Bài viết của Trịnh Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 15-06-2014] Vào một buổi chiều thứ Bảy đẹp trời, có một nhóm người dân thuộc đủ các thành phần đang biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển tại Quảng trường Tín Nghĩa đối diện Toà nhà 101 Đài Bắc. Trong số họ có một người là sinh viên, một người là giáo viên trường trung học, và một người là sỹ quan quân đội đã về hưu – tất cả đều vui vẻ giải thích lý do đã mang họ đến điểm luyện công này hàng tuần.

Điểm luyện công hàng tuần của các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Tín Nghĩa đối diện toàn nhà 101 Đài Bắc.

Ngoài việc luyện các bài công pháp, những người này còn giúp người qua đường nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhiều người đã mặc áo vàng Pháp Luân Công để gửi đi một thông điệp rõ ràng, đặc biệt là cho các khách du lịch đến từ Trung Quốc. Thông qua cách này, du khách có thể nhìn thấy rằng Pháp Luân Công được thực hành một cách tự do trên khắp thế giới, và tuyên truyền của ĐCSTQ về môn tu luyện là sai.

Người phụ nữ trẻ được khai mở trí huệ

Cô Lý Giai Hồng cho biết môn tu luyện đem lại cho cô cảm giác bình yên và tinh thần tỉnh táo.

Mẹ của Lý Giai Hồng đã mang về nhà một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân khi cô đang học trung học năm thứ hai. Bà nói với con gái của mình: “Cuốn sách này rất phổ biến tại công ty của mẹ.”

Do tò mò, cô Lý bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, và không thể đặt nó xuống cho đến khi cô đọc hết cuốn sách. Cuốn sách đã khiến cô cảm động rơi lệ, và cô có một mong muốn mạnh mẽ được tu luyện Pháp Luân Công.

“Cuộc đời mới của tôi bắt đầu từ hôm nay!” cô viết câu này trong nhật ký của mình. Ngay sau đó, cô đã tìm thấy một điểm luyện công nhóm, và xem loạt video chín bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô bắt đầu trải nghiệm ý nghĩa của tu luyện cả tâm lẫn thân trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Vào năm cuối, cô Lý phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong khi hầu hết các học sinh đều rất căng thẳng, ngược lại cô Lý cảm thấy rất thoải mái. Mỗi ngày cô đều học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và luyện công đều đặn, trong khi vẫn duy trì việc học tập của mình.

Cô nói: “Năm cuối của tôi ở trường trung học là năm vui nhất. Pháp Luân Công đã khai mở trí huệ cho tôi. Tôi nhận ra rằng miễn là tôi học tốt và không truy cầu thành công, thì việc học của tôi sẽ hiệu quả hơn.”

Cô Lý được nhận vào Khoa Xã hội của Đại học Đài Loan, một trong những trường đại học danh giá nhất Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp, cô thi vào Viện Nghiên cứu Chính trị của Đại học Đài Loan. Mặc dù cô không hề tham dự bất kỳ khoá học nào từ Bộ Chính trị, nhưng cô đã hội đủ điều kiện chỉ sau ba tháng chuẩn bị.

Cô Lý nói: “Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi giữ được sự tươi tỉnh và sáng suốt. Tôi có thể hiểu được chương trình giảng dạy rất nhanh chóng. Điều này cho thấy tôi có được trí huệ nhờ tu luyện Pháp Luân Công”.

Cô Lý nói rằng cô từng khá nghịch ngợm và nổi loạn. Tuy nhiên, sau khi cô bắt đầu tu luyện, cô đã trở nên quan tâm và khoan dung hơn. Cha của cô, người từng phản đối mạnh mẽ việc cô tu luyện, đã thay đổi cái nhìn của ông sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực của cô.

Cô nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phủ nhận sự tồn tại của Thần. Nó đã huỷ hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa, và truyền bá văn hoá Đảng của nó. Tôi muốn nói cho mọi người biết Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào và giúp các du khách Trung Quốc nhận ra rằng nhiều người, gồm cả những bạn trẻ ở Đài Loan, đang tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi cảm thấy vinh dự được là một phần của những hoạt động này.”

Biết ơn vì có được cơ hội khác

Anh Ngô Dật Phàm

Không giống cô Lý, anh Ngô đã không nắm bắt cơ hội tu luyện Pháp Luân Công sau khi biết về nó hồi anh mới vào trung học. Sau khi anh vào học ở Đại học Chính trị Quốc gia, anh đã không theo kịp và bị đuổi học vì thi trượt quá nhiều môn.

Đối với anh Ngô, đây là một hồi chuông báo động, và cuối cùng nó đã đưa anh đến với Pháp Luân Công. Sau đó, anh nộp đơn thi lại đại học, và được nhận vào Khoa Cơ khí của Đại học Giao thông Quốc gia, nơi anh đang theo học hiện nay.

