Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 16-07-2014] Nhân dịp kỷ niệm 15 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các học viên đã tổ chức một cuộc biểu tình và diễu hành ở Melbourne vào ngày 12 tháng 07 năm 2014.

Sự kiện diễn ra vào một ngày mưa ẩm ướt và lạnh giá ở Melbourne. Tuy vậy, trong suốt ba tiếng đồng hồ diễn ra cuộc biểu tình, các học viên vẫn tràn đầy năng lượng. Với lòng dũng cảm và sự kiên trì, họ đã giảng chân tướng về cuộc đàn áp cho công chúng một cách ôn hòa và lý trí.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành qua trung tâm thành phố Melbourne, đánh dấu 15 năm nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Đoàn diễu hành khởi hành từ thư viện và đi qua những con phố chính trong thành phố, bao gồm cả khu phố Tàu. Nhóm Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công dẫn đầu đoàn diễu hành với những bản nhạc sôi động, hoành tráng. Các học viên trong trang phục màu trắng cầm vòng hoa tang để tưởng nhớ những học viên ở Trung Quốc đã bị tra tấn đến chết mà vẫn kiên định giữ vững niềm tin của mình.

Phần tái hiện cảnh cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã phơi bày tội ác không thể dung thứ của cuộc đàn áp. Nhiều người qua đường đã dừng lại để chụp ảnh đoàn diễu hành.

Các học viên tổ chức một cuộc biểu tình tại Quảng trường Thành phố.

Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia: “Tôi ngưỡng mộ những nỗ lực không ngừng trong việc giảng rõ sự thật của Pháp Luân Công”

Ông Peter Westmore, Chủ tịch của Hội đồng Công dân Quốc gia, tại cuộc biểu tình

Nhiều nhân vật chính trị và đại diện đến từ các nhóm công dân đã phát biểu tại cuộc biểu tình để bày tỏ mối lo ngại của họ về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

Năm nay, ông Peter Westmore, chủ tịch của Hội đồng Công dân Quốc gia, lại tiếp tục đi cùng đoàn diễu hành của các học viên.

Ông Westmore cho biết cuộc đàn áp không chỉ liên quan đến Pháp Luân Công, mà còn là một vấn đề liên quan đến tương lai của Trung Quốc.”

“Đây là cơ hội để sát cánh bên những người bị đàn áp và bị giết hại vì đứng lên cho niềm tin của họ. Mặc dù tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng dù sao tôi cũng rất tôn trọng các nguyên lý làm nền tảng cho những cam kết của họ.”

“Theo ý kiến của tôi, tất cả người dân ở một đất nước văn minh cần phải tuân theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và việc ủng hộ những người không chỉ đang bị cầm tù, mà còn bị mất đi mạng sống của họ trong nhiều trường hợp vì tin vào những nguyên lý này là một nhiệm vụ quen thuộc… Đứng về phía những người tốt, những người bị đàn áp một cách tàn nhẫn đó là một nhiệm vụ của chúng ta.”

Ông cũng nói rằng các quan chức trong chính phủ Úc biết chính xác điều mà các học viên phải chịu đựng trong cuộc đàn áp và họ không nên giữ im lặng. Ông tin rằng nếu mọi người ở Úc có thể mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ cho các học viên Pháp Luân Công, một ngày nào đó chính phủ sẽ lên tiếng cho công lý.

Ông Gerard Flood, Thủ quỹ của Đảng Lao động Dân chủ, đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì “những đóng góp rất quan trọng cho cuộc sống cộng đồng” của họ.

“Bằng cách đứng lên và nêu rõ sự thật, các bạn đã chỉ ra thế nào là công bằng và đúng đắn. Nhờ việc tu luyện nhẫn, các bạn có được sức mạnh cần thiết để thành công trong bất kỳ chiến dịch nào. Ý tưởng về thiện của các bạn phản ánh tinh thần yêu thương đồng loại trong Thiên Chúa. Những gì các bạn đang thể hiện ra đích thực là những bản chất tốt nhất của con người.”

Người dân Úc ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên

Người dân Úc ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên Pháp Luân Công.

Janett cho rằng cuộc diễu hành là một ý tưởng tuyệt vời để những người dân ở Úc biết về cuộc đàn áp. Cô hy vọng các phương tiện truyền thông sẽ phát sóng nhiều hơn về sự kiện này. Lynette Lim đã rất sốc khi biết về mổ cướp nội tạng. Cô nói rằng người ta không thể định giá cho mạng sống của người khác và chúng ta cần phải ngăn chính quyền Trung Quốc lại.

Greg đã thấy các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công trong nhiều năm và băn khoăn tự hỏi tại sao cuộc đàn áp vẫn chưa kết thúc. Anh nói: “Chúng ta phải giúp chấm dứt cuộc đàn áp ngay bây giờ!”

Một phụ nữ đến từ Adelaide đã khóc sau khi nhìn thấy đoàn diễu hành. Cô nói: “Làm thế nào mà (chính quyền Trung Quốc) có thể trấn áp một niềm tin tuyệt vời đến vậy?” Cô muốn biết thêm về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Cô Buervenich đến từ Đức đã làm việc ở Melbourne trong nhiều năm. Cô đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp sau khi biết về hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.

Anh Alan Moss làm việc ở Telstra đã đến để quan sát cuộc biểu tình vào giờ nghỉ trưa. Anh biết về cuộc đàn áp nhờ đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên. Anh đã rất buồn khi nhìn thấy ảnh của các học viên bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Anh nói rằng cuộc diễu hành đã gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/16/墨尔本游行集会-纪念反迫害十五周年-294745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/17/2080.html

Đăng ngày 30-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share