[MINH HUỆ 22-03-2014] Ông bà Tào và người cháu gái Giai Giai sống đối diện với căn hộ nơi tôi ở. Chúng tôi vẫn gọi hai vợ chồng lớn tuổi này là chú Tào và dì Tào. Năm ngoái, Giai Giai 18 tuổi và đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, trời rất nóng. Sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên, Giai Giai trở về nhà và nói với bà của cô rằng cô sẽ đi tắm. Dì Tào làm việc nhà trong phòng khách trong lúc đợi Giai Giai tắm xong. Một lát sau, dì Tào cảm thấy hơi mệt và lên giường nằm nghỉ. Nằm một lúc đã hai tiếng trôi qua.

Dì Tào tỉnh dậy và nghe thấy nước trong nhà tắm vẫn đang chảy. Nhìn lên đồng hồ, đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc Giai Giai bắt đầu tắm. Dì chợt nhận ra có chuyện chẳng lành. Dì Tào vừa gõ của phòng tắm vừa gọi Giai Giai nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

Dì Tào chạy đi tìm chồng. Họ mở được cửa phòng tắm và phát hiện ra Giai Giai đang nằm bất động trên sàn. Cơ thể của cô đã cứng lại và có vẻ như cô đã chết, nguyên nhân là do ngộ độc khí ga.

Hai vợ chồng già đưa Giai Giai tới phòng khách, khóc lóc và gọi tên đứa cháu gái. Họ gần như ngất đi vì lo lắng. Chợt dì Tào nhớ tới điều tôi từng nói với họ: Thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì có thể cứu sống được mạng người.

Dì liền kêu chồng cùng với mình quỳ xuống sàn nhà, chắp hai tay lại và nói lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhận hảo!” “Sư phụ Lý, xin hãy cứu mạng đứa cháu gái này!”

Vừa than khóc, họ vừa lặp lại “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhận hảo!” “Sư phụ Lý, xin hãy cứu lấy con bé!”

Hai vợ chồng già tiếp tục khóc lóc và cầu xin sự giúp đỡ, không biết đã được bao lâu. Một lát sau, họ nhận thấy tay và các ngón chân của Giai Giai dường như đang cử động. Rồi Giai Giai từ từ mở mắt. Cô đã tỉnh lại.

Dì Tào nói với Giai Giai đầy hứng khởi: “Đó là Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý đã cứu cháu! Pháp Luân Đại Pháp đã cứu lấy mạng sống của cháu!”

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau sau một giấc ngủ ngon, Giai Giai cảm thấy thể chất và tinh thần của mình đã trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Cô hoàn thành bài thi của ngày hôm đó. Kết quả là cô đã được nhận vào học tại một trường đại học danh tiếng.

Cả gia đình họ đều vui mừng. Họ biết rằng họ đã được phù hộ nhờ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Họ biết rằng Đại Pháp đã cứu sống Giai Giai.

Hai vợ chồng nói với tôi rằng từ nay trở đi, họ không chỉ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà sẽ bảo mọi người trong nhà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” vì điều đó sẽ mang lại phúc lành cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/22/高考生煤气中毒后死而复生-289031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/28/146104.html

Đăng ngày 27-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share