[MINH HUỆ 21-05-2014] Vào tuần lễ 12 tháng 05, hơn 7.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại thành phố New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 15. Nhiều người trong số họ là chuyên gia và phải làm việc vào những ngày trong tuần. Tại sao họ lại nghỉ làm để tham dự sự kiện Pháp Luân Đại Pháp này? Có rất nhiều lý do.

“Tôi yêu Trung Quốc, vì vậy tôi cần phải cho mọi người biết về cuộc đàn áp này”

Frank Lee, một kỹ sư máy tính người Trung Quốc nhập cư, đã đến Mỹ cách đây 30 năm. Anh đã xin nghỉ việc một tuần. Frank đã dành cả ngày 14 tháng 05 để phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trên một ngã tư đông đúngc ở Manhattan.

Frank nói: “Tôi cảm thấy rằng tôi cần phải lên tiếng cho những người dân vô tội bị đàn áp ở Trung Quốc. Chúng ta nên cho thế giới biết về cuộc đàn áp.” “Không phải là tôi đang cố gắng phá hoại danh dự của Trung Quốc. Tôi yêu Trung Quốc, vì vậy tôi cần phải vạch trần cuộc đàn áp. Đó là vì lợi ích của đất nước.

“Hiện tại tôi gần như không có bất kì kết nối nào ở Trung Quốc, vì tôi đã di cư đến Mỹ cách đây 30 năm, nhưng tôi không thể chịu đựng được khi có quá nhiều người tốt đang bị vu khống và tra tấn. Ngày nay, mọi thông tin được truyền đi rất nhanh. Chúng ta có thể lập tức biết được bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

“Tôi đang làm việc này không chỉ vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà còn vì tất cả những người dân Trung Quốc. Ở Trung Quốc, họ không được tiếp cận sự thật, đặc biệt là các thông tin nói về cuộc đàn áp. Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng đánh lừa người dân của nó. Tôi cần phải nói cho họ biết chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

“Họ là anh chị em của tôi”

Sheridan Harvey là một tiếp viên hàng không người Úc. Cách đây 14 năm, cô nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ở San Francisco và thật sự yêu thích các động tác nhẹ nhàng cũng như cảm giác bình an đó. Sau khi quay lại Úc, cô đã tìm các sách của Pháp Luân Đại Pháp và một điểm luyện công địa phương, và bắt đầu tu luyện.

“Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tại sao tôi lại đến thế giới này?” Cô ấy đã tìm thấy câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi trong Pháp Luân Đại Pháp. Sheridan nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không bao giờ ngừng lại.” “Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra với tôi, tôi đều tự tin để xử lý nó. Tôi có tinh thần vững vàng.”

Sheridan đến New York cùng với cậu con trai ba tuổi của cô.

Khi được hỏi tại sao cô lại đến sự kiện này, cô đã thuật lại một câu chuyện xảy ra ra cách đây 06 năm, điều khiến cô cảm thấy rằng cô cần phải làm gì đó cho “những người anh em của mình ở Trung Quốc”.

“Vào năm 2008, tôi phục vụ trên một chuyến bay đến Bắc Kinh. Khi chúng tôi đi qua hải quan, một quan chức Trung Quốc đã chặn tôi lại. Trong hồ sơ máy tính của họ, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ kiểm tra hành lý của tôi, và tìm thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đọc hàng ngày. Vì điều này, họ đã không cho tôi nhập cảnh. Sở hữu một cuốn sách là vi phạm pháp luật sao? Tôi rất buồn.”

Sheridan tự nhủ rằng cô phải làm điều gì đó cho “những người anh em” của mình, những người đang bị đàn áp vì thực hành một môn tu luyện tuyệt vời như Pháp Luân Đại Pháp.

“Qua sự việc này, tôi đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp. Tôi không thể để nó tiếp diễn nữa. Họ giống như anh chị em của tôi. Tôi cảm thấy gần gũi với họ. Chúng tôi có cùng mục tiêu. Chúng tôi yêu cuộc sống và tu luyện. Vì vậy, đừng hỏi tại sao tôi phải giúp họ.”

