Bài viết của một học viên ở Montreal

[MINH HUỆ 19-07-2014] Vào ngày 17 tháng 07 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở đường St. Catherine để đánh dấu kỉ niệm 15 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal để đánh dấu kỉ niệm 15 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cho người qua đường.

Thu thập chữ ký để chấm dứt việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và gây sự chú ý cho người qua đường. Một số người đã đến để hỏi thêm thông tin và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Tôn đến từ một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Trung Quốc và đã trực tiếp trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà nhớ lại: “Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một buổi chiều năm 2000, tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi đã bị cảnh sát bắt và giam giữ. Tôi đã bị đánh đập, bị lạm dụng và bị đe dọa.” Bà vừa nói vừa khóc khi nhớ lại những gì đã trải qua.

Bà Tôn tiếp tục: “Tôi thường xuyên bị quản thúc tại gia, bị giám sát, theo dõi và quấy rối vào nhiều dịp mà Đảng nghĩ là ‘nhạy cảm’, như ngày 25 tháng 04, 20 tháng 07, Thế vận hội Bắc Kinh, hay các hội nghị của Đảng.” Bà Tôn đã may mắn đến được Montreal vào năm 2013 và thoát khỏi sự quấy rối.

Người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Một phụ nữ người Trung Quốc bước ra khỏi lãnh sự quán và hỏi một học viên về thông tin của cuộc mít tinh. Bà đã bày tỏ sự ủng hộ của mình, nhưng không công khai. Người học viên đã giới thiệu với bà về phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên toàn thế giới. Người phụ nữ đã đồng ý thoái Đảng ngay tại chỗ.

Nhiều sinh viên Trung Quốc đang tham dự một lớp học trong tòa nhà bên cạnh lãnh sự quán. Vào giờ nghỉ trưa, họ đã đến đọc các tấm áp phích, trong đó nói về vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công, việc các quan chức cấp cao Trung Quốc bị kiện ở các tòa án quốc tế và Cửu Bình. Nhiều người trẻ tuổi đã nhận tài liệu thông tin Pháp Luân Công từ các học viên.

Ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Trong suốt sự kiện, người qua đường đã dừng lại để đọc các tấm áp phích. Một số người nói rằng trước đó họ không biết về những tội ác này. Sau khi biết sự thật, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Một học sinh ở trường học gần đó đã dừng lại và nói rằng anh thường xuyên nhìn thấy sự kiện của các học viên. Anh nói: “Tôi nghĩ sự kiện phản bức hại của các bạn là rất ôn hòa. Tôi không thể hiểu được cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. Tôi cảm thấy tiếc cho các học viên vô tội, những người mang điều tốt đẹp đến cho mọi người nhưng lại bị bức hại.” Anh đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống.

Một phụ nữ tên là Dolores đến từ Quebec đã nói chuyện với một học viên tại cuộc mít tinh. Dolores nói: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ nó tốt cho tất cả mọi người. Mọi người nên thực hành Chân – Thiện – Nhẫn. Điều đó không có gì sai cả. Tôi nghĩ rằng những gì đang diễn ra ở Trung Quốc thật khủng khiếp. Thật là tốt khi thu thập chữ ký ở Quebec. Mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy các tấm áp phích, vì họ không hiểu tại sao những việc như vậy lại xảy ra ở Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/19/反迫害十五年-蒙特利尔学员在中领馆前集会-294871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/20/2120.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share