Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-07-2014] Vào ngày 20 tháng 07 cách đây 15 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công. Mỗi năm cứ vào khoảng thời gian này, các học viên trên toàn thế giới lại tổ chức các hoạt động khác nhau để tưởng nhớ những người bị tra tấn đến chết trong cuộc đàn áp và kêu gọi chấm dứt bạo lực nhân quyền ở Trung Quốc.

Vào Chủ nhật ngày 13 tháng 07, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công người Đài Loan từ Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật đã tổ chức một cuộc diễu hành và thắp nến tưởng niệm tại Công viên Trung tâm ở Tân Trúc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp trong công chúng.

Nhóm Đoàn nhạc Tian Guo gồm 200 học viên Pháp Luân Công

Những biểu ngữ cho thấy Pháp Luân Công đã được chấp nhận trên toàn thế giới

Biểu diễn các bài công pháp

Tưởng nhớ những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc đàn áp

Kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Đội trống lưng

Đoàn diễu hành xuất phát lúc 4 giờ chiều do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Những người tham dự được chia thành ba nhóm với ba chủ đề: “Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới”, “Cuộc đàn áp tàn bạo”, và “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc đàn áp”.

Đoàn diễu hành dài ba dặm đi qua các khu thương mại trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Các học viên đã phân phát tài liệu và dựng bảng trưng bày trong Công viên Trung tâm để thông báo cho mọi người biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp tại một số địa điểm dọc theo tuyến đường.

Biểu diễn các bài công pháp tại Công viên Trung tâm ở Tân Trúc, Đài Loan.

Biểu diễn các bài công pháp tại Cổng Phía Đông

Biểu diễn các bài công pháp trên đường Linsen

Tiếng nói của những người ủng hộ

Bà Vượng đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bà đã kết hôn với một người Đài Loan và chuyển đến sống ở Đài Loan cách đây 10 năm. Bà đã đọc các tấm bảng trưng bày trong Công viên Trung tâm trong hai giờ và chụp rất nhiều bức ảnh về chúng và cuộc diễu hành.

Bà Vượng nói: “Tôi sẽ gửi những bức ảnh này cho bạn bè và người thân của tôi ở Trung Quốc. Chắc hẳn họ sẽ phải ngạc nhiên.” “Tôi rất vui vì được sống trong một xã hội tự do như thế này.”

Bà nói: “Tôi biết rất rõ về Pháp Luân Công. Họ giảng về Chân Thiện Nhẫn và rất tốt.” “Hơn nữa tu luyện Pháp Luân Công đem lại sức khỏe cho mọi người. Đảng Cộng sản là một tên bạo chúa. Cuộc đàn áp là sai hoàn toàn.”

Bà Vượng đang chụp ảnh các tài liệu Pháp Luân Công cho gia đình và bạn bè của bà ở Trung Quốc.

Nhiều khán giả dọc tuyến đường đã thể hiện sự ủng hộ và tán dương của họ.

Cô Điền, một học viên cho biết: “So với tình hình của một vài năm trước đây, hiện nay càng ngày càng có nhiều người biết Pháp Luân Công là gì. Hôm nay khi tôi nói với mọi người, hầu hết họ đều có phản ứng tích cực. Một số người bảo tôi rằng họ cảm thấy rất xúc động.”

“Khi cuộc diễu hành đi ngang qua một công viên nhỏ, có năm người đàn ông lớn tuổi đã chặn tôi lại. Một người trong số họ nói: ‘Pháp Luân Công thật là tuyệt vời! Tôi ngưỡng mộ tinh thần của các bạn. Tôi cầu chúc cho các bạn có được những thành công tốt đẹp.’ Họ cũng bảo với tôi rằng họ biết về cuộc đàn áp và ủng hộ cuộc đấu tranh ôn hòa của chúng tôi.”

Thắp nến tưởng niệm trong Công viên Trung tâm

Vào lúc 7 giờ tối sau khi kết thúc diễu hành, các học viên đã quay lại Công viên Trung tâm để thắp nến tưởng niệm.

Thắp nến tưởng niệm trong Công viên Trung tâm, Tân Trúc

Những nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương tham dự lễ tưởng niệm

Các quan chức chính quyền địa phương, các thành viên hội đồng lập pháp, và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tham dự buổi tưởng niệm và phát biểu để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Ông Tằng Tư Trình, ủy viên hội đồng lập pháp thành phố Tân Trúc, nói rằng ông chỉ mới bắt đầu để ý đến cuộc đấu tranh ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công vào năm 2012 trong một cuộc biểu tình phản đối chuyến viếng thăm chính thức Đài Loan của một quan chức Trung Quốc.

“Tôi rất ấn tượng bởi tinh thần và sự ôn hòa của họ. Kể từ đó, tôi đã theo dõi các hoạt động của Pháp Luân Công nhiều hơn và tham gia vào một vài nghị định của hội đồng để giúp các học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.”

Ông Tằng nói: “Con người cần có những niềm tin vững chắc khi sống trong một xã hội hỗn loạn như hiện nay. Pháp Luân Công đang đóng một vai trò hết sức tích cực và chủ động.”

Ông Tằng Tư Trình, ủy viên hội đồng lập pháp thành phố Tân Trúc

Ông Trần Đông Vinh, trưởng Hiệp hội Nhân văn Thượng Đức cho biết: “Tôi rất vinh dự được mời tham dự buổi thắp nến tưởng niệm. Giúp Pháp Luân Công cũng là trách nhiệm của tôi.”

Ông Trần nói: “Tôi có nhiều liên hệ với các học viên Pháp Luân Công khi tôi còn phục vụ trong chính phủ. Tôi rất cảm động trước tấm lòng vị tha của họ.” “Những hoạt động hôm nay rất quan trọng. Họ đang vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo cho công chúng.”

Ông Trần tin rằng các học viên Pháp Luân Công có một tác động tích cực đối với xã hội. Ông nói: “Họ tập trung vào việc cải thiện các tiêu chuẩn đạo đức và không truy cầu danh lợi.” “Tôi mong muốn giới thiệu Pháp Luân Công và các cuốn sách của Sư phụ Lý Hồng Chí đến đại chúng.”

Ông Cao Vi Bang, một thương gia Đài Loan, từng là nạn nhân của ĐCSTQ cách đây 15 năm. Ông biết rất rõ bản chất tàn ác của Đảng Cộng sản.

Ông Cao nói: “Tôi tôn trọng các học viên Pháp Luân Công, những người đã tạo ra kênh truyền thông riêng để vạch trần hành vi tàn ác của ĐCSTQ.” “Chúng tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh ở Trung Quốc, đó là dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ đang sụp đổ.”

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cái ác không bao giờ có thể đánh bại chính nghĩa và Trung Quốc sẽ sớm có được một tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/16/台湾新竹烛光悼念会-呼吁制止迫害-294776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/17/2081.html

Đăng ngày 30-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share