[MINH HUỆ 11-05-2014] Đã 22 năm kể từ ngày Sư phụ bắt đầu giảng Pháp truyền công ra công chúng vào ngày 13 tháng 05 năm 1992. Có một đoạn trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng, sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận.”

Khi đọc đoạn Pháp này vài ngày trước đây, tôi đã ngừng lại và nhớ lại những ngày Sư phụ giảng Pháp tại Bắc Kinh.

Hai mươi hai năm trước đây, tôi vừa đúng 52 tuổi. Vào tháng 06 năm đó, Sư phụ đã đến Bắc Kinh và lần đầu tiên đã tổ chức Khóa giảng Pháp chín ngày. Trở về sau một chuyến công tác, tôi đã nghe đến việc có một lớp khí công cao tầng, đang được tổ chức tại hội trường của Cục Vật liệu Xây dựng ở Cam Gia Khẩu.

Ngay lập tức tôi đã tới đó nhưng đã được cho biết rằng đây đã là ngày cuối cùng của khóa học và đã là quá muộn để tôi có thể tham gia. Tôi đã rất tiếc khi nghe được điều này, nhưng sau đó tôi lại được biết rằng vào buổi sáng ngày hôm sau đó, Sư phụ sẽ tổ chức một lớp thảo luận và chữa bệnh cho những người tham dự [khóa giảng]. Tôi đã mắc rất nhiều chứng bệnh trong nhiều năm như viêm túi mật, viêm teo dạ dày, viêm ruột, sỏi đường tiết niệu, suy nhược thần kinh, bệnh thận và viêm phế quản. Tôi đã từng điều trị cả Đông y và Tây y. Tôi cũng đã thực hành tới hàng chục môn khí công của Phật gia, Đạo gia và các loại khí công khác. Nhưng không phương pháp nào có thể cải thiện được tình trạng sức khỏe của tôi cả. Thấy rằng đây là một cơ hội tốt, tôi đã quả quyết chắc chắn rằng mình sẽ tham dự [vào ngày hôm sau].

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm rồi vội vã tới đó để xếp hàng. Tôi thấy có ba người trẻ tuổi và tôi đã hỏi người ngay cạnh tôi đâu là Sư phụ. Anh ấy nói rằng Sư phụ là người cao nhất. Sư phụ đang mỉm cười, và chỉ quan sát Ngài một lúc mà tôi đã có thể nói rằng Ngài thật từ bi, khuôn mặt luôn mang theo nét cười.

Sư phụ dẫn theo hai đệ tử đi cùng để chữa bệnh cho người dân. Khi đến lượt tôi, Sư phụ trực tiếp điều chỉnh cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn! Khi Sư phụ xử lý xong trường hợp của tôi, tôi đã không rời đi. Sư phụ nói rằng Ngài đã xử lý xong trường hợp của tôi rồi, nhưng Ngài thậm chí còn không cần vỗ vào lưng của tôi, “Làm sao mà tôi lại có thể đã được chữa khỏi bệnh khi Ngài không hề chạm tới tôi vậy?”

Sau đó Sư phụ đã vỗ vào lưng của tôi hai lần. Tôi đã hài lòng khi rời khỏi đó. Sau này đến khi tham dự khóa giảng Pháp chín ngày của Sư phụ, khi nói về vấn đề chữa bệnh, Sư phụ nói rằng một số trường hợp dường như còn hoài nghi về việc bệnh tình của mình đã được chữa khỏi nếu họ không được đụng tới người của mình vậy. Tôi đã ghi nhớ lại trải nghiệm này của mình và nghĩ rằng hẳn là Sư phụ đã đề cập đến trường hợp của tôi và tôi đã cảm thấy thật là xấu hổ.

