Bài viết của một học viên ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 21-03-2014] Từ khi còn nhỏ, Mỹ Lâm là một cô bé rất nghịch ngợm và khó bảo. Lên mười tuổi, cô bé gây lộn với những đứa trẻ khác, thường mắng mỏ và cắn bất cứ ai chọc giận mình. Ngay cả những cậu con trai tinh nghịch nhất cũng phải trốn đi khi thấy cô.

Chị gái của Mỹ Lâm có những vết sẹo ở cánh tay do Mỹ Lâm gây ra. Đôi khi cô bé khóc gọi mẹ nhưng mẹ cũng không có cách nào với Mỹ Lâm và đành nói: “Tốt nhất là con không nên chọc giận em con.”

Một lần, chị dâu của Mỹ Lâm phải đi nấu cơm, liền nhờ Mỹ Lâm trông đứa con nhỏ, nói không thuận tai liền bị Mỹ Lâm cầm chổi đánh và đuổi chạy quanh căn phòng.

Đến tuổi lập gia đình, không người đàn ông nào trong làng muốn cưới Mỹ Lâm làm vợ. Cô ấy nổi tiếng ở trong làng bởi tính cách nóng nảy của mình. Mẹ của cô cảm thấy rất lo lắng. Cuối cùng, Mỹ Lâm cũng kết hôn với một người ở thành phố Hạc Cương.

Mặc dù đã lấy chồng và chuyển tới Hạc Cương, tính cách của Mỹ Lâm vẫn như trước đây. Một lần, trong khi cãi cọ với người quản lý, cô đã nhảy lên bàn và cầm phích nước nóng ném vào người ông. May mắn là người quản lý nhanh chân tránh được, nếu không đã bị thương. Tại nơi làm việc, cô không bao giờ lắng nghe bất kỳ ai. Một số nhân viên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi khi làm việc với cô.

Người ta vẫn nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, và không ai tin rằng cô có thể thay đổi. Thế nhưng, Chân – Thiện – Nhẫn đã hóa giải những quan niệm xấu và cải biến cô cả về thân thể lẫn tâm tính. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, Mỹ Lâm đã không còn hiếp đáp hay đánh người khác nữa.

Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Mỹ Lâm cảm thấy rất khó kiểm soát bản thân. Dần dần, tính cách của cô trở nên mềm mỏng hơn và cô đã học được cách hướng nội tìm mỗi khi gặp phải mâu thuẫn. Cả nhà cô đã chứng kiến những thay đổi của cô. Trong thời gian cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra tàn khốc nhất, những người hàng xóm của cô đã ra sức bảo vệ cô khỏi bị bắt giữ phi pháp, vì bản thân họ cũng được chứng kiến những thay đổi lớn lao ở cô.

Mặc dù đã trở thành một người tốt bụng và đàng hoàng, Mỹ Lâm vẫn bị bức hại và bị bắt giữ phi pháp. Khi chị gái đưa cô ra khỏi trại tạm giam, chị cô bảo cô hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Hễ có ai ngăn cản việc tu luyện của Mỹ Lâm, cô ấy liền nói với người đó “Làm ơn đừng cản trở em tôi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/1/法轮大法恩泽鹤岗乡亲(续)-288215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/21/146006.html

Đăng ngày 07-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share