Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Scotland

[MINH HUỆ 17-06-2014] Một thư viện ở West End, thành phố Glasgow, đã tổ chức thuyết trình vào ngày 07 tháng 06 năm 2014 nhằm giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước phê chuẩn.

Hằng năm cứ vào dịp Lễ hội thường niên của West End, các học viên lại được mời đến để giới thiệu về Pháp Luân Công tại thư viện. Thư viện cung cấp một phòng hội nghị lớn cho hoạt động này.

Khách tham dự đến từ tất cả các tầng lớp trong xã hội, trong số đó có các giáo viên trung học, nhân viên tại Trung tâm Tị nạn Scotland, sinh viên của trường Đại học Glasgow và Trường Nghệ thuật Glasgow và những người yêu thích văn hoá Trung Quốc.

Trước khi dạy các bài công pháp cho khách tham dự, các học viên đã cho họ xem bộ phim “Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin”, một bộ phim tài liệu đoạt nhiều giải thưởng.

Bộ phim kể về những câu chuyện đáng chú ý của hai người sống sót từ hệ thống trại lao động cưỡng bức tàn bạo ở Trung Quốc. Họ là hai trong số hàng triệu học viên Pháp Luân Công ôn hoà ở Trung Quốc phải chịu đựng tra tấn, thống khổ ngoài sức tưởng tượng vì giữ vững niềm tin tâm linh của mình.

Một buổi giới thiệu được tổ chức tại thư viện West End ở Glasgow, Scotland

Học các bài công pháp một cách chăm chú tại thư viện West End, Glasgow, Scotland

Ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi xem xong bộ phim, khán giả đã lắng nghe một học viên Trung Quốc lớn tuổi chia sẻ về những lợi ích mà bà nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Công, và những việc bà đã trải nghiệm và chứng kiến dưới sự cai trị của ĐCSTQ, từ việc kiểm soát hoàn toàn tâm trí của người dân cho đến nhiều tội ác chống lại nhân loại.

Trải nghiệm cá nhân của bà đã giúp cho nhiều khách tham dự hiểu được tại sao ĐCSTQ trở nên vô cùng sợ hãi khi nó phát hiện ra rằng có gần 100 triệu người Trung Quốc đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, chỉ sau một vài năm kể từ khi pháp môn này được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.

Sau khi xem xong bộ phim và phần hỏi – đáp, khách tham dự đã được học các bài công pháp.

Trước khi ra về, họ còn ký tên vào đơn thỉnh nguyện để lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ của họ cho những nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên.

Một số người đã hỏi thời gian và địa điểm của các điểm luyện công và một số muốn mua sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Những người tham dự đã để lại một số ý kiến phản hồi trong cột câu hỏi, như: “Hoạt động này gây ấn tượng sâu sắc với tôi”, “thông tin đưa ra rất phong phú”, và “trải nghiệm cá nhân [của các học viên] rất hữu ích cho chúng tôi hiểu về Trung Quốc”.

Giám đốc thư viện đã lấy một vài đơn thỉnh nguyện trống, và nói rằng ông sẽ đề nghị toàn bộ nhân viên của ông ký tên lên án hệ thống cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/17/苏格兰格拉斯哥西区图书馆里的法轮功介绍会-293599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/19/1705.html

Đăng ngày: 24-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share