Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2014] Thượng Hải là một thành phố lớn, hiện đại đầy quyến rũ. Nhưng việc bắt giữ một người dân vì đã phân phát tài liệu thì lại chẳng có gì là hấp dẫn cả. Vào ngày 09 tháng 06, một người báo tin nặc danh đã gọi điện cho cảnh sát để thông báo việc bà Quản Long Muội, 62 tuổi –  học viên Pháp Luân Công, đang phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự việc này xảy ra tại khu Kim Dương ở Phố Đông, Thượng Hải. Bà Quản đã bị xét xử một tháng tù giam. Các nhà chức trách cũng đã lục soát nhà của bà và lấy đi hàng chục cuốn sách liên quan đến Pháp Luân Công và hơn 100 đĩa DVD chương trình Biểu diễn Thần Vận.

Việc bắt và giam giữ bà Quản tháng 06 vừa qua chỉ là lần mới nhất trong hàng loạt các lần bắt giữ và tống giam mà bà đã phải chịu đựng trong suốt 15 năm qua. Tháng 09 năm 2001, bà đã bị kết án phải lao động cưỡng bức tại Trại Lao động cưỡng bức nữ Thanh Phố trong 2 năm, tại đó bà đã phải chịu tra tấn và bị tẩy não.

Bà đã bị ép buộc phải từ bỏ đức tin của mình thông qua những đợt tra tấn tàn bạo, nhưng sau đó bà đã viết một tuyến bố nghiêm túc nói rằng những lời cáo buộc bà là vô nghĩa. Để trừng phạt bà Quản vì lời tuyên bố này, đội trưởng Hứa Khiết Khiết đã ra lệnh cho một lính canh treo bà bằng còng tay lơ lửng phía trước một cửa sổ đang mở hướng về phía bắc, và cởi cúc áo sơ mi của bà ra. Cái lạnh buốt giá khiến bà hét lên trong đau đớn. Đội trưởng ra lệnh cho một tù nhân, một người nghiện ma túy nhét một chiếc tất bẩn vào miệng bà. Một lính canh đã mang băng dính đến và nói với người tù nhân đó: “Nếu bà ta còn hét lên một lần nữa, thì hãy dán miệng bà ta lại.”

Minh họa hình thức tra tấn: Treo lên

Trong ngày đầu tiên bị giam trong tù, bà Quản đã bị treo người như vậy suốt 11 giờ hồ. Khi bà được hạ xuống, hai bàn tay của bà đã bị đau đến mức bà không thể kéo quần của mình lên được. Sau đó, vào ban đêm, bà lại bị còng tay vào một chiếc giường và bà không được phép ra khỏi giường, thậm chí là sử dụng nhà tắm. Những cơn đau cực độ khiến bà không thể ngủ được. Ngày hôm sau, bà lại bị treo người lên trong 8 giờ đồng hồ. Đến ngày thứ ba, bà Quản bị đưa vào ở một buồng biệt giam nhỏ. Bà bị còng tay vào giường trong 8 đêm liên tiếp. Bà đã bị sụt cân nghiêm trọng đến nỗi người bà chỉ còn là da bọc xương.

Bà Quản bị giam giữ lần thứ hai trong khoảng sáu tháng rưỡi. Bảy nhân viên cảnh sát đã đột nhập và lục soát phòng của bà vào ngày 03 tháng 06 năm 2006. Tháng 01 năm 2007, Tòa án Hồng Khẩu ở Thượng Hải đã kết án bà phải ngồi tù tại Nhà tù nữ Tùng Giang.

Trong thời gian bị giam giữ trong trại giam, bà đã phải chịu các phiên tẩy não, và bị ép buộc lao động khổ sai. Hàng ngày bà đều bị tra tấn, không chỉ bởi các nhân viên nhà tù, mà còn chồng và con trai của bà, [họ tra tấn bà] bằng các cuộc điện thoại.

Lúc này, không gì có thể làm lay chuyển đức tin của bà. Bà đã tuyên bố với các lính canh rằng: “Hãy quên việc tẩy não tôi đi. Dù các anh có giết tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/22/曾陷囹圄九年-上海管龙妹又被非法拘留-293793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1861.html

Đăng ngày 17-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share