Là một tiếp viên, Sheridan có thể tìm được một chuyến bay giá rẻ, nhưng cô vẫn phải trả đến 2.500 đô la Úc. Tuy nhiên, cô nói: “Tôi hạnh phúc khi được ở đây. Hôm qua tôi may mắn được nghe Sư phụ Lý giảng Pháp. Sư phụ đã cho tôi rất nhiều trong quá trình tu luyện của tôi. Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả hết lòng biết ơn của mình.”

“Đó là câu trả lời gốc rễ”

Roelle Perrachon, một quan chức chính phủ Thụy Sĩ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997.

“Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích sức khỏe từ khi tu luyện. Quan trọng hơn là, tôi đã nhận ra tính kiêu ngạo của mình. Tôi thường nghĩ rằng tôi biết rất nhiều và thường yêu cầu người khác phải làm theo ý tưởng của mình. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng tôi biết rất ít. Tôi thường nghĩ rằng tôi luôn luôn đúng, và người khác sai. Tôi không biết rằng tôi nên hướng nội cho những vấn đề của bản thân.

“Trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách hướng nội. Tôi có thể cải thiện và sửa chữa vấn đề của mình chỉ sau khi tôi hướng nội. Tôi không thể làm được điều này nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó giúp tôi nhìn thấy nguyên do tối thượng và bản chất thực sự của những thứ xung quanh mình. Nó đã cải biến tôi từ cơ bản.”

Đối với Roelle, được là một phần của sự kiện này thực sự có ý nghĩa. Cô nói: “Nhiều người trong xã hội bị mê lạc. Họ không biết được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp họ tìm lại được các giá trị đích thực.”

Roelle tin rằng: “Thế giới hiện đại đầy rẫy bạo lực và bóng tối, trong khi Pháp Luân Công dạy Chân – Thiện – Nhẫn. Nó là câu trả lời gốc rễ cho tất cả các vấn đề trong xã hội. Với lời dạy này, chúng ta về cơ bản có thể giải quyết nhiều vấn đề của xã hội.”

“Ngoài ra, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp đã diễn ra trong suốt 15 năm qua. Nó nên chấm dứt.

“Tôi bắt đầu tu luyện trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. Tôi phải làm gì đó để ủng hộ những bạn đồng tu của tôi ở Trung Quốc. Nếu tôi được sinh ra ở Trung Quốc, tôi cũng sẽ bị đàn áp.

“Tôi sống ở Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, vì thế tôi thường tham gia các hoạt động ở đó để phản đối cuộc đàn áp một cách ôn hoà. Đó là điều mà tôi có thể làm cho các học viên người Trung Quốc. Nhân quyền, tự do tín ngưỡng – đó là những quyền mà tất cả mọi người nên có.”

“Nhiều người Trung Quốc muốn biết Pháp Luân Đại Pháp là gì”

Wang Jia’en sinh ra ở Hồng Kông và lớn lên ở Hà Lan. Sau khi nhận được bằng MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh), cô bắt đầu làm việc cho một công ty Hà Lan.

Cô nói: “Hôm qua tôi rất vui được tham gia cuộc diễu hành. Nó thật tuyệt!” “Tôi nhìn thấy nhiều người Trung Quốc nhìn chúng tôi, quay phim và chụp ảnh. Tôi đã nói chuyện với một vài người trong số họ và nhận ra rằng nhiều người Trung Quốc muốn biết Pháp Luân Đại Pháp là gì.

“Nhiều người trong số họ rất ngạc nhiên bởi sự kiện này, vì họ không thể nhìn thấy tất cả những điều này ở Trung Quốc, nơi Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp. Tôi rất mừng cho họ.

“Tôi đến lễ kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp ở New York hàng năm. Bay từ Hà Lan đến đây mất bảy tiếng. Vé cũng không đắt lắm, nhưng tôi sẽ đến đây với bất cứ giá nào, vì đây là một ngày đặc biệt. Chúng tôi mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho rất nhiều người. Tôi không thể lỡ mất cơ hội này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/21/修炼法轮功受益-共赴纽约传播真相-292416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/25/1353.html

Đăng ngày 1-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share