Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Peru

[MINH HUỆ 08-05-2014] Cô Anh vẫn còn nhớ cách mà cô kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp 14 năm về trước. Vì là học viên duy nhất ở Peru nên cô đi ra khu phố Tàu và biểu diễn các bài công pháp ở đó một mình. Bao quanh bởi những người Trung Quốc bị đầu độc bởi các tuyên truyền thù ghét Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản nhưng cô vẫn bình thản và không hề sợ hãi.

Sau cùng thì việc sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thật sự là rất tốt. Dối trá không bao giờ thắng nổi chân lý, cô nghĩ vậy.

14 năm đã trôi qua, năm nay cô Anh lại vui mừng kỷ niệm sự kiện thường niên này, nhưng giờ là với hàng chục học viên địa phương khác. Vào dịp đặc biệt này, học viên khắp nơi trên thế giới ở hơn 100 quốc gia đã kỷ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Ngày 10 tháng 05 tại Peru, các học viên đã tụ họp tại khu Campo de Marte, một trong những công viên lớn nhất trong khu vực đô thị của thủ đô Lima. Vào ngày tiếp theo, các học viên lại tụ họp để tổ chức lễ kỷ niệm tại khu phố Tàu, nơi mà họ luyện công và trưng bày các bảng thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Luyện công theo nhóm tại Campo de Marte

Luyện công theo nhóm và nâng cao nhận thức tại khu phố Tàu ở Lima

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Kỷ niệm hồng phúc của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên Francisco và Angelica đã chia sẻ những lợi ích mà họ thụ hưởng từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Việc thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp họ giải quyết các mâu thuẫn và có cuộc sống gia đình hòa thuận hơn.

Joe, một học viên khác, kể về vụ tai nạn xe gắn máy gần đây của mình: “Tôi bị xe tải tông nhưng lại chẳng bị thương tích gì cả. Đó quả thật là một phép màu.” Anh bày tỏ lòng biết ơn vì đã được Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/8/亲临大法日庆典-加拿大部长、议员们盛赞法轮功-291431.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/20/1262p.html
Đăng ngày 31-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share