[MINH HUỆ 11-03-2014] Lần đầu tiên tôi biết về Pháp Luân Công là vào năm 2000 từ các báo cáo trên phương tiện truyền thông về vụ tự thiêu giả mạo. Tôi được giao nhiệm vụ đi cùng đồng nghiệp là giám đốc nhân sự, tới nhà một học viên Pháp Luân Công. Ở đó, tôi thấy một phụ nữ bị bệnh đang nằm trên giường. Đồng nghiệp của tôi hỏi chồng cô ấy vì sao cô ấy tu luyện Pháp Luân Công. Người chồng nói vì họ quá nghèo nên không có tiền để đưa cô ấy đi bệnh viện. Ông ta nói rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể nâng cao sức khoẻ.

Trên đường trở về văn phòng, đồng nghiệp của tôi than phiền về việc chính phủ đã đi quá xa trong việc cấm Pháp Luân Công, đặc biệt khi dịch vụ chăm sóc y tế quá đắt đỏ. Tại sao lại không cho phép người dân tu luyện nếu họ có thể trở nên khoẻ mạnh hơn? Tôi hoàn toàn đồng ý với anh ấy và thấy đồng cảm cho các học viên. Nhưng vì những tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân Công nên tôi đã đánh mất cơ hội đầu tiên để trở thành một học viên.

Năm 2007, mẹ tôi nhận được một tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Công và về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Bà tin những thông tin đó và đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó cẩn thận gấp lại và cất trong một quyển sách. Tôi vẫn giữ những quan điểm sai lầm do tuyên truyền của tà đảng. Tôi nói với mẹ rằng đừng tin những gì tờ rơi đó nói và hãy vứt tờ rơi đi. Đó là lần thứ hai tôi đánh mất cơ hội để trở thành một học viên.

Bắt đầu con đường tu luyện

Tháng 08 năm 2010, tôi đọc thông tin về Pháp Luân Công thông qua trang blog của một học viên. Tôi đọc vài kinh văn của Sư phụ và bắt đầu đả tọa.

Mẹ tôi qua đời vào tháng 11 năm đó. Tôi đã suy sụp và đêm nào cũng gặp ác mộng.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi đọc được thông điệp về Pháp Luân Công trên blog của một học viên. Tôi cảm thấy đây là điều mình đang tìm kiếm và quyết tâm sẽ tu luyện Pháp Luân Công.

Vào một buổi sáng sớm, sau khi đả tọa ở tư thế đơn bàn, tôi nằm trên giường. Cơ thể tôi bắt đầu bay lên cao hơn giường  khoảng 1 mét. Tôi cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ được đưa vào từ đỉnh đầu xuyên thấu tới chân. Tôi cảm thấy rất ấm áp và tràn đầy sinh lực.

Tuy nhiên, đến tháng 07 năm 2011 tôi mới nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc lần đầu tiên. Sau đó tôi hiểu ra rằng Pháp Luân Công hoàn toàn không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền. Pháp Luân Công là môn tu luyện của Phật gia. Giết người, bao gồm cả tự sát, là không được phép. Vì vậy tôi đã biết tuyên truyền của truyền thông về màn tự thiêu là không đúng.

Các triệu chứng như mệt mỏi, trầm cảm và mờ mắt không còn làm phiền tôi nữa và tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực. Trước khi bước vào tu luyện, tôi rất yếu đến nỗi không thể ngồi trước máy vi tính hơn một giờ một ngày. Giờ đây, tôi còn có thể làm việc trong hơn 10 tiếng. Mỗi buổi tối, tôi không muốn đi ngủ vì muốn đọc nhiều bài giảng hơn. Nếu mệt, tôi chỉ nhắm mắt lại một chút rồi sau đó mở mắt ra và đọc tiếp.