Anh nói: “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện tinh tấn, tôi đã có thể giải quyết nhiều việc. Đặc biệt là năm vừa qua, tôi thấy các môn học trở nên dễ hơn. Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công đã khai mở trí huệ cho tôi.”

Lý Nhã Bình đã tham dự một cuộc hội thảo về Pháp Luân Công khi cô còn là sinh viên năm cuối ở Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm. Cô nói rằng khi cô nhìn các học viên luyện các bài công pháp, cô cảm thấy mình được bao bọc trong một trường năng lượng mạnh mẽ. Ngay lập tức, cô cảm thấy thoải mái và những căng thẳng của cô hoàn toàn tan biến.

Sau đó, cô nghe kể rằng có một học viên đã khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Cô Lý nghĩ Pháp Luân Công quả là kỳ diệu, và nói: “Thật không thể tin nổi! Một người sắp chết đã hồi phục. Đó là bằng chứng sống cho thấy Pháp Luân Công quả là kỳ diệu.”

Cô Lý cho biết trải nghiệm của mình về môn tu luyện: “Tôi từng luôn cảm thấy mệt mỏi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên năng động và có thể làm nhiều việc hơn mà không cảm thấy mệt mỏi. Tôi không còn bi quan và nhìn mọi thứ tích cực hơn. Pháp Luân Công cho tôi tự do – tự do thoát khỏi mọi bệnh tật và những tiêu cực!

Những câu hỏi về cuộc sống đã được giải đáp

Vào năm 1998 khi ông Tấn Hào còn là sinh viên đại học năm cuối, ông đã có một cuộc cãi cọ với một nhóm bạn học khi ông bảo họ nên cư xử cho đúng cách. Mặc dù ông Tấn mạnh hơn những người khác, nhưng ông đã xin lỗi và tránh đánh nhau với họ.

Tuy nhiên ông vẫn thất vọng vì sự bất công, và phàn nàn điều này với mẹ mình. Bà đã đưa cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân. Qua cuốn sách, ông đã có được sự hiểu biết về luật nhân quả, và học được cách hướng nội khi đối diện với những xung đột. Ông Tấn nói: “Tôi tin những điều mà Sư phụ Lý đã giảng trong Chuyển Pháp Luân. Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho những bí ẩn mà tôi thường hay thắc mắc khi tôi còn là một đứa trẻ.”

Năng lượng vô biên

Giáo sư trung học Kim Thục Hoàn hoàn tất 13 giờ làm việc nhanh chóng và dễ dàng nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Kim Thục Hoàn là giáo viên tại một trường trung học tư nhân. Các đồng nghiệp của cô đã cho cô mượn một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân và những cuốn sách khác của Pháp Luân Công vào năm 2001 và 2002. Cô đã đọc chúng trong giờ nghỉ giải lao ở trường và bắt đầu tu luyện mỗi ngày.

Các đồng nghiệp của cô Kim nói rằng tính khí của cô đã cải thiện. Giờ đây, cô trở nên khoan dung và quan tâm đến người khác hơn.

Cô Kim nói: “Tôi dạy rất nhiều lớp. Tôi đến trường vào lúc 7 giờ 30 sáng và ra về vào lúc 8 giờ 30 tối. Trước đây đêm nào tôi cũng ra về với bộ dạng kiệt sức. Tuy nhiên, kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và thoải mái suốt cả ngày.”

Nội hàm vô hạn của Pháp

Sỹ quan quân đội đã về hưu ông Ngô Tích Xương nói rằng các bài giảng của Pháp Luân Công đã cải biến ông từ tận bên trong.

Ông Ngô Tích Xương đã tự hỏi về mục đích của cuộc sống từ khi ông còn là học sinh trung học. Chị gái của ông đã giới thiệu Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân cho ông vào mùa Xuân năm 1999. Ông đã tham gia nhóm học Pháp để có được sự hiểu biết sâu sắc hơn.

Ông Ngô nói: “Các bài giảng của Sư phụ rất dễ hiểu. Tuy nhiên, hàm nghĩa bên trong thì vô biên. Chúng ta chỉ có thể hiểu được từng chút từng chút một khi chúng ta nghiêm túc tu luyện. Thay đổi lớn nhất có thể thấy được ở tôi là trước kia tôi từng rất ích kỷ, nhưng hiện nay tôi đã biết suy nghĩ cho người khác và đặt nhu cầu của người khác lên trên.”

Bằng việc chia sẻ những câu chuyện cá nhân của họ, những học vên này hy vọng có thể giúp ích cho mọi người. Đặc biệt, họ lo ngại cho những đồng hương dọc eo biển của họ, và hy vọng những người này có thể biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, cũng như nhìn thấu những dối trá của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/15/台北信义广场上炼功人的故事-293507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1677.html

Đăng ngày 25-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share