[MINH HUỆ 11-06-2014] Từ ngày 31 tháng 05 đến 08 tháng 06, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia biểu diễn tại Tuần lễ Văn hoá Quốc tế lần thứ 16 ở Dortmund, Đức.

Đức là quốc gia có số lượng người nhập cư lớn thứ hai trên thế giới với nền văn hoá ngày càng đa dạng. Dortmund, thành phố lớn thứ 7 của Đức, được chọn là nơi tổ chức Lễ kỷ niệm Tuần lễ Văn hoá Quốc tế năm nay.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn công pháp và giới thiệu pháp môn tu luyện trên sân khấu.

Biểu diễn các bài công pháp

Các học viên cũng dựng một gian hàng, phát tờ rơi và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo cho công chúng. Rất nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ với cách phản bức hại ôn hoà của các học viên.

Ký tên thỉnh nguyện

Các học viên cũng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ cho những người quan tâm.

Bà Catalina, 60 tuổi, đến từ Nga, đã sống ở Đức 12 năm, chia sẻ về bí quyết giúp bà luôn hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

“Tôi luôn tìm kiếm điều gì đó trong cuộc đời mình, tôi cũng không biết điều đó là gì. Tôi từng luyện Thái cực quyền, yoga và vài môn khác, nhưng không có tác dụng. Khi tìm được Pháp Luân Công và xem video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi biết đây chính là điều mà mình đang tìm kiếm. Thế là, tôi bắt đầu tu luyện.”

“Những cơn đau trên thân thể của tôi đã biến mất. Tôi có cảm giác mình trở về tuổi thanh xuân. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng. Bây giờ tôi còn làm được nhiều việc hơn lúc trẻ,” bà Catalina nói.

Sinh ra và lớn lên ở Nga, bà Catalina không lạ lẫm với văn hoá Đảng. “Đảng cộng sản đã phá huỷ văn hoá truyền thống, đặc biệt là ở Trung Quốc. Thoái Đảng là rất quan trọng đối với người Trung Quốc,” bà nói thêm.

Morrot đến từ Bulgaria luôn thích thú với văn hoá châu Á. Một ngày nọ, anh tìm thấy tờ rơi của Pháp Luân Công trong hòm thư, chính điều này đã dẫn anh đến website của Pháp Luân Công. Anh bị các cuốn sách cuốn hút và một thế giới mới đã mở ra với anh. Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp anh thoát khỏi chứng trầm cảm cũng như khiến anh trở nên khoan dung hơn.

Anh bị xe hơi đâm và bị thương ở đầu gối. Mọi người nói anh có thể đòi người lái xe 1.000 Euro, nhưng Morrot đã để cho người lái xe đi. “Tôi trở nên trầm tĩnh hơn. Cơ thể của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn,” anh chia sẻ.

Satlina, đến từ Rumani, đã tu luyện Pháp Luân Công được 3 năm. “Tôi đã tìm được cho mình sự cân bằng nội tâm thông qua Pháp Luân Công, nó cũng chữa lành hiện tượng dị ứng lactose và bệnh đau cổ của tôi.”

“Cha tôi là một nghệ sỹ bị Đảng cộng sản bức hại. Ở Rumani, mọi người từng bị tẩy não và bị ép phải ca ngợi Đảng. Khi nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tôi đã khóc,” cô nói: “Người Rumani đã thoát khỏi Đảng cộng sản nhưng người dân Trung Quốc vẫn đang phải chịu đựng nó.”

“Giờ đây, chúng tôi hoàn toàn được tự do ở Rumani, người Trung Quốc cũng nên được như thế,” Satlina giới thiệu cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản: “Cuốn sách này rất tốt cho người dân Trung Quốc. Nó sẽ giúp họ nhận ra được bản chất tà ác của Đảng. Tôi tin rằng mọi người sẽ thoái Đảng và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/11/德国国际文化周-法轮功受欢迎-293312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/12/1605.html

Đăng ngày 21-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share