Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ ở New York

[MINH HUỆ 16-05-2014] Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tổ chức một cuộc biểu tình và diễu hành ở New York vào ngày 14 tháng 05 năm 2014 để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong số họ có rất nhiều người đến từ châu Âu.

Anita, học viên người Pháp: Tu luyện giúp tôi tự tin hơn

Anita, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Pháp, rất vui mừng vì cô có thể tham dự các hoạt động và Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp New York năm 2014. Cô nói: “Pháp Luân Công là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi biết Đại Pháp là Pháp của vũ trụ. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi tự tin hơn về bản thân mình.”

Anita – học viên Pháp Luân Đại Pháp người Pháp

Anita nói thêm: “Chúng tôi tổ chức cuộc diễn hành ở đây hôm nay, với hy vọng rằng mọi người sẽ tìm ra sự thật về Pháp Luân Công, bất kể họ là người Trung Quốc hay người Tây phương. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bôi nhọ Pháp Luân Công. Nhưng tất cả mọi người có thể tận mắt nhìn thấy Pháp Luân Công là gì và các học viên Pháp Luân Công là những người như thế nào. Đây là Ngày Pháp Luân Đại Pháp và cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ. Và nó cũng là một dịp trọng đại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ.”

Gudrun, học viên người Đức: Trái tim tôi mang tôi đến New York

Gudrun, một học viên người Đức, nói với phóng viên: “Tôi đã tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] trong một thời gian dài và đã từng đến New York rất nhiều lần. Ngay khi nghe nói về Pháp hội, trái tim tôi tự nhiên mang tôi đến New York.

Gudrun –  học viên người Đức

Gudrun nói: “Tôi rất biết ơn và cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng mình. Tôi ôm giữ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ.” Lần đầu tiên Gudrun đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô đã không thể cầm được nước mắt. “Đây là cuốn sách mà tôi đã tìm kiếm cả cuộc đời,” Gudrun nói: “Không có Sư phụ thì sẽ không có Pháp Luân Đại Pháp hay tu luyện. Ngài đã dìu dắt và cho chúng ta cơ hội tuyệt vời này. Không có lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi… Sau khi nghe bài giảng của Sư phụ ở Pháp hội, tôi nhận ra rằng mình phải làm việc chăm chỉ hơn. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta một cách rất từ bi. Tôi đã rất xúc động. Tôi cần phải tu luyện tốt hơn nữa.”

Gudrun đến Mỹ để cho mọi người thấy sự tuyệt vời của Pháp Luân Công, và Pháp Luân Công đã được hồng truyền trên toàn thế giới. Mọi người cần nhận thức rõ sự thật. Cuộc đàn áp ở Trung Quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận và không được phép tiếp tục.

Isabella, học viên người Áo: Tu luyện Pháp Luân Công đã kết thúc cuộc tìm kiếm lâu dài của tôi

Isabella là một học viên người Áo đã tu luyện Pháp Luân Công được gần ba năm. Cô nói với phóng viên rằng: “Có vẻ như với tôi, tu luyện Pháp Luân Công đã chấm dứt cuộc tìm kiếm lâu dài của tôi… Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có rất nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp. Tôi đã đi tìm lời giải đáp thông qua nhiều con đường và nhiều học thuyết khác nhau… Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và tìm thấy lời giải đáp mà tôi đang tìm kiếm. Có vẻ như tôi đã tìm ra trải nghiệm riêng của mình trong cuốn sách. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công… Tôi đặc biệt biết ơn Sư phụ…”

Isabella – học viên người Áo

Khi nhắc tới những thay đổi kể từ khi cô bắt đầu tu luyện, Isabella nói: “Tôi trở nên kiên nhẫn và từ bi hơn. Các con tôi đã nhận thấy sự thay đổi của tôi. Chúng nói tôi trở nên sáng suốt, trầm tĩnh và thoải mái hơn. Mặc dù các con của tôi đều đang ở lứa tuổi nổi loạn, nhưng chúng không có bất kỳ xung đột nào. Chúng tôi có thể đặt mọi thứ lên bàn và thảo luận về chúng.”

