[MINH HUỆ 25-03-2014] Những kẻ tấn công đã cầm dao sát hại 33 người và khiến hơn 140 người bị thương tại nhà ga ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vào ngày 01 tháng 03 năm 2014. Sự cố này được gọi bằng cái tên ‘thảm sát Côn Minh 2014’. Dưới đây là trường hợp của hai người ủng hộ Pháp Luân Công, và đã sống sót sau cuộc tấn công dữ dội.

Con dao ngừng lại ngay phía trên đầu

Bà A, 60 tuổi, từ quận Thạch Lâm, thành phố Côn Minh. Trong năm 2007, một vài học viên địa phương đã đến thăm nhà của bà, và nói với bà và mẹ chồng bà sự thật về Pháp Luân Công. Cả hai đều hiểu được sự tốt đẹp và từ đó ủng hộ Pháp Luân Công.

Vào ngày 01 tháng 03, bà đến ga xe lửa Côn Minh để chào tạm biệt cháu gái của mình. Sau khi cháu của bà rời đi, bà A quay trở lại sảnh. Đột nhiên bà nghe thấy tiếng la hét khủng khiếp. Trước khi bà kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, bà nhìn thấy một con dao dài đang được đưa lên ngay trước mặt mình.

Choáng váng vì sự sợ hãi, và không thể nghĩ được gì, bà vô thức đưa tay vào nhau ở tư thế hợp thập – hai bàn tay chắp vào nhau phía trước ngực.

Bà không nhớ bà đã giữ tay ở tư thế đó trong bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, kẻ tấn công với con dao không còn ở đó. Tuy nhiên, bà thấy xung quanh mình là bốn người đã chết, cơ thể đẫm máu.

Bà A vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đẫm máu và tàn bạo đó. Bà cảm thấy biết ơn sâu sắc các học viên đã nói với bà sự thật về Pháp Luân Công, điều bà đã tin và đã cứu sống bà.

Thay đổi số phận chỉ trong vài phút

Ông B, một cư dân địa phương, đã tìm hiểu về Pháp Luân Công từ một học viên và đã thoái đảng một vài ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát.

Học viên nói với ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, điều đó sẽ cứu mạng của ông.

Vào ngày 01 tháng 03, ông B đang đợi một chuyến tàu tại ga xe lửa. Ngay trước khi kẻ giết người xông vào sảnh ga, ông B đã có một sự thôi thúc đột ngột để đi vào nhà vệ sinh.

Một vài phút sau đó ông từ nhà vệ sinh quay trở lại và đã sốc vì những gì ông nhìn thấy: những người chết và máu ở khắp nơi. Mọi người đang gào thét và chạy. Trong sự hỗn loạn, ông thấy rằng tất cả những người ngồi cùng ông trước khi ông đi vào nhà vệ sinh đều đã chết.

Sau đó, ông đến gặp người học viên đã nói với ông sự thật về Pháp Luân Công, người mà đã giúp ông thoái đảng. “Tất cả mọi thứ bạn nói với tôi đều là sự thật. Pháp Luân Công là tốt và những gì bạn nói với tôi đã cứu sống tôi,” ông đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/25/昆明3.1惨案幸存者-明真相躲过生死劫-289042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/14/194.html

Đăng ngày 28-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share