Các bảng trưng bày của Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Toronto đánh dấu 15 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều người tìm hiểu về cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện

Người dân Toronto ký tên với hy vọng sẽ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một nhân viên cảnh sát nhận các tài liệu về Pháp Luân Công

Thông dịch viên tòa án: “Thật quan trọng khi nói với mọi người về điều này!”

Bà Georgie, một thông dịch viên tòa án, đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Tôi rất mừng khi thấy cuộc biểu tình ôn hòa của họ. Thật quan trọng khi nói với mọi người về điều này!”

Bà Georgie, một thông dịch viên tòa án, đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Georgie nói: “Tôi thật may mắn. Một trong những đồng nghiệp của tôi là học viên Pháp Luân Công. Cô ấy đã nói với tôi về Pháp Luân Công. Tôi đã may mắn được xem biểu diễn Thần Vận. Đồng nghiệp của tôi đã chỉ cho tôi cách học Pháp Luân Công trên Internet. Tôi đã thử và cảm thấy nó thật tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Tôi biết có một điểm luyện công nhóm gần đây. Tôi sẽ tham gia với họ. Tôi rất vui khi thấy Pháp Luân Công đang làm một việc tuyệt vời như vậy ở đây ngày hôm nay! Tôi tin khi người khác thấy tôi trở thành một người trầm tĩnh và tốt bụng hơn, tôi sẽ có thể tự hào nói với họ: ‘Chính Pháp Luân Công đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn!'”

Bà nói thật buồn khi thấy một môn tu luyện tốt như vậy bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt 15 năm qua. Thật tuyệt vời khi các học viên Pháp Luân Công nói với mọi người về điều đó. Cuộc bức hại sẽ chấm dứt khi ngày càng có nhiều người hơn nữa bước ra bảo vệ nhân quyền.

“Hãy để nhiều người hơn nữa ủng hộ công lý. Hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc!”

Bà April, một nhân viên ngân hàng, tìm hiểu về cuộc bức hại.

Bà April, một nhân viên ngân hàng, đã dừng lại ở một ngã tư đường để đọc biểu ngữ Pháp Luân Công và thông tin giảng chân tướng. Bà nói với phóng viên: “Tôi biết Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi ủng hộ việc làm của họ để chấm dứt cuộc bức hại. Trưng bày ở đó là về thu hoạch nội tạng. Tôi chưa từng nghe về nó trước đó. Thật kinh khủng!” April đánh giá cao hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Theo bà, họ nên để nhiều người hơn nữa ủng hộ công lý. Bà hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc!

“Bước ra là cách tốt nhất để giúp đỡ!”

Người dân địa phương Miguel đã xem trưng bày ở một ngã tư đường và ký tên vào đơn thỉnh nguyện không một chút do dự. Anh nói: “Tôi đã biết Pháp Luân Công bị đàn áp khủng khiếp ở Trung Quốc. Tôi đã biết người dân ở Trung Quốc bị đối xử bất công. Tôi nghĩ cuộc bức hại nên chấm dứt ngay lập tức. Tôi đã ký tên. Tôi hy vọng mọi người sẽ ký. Họ (các học viên Pháp Luân Công) cần sự ủng hộ. Bước ra là cách tốt nhất để giúp đỡ!”

“Tôi phải cảm ơn các bạn!”

Bà Chu, một học viên Pháp Luân Công tình nguyện thu thập chữ ký, nhận xét: “Nhiều người đã dừng lại và ký tên để ủng hộ chúng tôi ngay khi họ biết điều gì đã xảy ra. Nhiều người Trung Quốc cũng đã ký tên. Một phụ nữ người Trung Quốc đã đi thẳng đến chỗ chúng tôi và ký tên. Bà ấy nói: ‘Tôi sẽ không phải là một người Trung Quốc nếu tôi không ký tên hôm nay’. Bà ấy nói với tôi là bà đã xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân hàng ngày và đã biết về cuộc bức hại. Khi tôi cảm ơn bà vì sự ủng hộ, bà nói: “Đó là những gì tôi nên làm. Tôi phải cảm ơn các bạn! Những gì các bạn đang làm thật phi thường!”.

Du khách Trung Quốc: “Chắc chắn tôi sẽ ký! Nhiều người ở Trung Quốc đã biết sự thật!”

Một người đàn ông Trung Quốc đã dừng lại khi nghe thấy lời kêu gọi ký tên của bà Chu. Ông đã cầm lấy cây bút và nói với bà Chu rằng ông là một du khách đến từ Trung Quốc. Khi bà Chu khen ngợi sự can đảm của ông, ông nói: “Tại sao lại không dám ký chứ? Tất cả điều này là sự thật. Tôi biết một số học viên Pháp Luân Công. Họ rất tốt!” Bà Chu nói với ông về việc thoái ĐCSTQ, ông trả lời: “Người bạn học viên Pháp Luân Công của tôi đã giúp tôi thoái đảng rồi. Nhiều người Trung Quốc đã biết sự thật.”

Người dân chủ động ký tên

Bà Vương, một học viên Pháp Luân Công khác, cho biết: “Ngày càng có nhiều người hơn biết về cuộc bức hại. Vì thế ngày càng có nhiều người ký tên. Vào ngày thứ hai chúng tôi ở đây, một số người đã hỏi chúng tôi bảng ký tên trước khi chúng tôi dựng biểu ngữ và gian hàng thông tin. Một người đàn ông đã thà bỏ lỡ đèn xanh chứ không bỏ lỡ cơ hội ký tên. Một người lớn tuổi đọc trưng bày của chúng tôi trong nửa giờ đồng hồ rồi ký tên cho toàn bộ gia đình và chắp tay hợp thập với chúng tôi trước khi rời đi.”

Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã lên kế hoạch cho một loạt hoạt động, bao gồm kỉ niệm 15 năm phản bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào thứ Sáu và thắp nến tưởng niệm vào thứ Bảy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/18/多伦多举办七–8226-二零反迫害系列活动-294835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/20/2130.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share