Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 16-06-2014] Các học viên từ Toronto và một số thành phố lân cận đã tham gia ba cuộc diễu hành trong dịp cuối tuần. Trang phục đầy màu sắc, xe diễu hành và phần biểu diễn âm nhạc của nhóm Pháp Luân Công đã được đám đông khán giả đón nhận nhiệt tình.

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của Pháp Luân Công đã tham gia cả ba cuộc diễu hành, bao gồm Lễ hội Âm nhạc ở Burlington lúc 11 giờ sáng ngày 14 tháng 06, tiếp đó là Diễu hành Thành phố Hoa ở Brampton lúc 03 giờ chiều cùng ngày, và cuối cùng là Diễu hành Đa Văn hoá ở Oshawa vào ngày 15 tháng 06.

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng trong Lễ hội Âm nhạc ở Burlington

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong Diễu hành Thành phố Hoa ở Brampton

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng trong Diễu hành Đa Văn hoá ở Oshawa

Cư dân địa phương: “Tôi yêu âm nhạc này! Tôi thật sự thích chúng!”

Brian, một cư dân địa phương ở Burlington, đã bị ấn tượng bởi màn trình diễn của các học viên. Ông nói: “Nó thật ấn tượng! Có đội trống lưng đi phía trước và ban nhạc đi phía sau. Họ đã mang đến đây một buổi trình diễn hoàn hảo.” Ông nói ông đã từng nhìn thấy Pháp Luân Công trong các cuộc diễu hành cách đây vài năm và đều rất ấn tượng.

“Tôi đã từng đến Trung Quốc và tôi biết Pháp Luân Công bị cấm ở đó. Điều đó là sai và bất cứ loại hình đàn áp nào cũng cần phải dừng lại.” Brian đã sống ở Burlington được 71 năm. “Pháp Luân Công nên có tự do ở mọi nơi, giống như ở đây,” ông nói.

Một cặp vợ chồng, Maria và Allen, cũng vỗ tay hoan nghênh đoàn Pháp Luân Công. “Hãy xem âm nhạc, màu sắc, và trang phục… chúng thật đẹp và hài hoà! Cách bày trí cũng rất tuyệt,” Allen nói. “Cảm ơn các bạn đã mang đến cho thành phố này một buổi trình diễn tuyệt vời.”

Maria và Allen thưởng thức phần trình diễn của nhóm Pháp Luân Công

Maria tò mò muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi đã thấy họ rất nhiều lần, và tôi muốn biết thêm về môn tu luyện này.” Cô rất vui mừng khi một học viên từ đoàn diễu hành đưa cho cô một tờ giới thiệu Pháp Luân Công. “Chắc chắn tôi sẽ xem nó,” cô nói.

Arthur, nhân viên an ninh tại cuộc diễu hành, đã nhảy theo tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo.

Arthur, một nhân viên an ninh của đoàn diễu hành đã không kìm được việc nhảy theo tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. “Tôi yêu âm nhạc này! Tôi thật sự thích chúng!” Anh nói buổi biểu diễn đã đem lại năng lượng cho anh và anh hy vọng các học viên có thể đến tham dự cuộc diễu hành hàng năm.

Những người mới nhập cư: “Tôi có thể tham gia cùng không?

Vợ chồng cô Lý mới từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc di cư đến đây. Cô Lý nói: “Hôm nay, tôi rất vui khi được nhìn thấy một buổi biểu diễn tuyệt vời đến vậy của các học viên Pháp Luân Công tại đây. Ở Trung Quốc, đây là điều không thể tượng tượng được.” Khi nhận thấy có một vài học viên lớn tuổi trong đội trống lưng, cô trở nên vô cùng phấn khích và hỏi một học viên: “Tôi từng chơi trống lưng. Tôi có thể tham gia cùng nhóm này không?”

Khi người học viên nói với cô rằng họ hoan nghênh tất cả mọi người cùng tham gia, cô Lý vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn!”

Cô Viên từ miền Đông Bắc Trung Quốc đang xem đoàn diễu hành cùng với mấy người con của cô. “Tôi đã đến đây được hơn 10 năm. Phần trình diễn của nhóm Pháp Luân Công rất mạnh mẽ.” Khi được đề nghị thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức liên đới của nó, cô đã ngay lập tức đồng ý.

Đứng cạnh cô Viên là cô Tôn và con trai cô. Cô Tôn nói rằng cô đã sống ở đây được 05 năm và rất vui khi được xem phần trình diễn của các học viên Pháp Luân Công hàng năm. Cô không chỉ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà còn muốn học Pháp Luân Công: “Tôi nghe nói có một điểm luyện công gần nhà mình. Tôi sẽ đi đến đó khi tôi có thời gian.”

Du khách: “Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa đối với tôi”

Ba thương gia người Nhật Bản đã tham dự cuộc diễu hành Burlington. Họ cho biết họ thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và đứng trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công về sự phổ biết của Pháp Luân Công trên khắp thế giới, bao gồm cả Nhật Bản.

Cô Vương vừa mới từ Trung Quốc đến Toronto vào ngày 13 tháng 06. Ngày hôm sau, cô cùng bạn mình đã lái xe cả một tiếng đồng hồ để đến xem cuộc diễu hành ở Brampton. Cô nói: “Thấy cuộc diễu hành tuyệt vời đến vậy, khi biết rằng có rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi ở Trung Quốc, tôi đã khóc.”

Cô Vương nói: “Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa đối với tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/16/大陆移民-希望能加入法轮功队伍-293552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1686.html

Đăng ngày 23-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share