Florian, học viên người Áo: Tu luyện khiến tôi hạnh phúc và có động lực

Florian, một học viên người Áo, nói rằng anh đến New York vì nhiều lý do: “Nó cho tôi cơ hội gặp mặt các đồng tu từ khắp nơi trên thế giới. Cách mọi người mang năng lượng của họ đến cuộc diễu hành thật là tuyệt vời. Mặt khác, chúng ta cho mọi người nhìn thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Đây là điều vô cùng quan trọng!”

Florian – học viên người Áo

Florian nói anh cảm thấy mình rất may mắn khi được gặp Sư phụ tại Pháp hội. Anh vô cùng biết ơn Sư phụ. Trước khi bắt đầu tu luyện, anh đã từng phải chịu đựng nhiều đau khổ trong cuộc sống. Cuộc sống của anh là một mớ lộn xộn. Anh kể lại : “Tôi thậm chí đã từng nghĩ về việc tự tử.” Anh cảm thấy rất may mắn khi tìm được Pháp Luân Công. Tất cả mọi việc trong cuộc sống của anh đã được cải thiện nhờ tu luyện. “Tôi tìm thấy được niềm hạnh phúc trong sự nghiệp báo chí của mình. Tôi cũng cảm thấy có động lực hơn trong cuộc sống của mình,” Florian nói.

Ivan, học viên người Nga: Pháp Luân Công là môn tu luyện tốt nhất trên thế giới

Ivan Kugimov đến từ miền Nam nước Nga. Trong bộ quân phục, trông ông rất tự hào và trang nghiêm. Ivan giải thích lý do tại sao ông chọn tham gia cuộc diễn hành trong trang phục quân đội: “Người Nga đã bị Đảng cộng sản bức hại. Tôi muốn cho mọi người biết có học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga. Tôi muốn thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Các học viên người Nga: Anna (trái), Ivan (giữa) và Natalie

Những bệnh cũ của Ivan đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Ông đã có được mối quan hệ tốt hơn với gia đình của mình. Cô con gái của ông cũng tu luyện cùng cha. Ivan nói: “Tôi từng là một người lính nghiêm khắc trước khi tu luyện. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện bản thân, tôi đã trở nên tốt và chu đáo. Tôi rất may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã tìm thấy môn tu luyện tốt nhất thế giới. Pháp Luân Công đã cho tôi rất nhiều. Cảm ơn Sư phụ!”

Artjom, học viên người Đức: Tôi tìm thấy một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh trong Đại Pháp

Artjom, một học viên Pháp Luân Công đến từ Đức, nói: “Đây là một cảm giác tuyệt vời! Chúng tôi vừa kết thúc cuộc diễu hành của mình. Chúng tôi đã phân phát tờ rơi cho người qua đường và nói cho họ biết về Pháp Luân Công.” Anh rất hạnh phúc khi được gặp nhiều đồng tu từ khắp nơi trên thế giới và có cơ hội phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Artjom – học viên người Đức

Artjom bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trước đây anh đã tìm kiếm con đường tu luyện và đã thử qua nhiều rất nhiều phương pháp khác nhau. Anh nói: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh trong Pháp Luân Đại Pháp. Không cần phải hỏi, tất cả các câu trả lời đều nằm trong nó. Điều tôi cần phải làm là tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp… Tôi từng hút thuốc và uống rượu. Tôi đã bỏ chúng một cách dễ dàng sau khi bắt đầu tu luyện… Nếu chúng ta có thể làm theo sự chỉ dẫn của Sư phụ và tiếp tục cải thiện bản thân, đây là điều khiến cho Sư phụ hạnh phúc nhất.”

Artjom muốn nhân cơ hội này để nói với những người Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời! Tại sao bạn lại có ý nghĩ tiêu cực về nó? Bạn không cần phải tu luyện bản thân trong Đại Pháp nhưng bạn cần phải mở to mắt của mình và tìm hiểu về nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/16/欧洲学员参加纽约游行-分享修炼的美好-292232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/19/1238.html

Đăng ngày 29-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share