Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 16-06-2014] Các học viên người Úc đã tổ chức một sự kiện trưng bày tài liệu thông tin vào thứ Bảy ngày 14 tháng 06 năm 2014 ở Eastwood, một vùng ngoại ô của Sydney, để thông báo cho mọi người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc và nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người hết sức kinh ngạc trước sự tàn bạo được phơi bày, và một số người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

Khoảng trưa ngày 14 tháng 06 năm 2014, các con đường chật kín người, nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu sự thật và đọc các biểu ngữ cùng áp phích mà các học viên giữ trên tay.

Người Trung Quốc đọc các áp phích

Nhiều người ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt cuộc đàn áp

Một phụ nữ 30 tuổi cùng hai con dừng lại và nói với một học viên: “Tôi biết ĐCSTQ là xấu, nhưng tôi không nhận ra nó lại khủng khiếp đến như vậy.” Sau đó, cô chụp ảnh các áp phích. Khi một trong hai người con của cô hỏi rằng mẹ đang làm gì đó, người phụ nữ nói: “Thật khó tin, nhưng tất cả những điều này thật sự đã xảy ra. Mẹ muốn ghi lại những thông tin này.”

Sau khi học viên Hannah giải thích cho một quý ông về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, ông đã đồng ý với cô và nói: “Bây giờ ở Trung Quốc rất hỗn loạn. Mặc dù nền kinh tế ở Trung Quốc có vẻ như đang bùng nổ, nhưng thật khó để có nhân quyền hay tự do ngôn luận ở đó.” Ông cũng chỉ ra rằng vì nhiều quốc gia Phương Tây đang làm kinh doanh với Trung Quốc, chỉ có vài người sẵn sàng bước ra để ủng hộ công lý.

Eastwood là nơi có cộng đồng người Hoa lớn nhất, và nhiều người đã đến tham dự sự kiện này. Khi học viên Ahfen nói chuyện với một phụ nữ người Trung Quốc, cô đã chia sẻ về việc sức khoẻ của cô được cải thiện như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công: “Tôi từng bị đủ loại bệnh tật và đặc biệt là bệnh viêm khớp, nó khiến tôi phải chịu đựng những cơn đau. Bản thân tôi là bác sỹ, nhưng tôi cũng không biết mình phải làm gì.” Sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây hơn 10 năm, mọi bệnh tật của cô đều đã biến mất và không bao giờ tái phát.

Người phụ nữ Trung Quốc, cũng là một bác sỹ, đã tin điều Ahfen nói với cô: “Trung Quốc là một vùng đất đặc biệt.” Khi Ahfen đề nghị cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có được một tương lai an toàn, cô đã vui vẻ đồng ý.

Viên Viên, một học viên tình nguyện khác, đã nói chuyện với nhiều người Trung Quốc trong sự kiện này. Anh nói: “Có một nhóm khoảng hơn 10 người, tất cả đều đến đây để giao dịch bất động sản. Họ còn trẻ và có học vấn cao. Sau khi tôi nói với họ về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, họ đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.” Sau khi nghe về những hành động xấu xa mà ĐCSTQ đã làm, tất cả họ đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Viên Viên nói: “Tôi thật sự mừng cho họ. Bằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các việc làm xấu xa của nó như mổ cướp nội tạng sống, những người này sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/16/悉尼真相长城-多位华人三退-293531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1678.html

Đăng ngày 23-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share