Hồi năm 2009, cha tôi nhặt được một mảnh giấy trên đó có một đoạn trong kinh văn của Sư phụ (mảnh giấy này có lẽ được một học viên chép lại). Mẹ tôi rất thích nó. Bà đọc nó nhiều lần và thậm chí yêu cầu tôi đọc nó cho cha tôi nghe. Tất cả chúng tôi đều nghĩ nó rất tốt và chúng tôi đều cảm thấy thanh tịnh sau khi đọc nó. Mẹ tôi thậm chí có lần chép lại và đọc nó trong nhiều ngày. Thật đáng tiếc vì duyên của mẹ tôi với Đại Pháp quá ngắn ngủi trước khi bà qua đời. Bà không có cơ hội đọc các sách của Pháp Luân Công.

Bước chân vào tu luyện không hề dễ dàng, nhưng Sư phụ vẫn tiếp tục điểm hoá tôi đến con đường tu luyện. Chỉ có chấp trước của tôi trì hoãn mình bước vào tu luyện mà thôi.

Tống khứ các chấp trước, bao gồm tâm sợ hãi

Tôi rất cảm động khi xem biểu diễn Thần Vận trên đĩa DVD vào tháng 07 năm 2012. Tôi nhận ra Sư phụ và nhiều học viên đang làm hết sức để cứu người.

Tôi bắt đầu làm các đĩa DVD Thần vận. Đêm đầu tiên, tôi mơ thấy hai đóa hoa sen khổng lồ khai nở.

Trong khi đi bộ buổi sáng và buổi tối, tôi để đĩa DVD vào giỏ xe đạp của người dân khi không có ai ở xung quanh. Thời điểm đó tôi còn rất nhiều tâm sợ hãi nên tôi sợ bị bắt gặp và không dám đưa trực tiếp cho họ.

Sau khi trở về nhà, tôi xem đĩa DVD Thần Vận và nhận ra những đĩa này có chất lượng không tốt. Tôi hướng nội và nhận ra nhiều chấp trước. Ví dụ vì tính keo kiệt của mình nên tôi đã mua những đĩa trắng có chất lượng không tốt.

Phân phát đĩa Thần Vận.

Tôi là người sống khép kín và ít khi tiếp xúc với người khác ngoài đồng nghiệp của mình. Có lần, tôi muốn học cách lái xe nên đã đăng ký lớp học lái xe. Đây là cơ hội tốt để gặp nhiều người vì ở đó có nhiều người đến từ các tầng lớp và độ tuổi khác nhau. Trong suốt 2 tháng tập lái, tôi đã phát được gần 80 đĩa DVD Thần Vận.

Chưa ai từng xem Thần Vận trước đây. Vùng của tôi có lẽ từng là một khu vực bị bỏ sót, nơi sự thật về Pháp Luân Công chưa được truyền rộng. Điều này khuyến khích tôi phải phát nhiều đĩa DVD hơn.

Nhiều người đang khao khát được nghe sự thật về Pháp Luân Công. Họ thích Thần Vận và cám ơn tôi một cách chân thành. Một người dạy lái xe đã khuyên các học viên của mình xem đĩa DVD Thần Vận.

Phát chính niệm hỗ trợ các bạn đồng tu

Tôi hiểu ra rằng cuộc bức hại các học viên là do cựu thế lực cưỡng chế lên họ. Là học viên, chúng ta phải phủ nhận điều này. Tôi vẫn còn sợ hãi. Khi nói về Pháp Luân Công cho mọi người, tôi chưa nói những lợi ích mình nhận từ nó. Tôi tìm ra chấp trước này sau khi đọc chia sẻ của các đồng tu trên trang web Minh Huệ Net.

Tôi đã đọc Cửu Bình nhiều lần và phát chính niệm thanh lý tà linh ĐCSTQ. Nỗi sợ hãi của tôi biến mất sau khi chính niệm của tôi trở nên mạnh hơn.

Tôi chưa từng gặp bất kỳ một đồng tu nào ở địa phương mình nhưng có thể cảm nhận các đồng tu ở địa phương đều hỗ trợ lẫn nhau như một chỉnh thể. Chính niệm mạnh mẽ của họ đã quét sạch can nhiễu nên tôi có thể phân phát đĩa DVD Thần Vận một cách dễ dàng hơn. Thêm vào đó khi phát chính niệm tôi cũng âm thầm hỗ trợ các đồng tu khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/11/新学员-走出红尘迷雾 -288611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/6/68.html

Đăng ngày 09-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share