Bài viết của Hà Vũ và Tử Thìn, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2014] Cuộc diễu hành của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công trên Đại lộ Pennsylvania mới đây đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia và du khách. Các học viên đã tập trung tại Washington DC vào ngày 17 tháng 07 và đi xuống các đường phố chính sau cuộc biểu tình ở Capitol Hill.

Biểu ngữ bằng tiếng Trung Quốc với dòng chữ: “15 năm phản bức hại ôn hòa”

Biểu ngữ bằng tiếng Trung Quốc với dòng chữ: “Chung tay ủng hộ Pháp Luân Công.”

Dòng chữ Trung Quốc “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt cuộc đàn áp” phản ánh niềm tin của các học viên rằng hai sự kiện này sẽ đồng thời xảy ra. Thực tế cho thấy hiểu biết về cuộc đàn áp đã giúp người Trung Quốc nhìn thấu bản chất thật của ĐCSTQ và đẩy nhanh quá trình giải thể nó trong hòa bình bằng cách tuyên bố thoái Đảng.

Cuộc diễu hành kéo dài hơn 10 dãy nhà và đi ngang qua các văn phòng chính của chính phủ, bao gồm Sở Tư pháp, Lao động, Thương mại và Văn phòng Điều tra Liên bang (FBI).

Những người tham gia đều cảm nhận được một bầu không khí trang nghiêm và thanh bình. Họ mang theo các biểu ngữ để truyền đi những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, “Ngừng đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, “Hàng ngàn người đã bị giết hại và cầm tù; Giang Trạch Dân bị kiện vì tội Diệt chủng”, “Hàng ngàn người đã thiệt mạng, hàng triệu người đang bị đàn áp, các bạn có thể giúp” và “Giải thể ĐCSTQ, kết thúc cuộc đàn áp”.

Cô Betty Johnson làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, một trong ba ngành công nghiệp chính ở Washington, DC. Cô đã cố gắng tham gia cuộc diễu hành để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

“Thật không thể tin được! Những tội ác khủng khiếp đến vậy lại đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay!” Mặc dù cô đã biết về cuộc đàn áp trước đó, nhưng cảnh đoàn người cầm ảnh của những người đã bị đàn áp đến chết vẫn để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc: “Làm thế nào mà cuộc đàn áp vẫn còn diễn ra cho đến ngày hôm nay? Nó rõ ràng là một việc sai trái!”

Cô Johnson đã đi bộ đến hết cuộc diễu hành.

Andrea và Tonya là hai nhân viên thiết kế đồ họa làm việc cho một công ty luật gần đó, cả hai đã xem cuộc diễu hành được một lúc lâu. Andrea nghĩ rằng Chân, Thiện và Nhẫn là một niềm tin rất thuần khiết và việc mọi người bị đàn áp vì tu luyện theo niềm tin của họ là hết sức vô lý.

Tonya đã nhìn thấy hoạt động của các học viên ở Washington DC trong nhiều năm. Cô nhấn mạnh rằng các hoạt động như vậy là rất quan trọng và cần thiết để nhắc nhở mọi người rằng cuộc đàn áp vẫn chưa kết thúc: “Các bạn nên chung tay giúp đỡ.”

Watson, một chuyên gia y tế người Mỹ gốc Hoa, đã chụp ảnh nhóm Đoàn nhạc Tian Guo. Chị dâu của anh là một học viên Pháp Luân Công, vì thế anh đã quen thuộc với môn tu luyện này. Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước những nỗ lực ôn hòa không ngừng nhằm chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên trong suốt 15 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/18/华府法轮功大游行-真相触及心灵-294852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/18/2096.html

Đăng ngày 28-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share