Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-07-2014] “Xin hỏi, đây là Pháp Luân Công phải không?” một nam thanh niên ở độ tuổi hai mươi đã hỏi một học viên Pháp Luân Công trên Quảng trường Golden Bauhinia, Hồng Kông.

Học viên này gật đầu.

“Thật không? Tất cả những người này đều là học viên Pháp Luân Công ư?”

Người thanh niên và hai phụ nữ trẻ đi cùng anh ta đều không thể tin vào mắt mình.

Một người thốt lên: “Đây là Pháp Luân Công! Hóa ra họ có thể tập luyện Pháp Luân Công ở Hồng Kông, nhưng ở Trung Quốc thì không!”

“Tôi còn nghĩ rằng Pháp Luân Công đã biến mất rồi. Tôi không thể tin được rằng họ lại được phép ở Hồng Kông. Tại sao lại không thể tập luyện ở Trung Quốc?” một người khác hỏi.

Cuộc trò chuyện này diễn ra trong lễ đại diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Cửu Long, Hồng Kông vào ngày 20 tháng 06. Sự kiện được tổ chức nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc kéo dài 15 năm lên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đưa các thủ phạm chính ra trước công lý.

Cuộc diễu hành đã đem lại cho người thanh niên đến từ Bắc Kinh này một cái nhìn mới. Anh cho biết anh đã rất ngạc nhiên và không thể tin rằng cuộc diễu hành lại ôn hòa đến vậy. “Các học viên nhìn rất khác so với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) miêu tả trong các tuyên truyền mà tôi được nghe khi còn học cấp ba. Giờ đây tôi đã biết rằng nhiều người ở Hồng Kông, trong đó có cả những người phương Tây, ủng hộ Pháp Luân Công. Chúng tôi có rất nhiều suy nghĩ về việc này.”

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ khi ấy là Giang Trạch Dân đã phát động đàn áp Pháp Luân Công một cách có hệ thống trên toàn quốc. 15 năm qua, hàng năm cứ đến gần ngày 20 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới lại tổ chức các hoạt động ôn hòa để phản đối cuộc bức hại kéo dài 15 năm và tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp.

Các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông tổ chức một buổi diễu hành vào ngày 20 tháng 07 năm 2014 để phản đối cuộc bức hại kéo dài 15 năm ở Trung Quốc.

Hàng trăm học viên biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Golden Bauhinia ở Loan Tử vào sáng ngày 20 tháng 07.

Sáng ngày 20 tháng 07, hàng trăm học viên Pháp Luân Công mặc áo phông vàng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” đã tập trung trên Quảng Trường Golden Bauhinia ở quận Loan Tử của Hồng Kông. Thông qua biểu diễn các bài công pháp với quy mô lớn, họ đã cho khán giả thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Tiếng nhạc luyện công thanh bình cùng với những động tác nhẹ nhàng, chậm rãi và an hòa của các học viên đã thu hút sự chú ý của khách du lịch cũng như người dân địa phương. Nhiều khán giả đã chụp ảnh.

Khán giả chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp.

Buổi diễu hành đã thu hút nhiều khách du lịch và người dân địa phương.

Chủ đề của lễ diễu hành là giới thiệu môn tu luyện luyện Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên đã cầm những biểu ngữ mang thông điệp kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và chia sẻ những lợi ích của môn tu luyện.

Giữa đoàn diễu hành là các thiên nữ, một chiếc thuyền đẹp mắt, một mô hình lớn của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, nhóm biểu diễn các bài công pháp, đội cờ, đội trống và đội trống lưng.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành với các bản nhạc hùng tráng. Buổi diễu hành đã kéo dài ba giờ đồng hồ quanh các khu vực sầm uất nhất ở Hồng Kông. Nhiều người đã dừng lại để xem, chụp hình và cổ vũ các học viên.

Biểu ngữ vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ để nói với những người bức hại Pháp Luân Công rằng những việc làm sai trái của họ sẽ bị trừng phạt.

Các học viên Pháp Luân Công bày tỏ sự ủng hộ với 170 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong thời gian diễn ra buổi diễu hành ở Hồng Kông, nhiều du khách Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/22/香港反迫害大游行-大陆游客震撼-295030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/24/2209.html

Đăng ngày 03-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share