Trên đường về nhà, tôi đã cảm thấy được sự khác biệt. Cơ thể của tôi rất nóng, đặc biệt là ở lưng, cảm giác nóng cháy này đã kéo dài đến 20 ngày. Đến cả hai mươi năm trời tôi đã không ngủ được ngon giấc vì chứng suy nhược thần kinh, nhưng đêm hôm đó, tôi đã ngủ được trọn cả một đêm. Sư phụ của môn khí công này thật là tuyệt vời! Lần tới, tôi nhất định sẽ tham dự Khóa giảng Pháp chín ngày của Sư phụ.

Tôi cùng chồng và con trai mình đã tham dự Khóa giảng Pháp chín ngày lần thứ hai được tổ chức tại Bắc Kinh. Tôi đã lắng nghe rất chăm chú Sư phụ giảng Pháp. Sư phụ kiên nhẫn và từ bi giảng Pháp, thanh âm hồng lượng. Trước đây tôi đã từng nghe tới ít nhất 50 buổi hội thảo khí công từ những người khác, nhưng chưa bao giờ được nghe những nguyên lý uyên thâm như vậy, mà lại được giải thích thật đơn giản. Pháp Luân Công thực sự đưa con người lên cao tầng. Các loại khí công mà tôi đã từng nghe trước không có cách nào có thể sánh được với những gì tôi được nghe lúc bấy giờ.

Một học viên ngồi bên cạnh tôi khai mở thiên mục, nói với tôi rằng phong cảnh phía sau Sư phụ thật là đẹp. Có các tòa nhà trên thiên thượng làm bằng ngọc bích. Anh ấy thấy Pháp Luân giăng như tuyết rơi xuống toàn hội trường và điều chỉnh thân thể cho các học viên. Tại thời điểm đó, tôi đã nhận ra rằng, cuối cùng mình đã tìm thấy được Sư phụ của mình.

Tôi đã được trải nghiệm hai sự thay đổi cơ bản sau khi dự các bài giảng. Đầu tiên là việc tôi đã biết mình là ai, từ đâu đến và rồi tôi sẽ đi về đâu, tôi biết được làm thế nào để có thể tu luyện lên các tầng thứ cao. Tôi đã quyết định theo Sư phụ tu luyện, phản bổn quy chân. Thứ hai, tôi đã bị nôn và bị tiêu chảy trong hai ngày và sau đó cảm thấy cơ thể của mình thật nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tất cả các chứng  bệnh của tôi đều đã biến mất. Tôi đã biến đổi thành một con người mới.

Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều [từ Đại Pháp]. Tôi đã tham dự thêm nhiều khóa giảng của Sư phụ tại Bắc Kinh và tại các thành phố khác. Tôi đã thành lập một điểm luyện công và một nhóm học Pháp chung trong khu vực của tôi. Tôi cũng đã khuyến khích các bạn đồng nghiệp và người thân của mình tham dự các khóa giảng Pháp của Sư phụ. Thậm chí, sau đó tôi đã tình nguyện làm một số công việc tại các lớp học của Sư phụ. Tôi đã trợ giúp [Sư phụ] phổ truyền Đại Pháp ra xa và rộng hơn.

Sư phụ đã truyền Pháp được 22 năm. Tôi và gia đình mình đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong suốt quảng thời gian này. Chúng tôi đã làm ba việc, nỗ lực để ngày một tinh tấn hơn. Tôi đã có một suy nghĩ sâu sắc thời gian qua khi đọc Chuyển Pháp Luân. Sư phụ đã đến từ tầng tối cao của vũ trụ dẫn theo các vị Thần từng tầng từng tầng giáng hạ xuống, [Ngài] đã tạo ra thế giới này để truyền Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi đã may mắn có được cơ hội để nghe Sư phụ giảng Pháp 22 năm trước. Đó thực sự là một quãng thời gian thật hạnh phúc phi thường. Hơn hết, tôi cảm thấy được trách nhiệm của mình, đặc biệt là vào thời khắc cuối cùng này là cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/11/【庆祝513】回忆师尊在北京传法的片段-291380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/19/1230.html

Đăng ngày 15-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share