[MINH HUỆ 12-06-2014] Từ ngày 06 đến 08 tháng 06 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng tại Công viên Quốc gia Grand Canyon ở Arizona, một trong những công viên quốc gia có nhiều người đến thăm nhất ở Mỹ. Các biểu ngữ đầy màu sắc, các tấm bảng trưng bày và phần biểu diễn công pháp thanh bình đã thu hút nhiều khách tham quan, những người bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của Pháp Luân Công trong việc phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một hoạt động giảng chân tướng Pháp Luân Công tại Grand Canyon

Một người đàn ông lớn tuổi Nhật Bản đã nhìn thấy biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói với một học viên bằng tiếng Anh: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy (Pháp Luân Công) ở đây. Các bạn đã phải đi một chặng đường dài để đến đây. Tôi biết cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là rất xấu”.

Một cặp vợ chồng người Mỹ đã nghiên cứu các tấm bảng trưng bày một lúc lâu. Họ cho biết họ đã đi đến nhiều nơi và đã gặp các tình nguyện viên Pháp Luân Công nhiều lần. Người chồng nói: “Hôm nay tôi quyết định phải tìm hiểu Pháp Luân Công là gì. Xin hãy cho tôi tờ rơi để tôi có thể đọc sau khi về nhà.”

Một cặp vợ chồng gốc Việt từ bang Texas cùng cha mẹ và các con của họ đang dạo thăm công viên Grand Canyon thì nhận ra màu áo vàng của các học viên. Họ đã đến trò chuyện với một học viên, người chồng nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất xấu. Họ thu hoạch nội tạng từ những người (học viên Pháp Luân Công) còn sống. Điều đó rất tàn nhẫn. Tôi ủng hộ các bạn. Các bạn phải cho nhiều người hơn nữa biết (hành vi xấu xa của ĐCSTQ).”

Vào ngày 07 tháng 06, một nhóm du khách từ Trung Quốc xuất hiện. Một số người có vẻ bị sốc khi thấy các biểu ngữ Pháp Luân Công. Một người trong số họ còn gọi bạn của mình tới xem: “Đến đây đi. Có các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ”

Một phụ nữ Trung Quốc tuổi trung niên trong nhóm do dự một lúc và cuối cùng cũng đề nghị một học viên giúp bà thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bà nói rằng bà không muốn bỏ lỡ cơ hội được thoái ĐCSTQ khi ở nước ngoài.

Một học viên đã nói chuyện với anh Ngũ, một sinh viên Trung Quốc, và hỏi anh có biết về việc thoái ĐCSTQ không. Anh mỉm cười và cho biết anh đã thoái đảng ở Los Angeles. Anh Ngũ nói: “Tôi đã có phần mềm vượt tường lửa khi tôi còn ở Trung Quốc. Tôi đã đọc tin tức từ Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi đã thoái ĐCSTQ ở Los Angeles. Tôi biết điều đó có thể giúp tôi được an toàn và thành công.”

Bạn của anh, một sinh viên đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc, nói rằng thật khó để tìm được một công việc ở Trung Quốc, nơi mà người ta phải hối lộ các quan chức để có việc làm: “Đó là một gánh nặng lớn cho người dân thường Trung Quốc. Hầu hết các quan chức tham nhũng đó đang gửi gia đình và của cải của họ ra nước ngoài.”

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa người học viên và hai sinh viên mỉm cười và nói thêm vào: “Các bạn nói đúng. Do chính phủ Trung Quốc phong tỏa thông tin, nên đến khi ra nước ngoài, chúng tôi mới biết được nhiều điều. Bây giờ chúng tôi đã biết các bạn có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công ở bất kì quốc gia nào ngoài Trung Quốc”.

Hai thanh niên người Mỹ đã nói chuyện với các học viên bằng tiếng Trung Quốc. Một người nói: “Chúng tôi đã dạy tiếng Anh hai năm ở Trung Quốc, nơi mà chúng tôi không được phép nói về Pháp Luân Công. Lúc đầu chúng tôi không biết tại sao. Sau đó, chúng tôi đến Đài Loan và thấy Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi. Tôi đã biết sự thật về cuộc bức hại, và tôi biết Pháp Luân Công là tốt.” Anh nói rằng anh muốn học các bài công pháp và đã lấy một tờ rơi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/美国大峡谷的新风景点-293380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/14/1637.html

Đăng ngày 22-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share