Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan

[MINH HUỆ 14-07-2014] Ngày 13 tháng 07 năm 2014, một buổi thắp nến tưởng niệm đã diễn ra tại công viên Lumphini, Băng Cốc nhân dịp kỷ niệm 15 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên tại Băng Cốc tổ chức sự kiện này nhằm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Các học viên vận trang phục trắng ngồi dưới nền đất trong tư thế kiết già, trên tay cầm di ảnh của một số học viên thiệt mạng trong chiến dịch bức hại tàn bạo kéo dài 15 năm qua ở Trung Quốc. Số lượng người chết được xác nhận là hơn 3.700 người.

Sau lưng họ là các biểu ngữ được in bằng tiếng Thái và tiếng Trung Quốc: “Chúng tôi để tang cho những học viên đã chết trong cuộc bức hại” và “ĐCSTQ bức hại và mổ cướp nội tạng sống của các học viên.” Các tấm biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp bạo lực lên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tưởng niệm những học viên thiệt mạng trong cuộc bức hại 

Gần đó là các áp phích giới thiệu Pháp Luân Công, giải thích về cuộc đàn áp và nêu lý do tại sao các học viên lại tổ chức những sự kiện nâng cao nhận thức cho người dân. Nhiều người qua đường đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Họ dừng lại để đọc các áp phích, chụp hình hoặc quay phim sự kiện.

Người qua đường dừng lại đọc các áp phích và tìm hiểu thêm thông tin.

Thắp nến tưởng niệm tại công viên

Sự kiện bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều. Khi hoàng hôn buông xuống, các học viên bắt đầu thắp nến và giữ chúng trước ngực để gửi lời chia buồn đến những nạn nhân đã bị cướp đi mạng sống vì giữ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/14/“七·二零”前-泰国学员烛光夜悼反迫害-294686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/17/2074.html

Đăng ngày 30-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share