Bài viết của một tiểu đệ tử ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc (Do mẹ chỉnh lý giúp)

[MINH HỤÊ 12-02-2014] Cháu đã rất may mắn khi đắc Đại Pháp vào tháng 11 năm 2012. Mẹ cháu đã tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà của cháu sau khi gia đình cháu chuyển đến một thành phố ở tỉnh Liêu Ninh. Các học viên đã hướng dẫn cháu học Pháp cùng họ, và cháu đã dần dần bước vào tu luyện. Đó là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cháu.

Các học viên đọc Chuyển Pháp Luân cùng cháu, do đó cháu có thể nhanh chóng đồng hóa với Pháp. Lần đầu tiên đọc sách Pháp, cháu không ngộ ra nhiều điều, nhưng nhiều thắc mắc của cháu đã được trả lời sau lần đọc thứ hai. Cháu vẫn có nhiều thắc mắc khi đọc cuốn sách này lần thứ ba. Mỗi lần đọc Chuyển Pháp Luân, cháu lại có được những thể ngộ mới về Pháp.

Lần đầu tiên tham gia nhóm học Pháp, cháu đã nhìn thấy Sư tôn ngồi trên một đài sen ở một không gian khác. Cháu đã bay lên và hướng về phía Sư tôn và quỳ xuống bái lạy trước Ngài.

Khi tiếp tục học Pháp và tu luyện cá nhân, cháu đã nhìn thấy rất nhiều điều ở các không gian khác. Cháu biết rằng Sư phụ đang khích lệ cháu học Pháp nhiều hơn nữa và đồng hóa với Pháp.

Cháu đã nhìn thấy ánh sáng màu vàng kim trong các cuốn sách Đại Pháp, Đồ hình Pháp Luân xoay chuyển, và một trường năng lượng bao quanh nhóm học Pháp khi chúng cháu cùng nhau đọc sách Pháp. Cháu cũng nhìn thấy những cảnh tượng kỳ diệu khác, như là các cột công trụ, sự tồn tại và quá trình chuyển hóa của các vật chất màu đen và màu trắng, và điều đã được đề cập đến trong sách Chuyển Pháp Luân về hạt cát. Cháu đã nhìn thấy một bãi biển rộng lớn ở trong hạt cát đó, và khi cháu nhìn vào trong hạt cát hơn nữa ở bãi biển đó, cháu đã nhìn thấy một bãi biển to lớn khác ở trong hạt cát đó. Và nó là vô cùng. Cháu cũng nhìn thấy mình đang đứng cạnh bàn chân của Sư tôn, nhưng cháu đã không thể nhìn thấy đầu của Ngài.

Sau khi cháu học các bài giảng ở hải ngoại của Sư phụ, cháu ngộ ra rằng các học viên phải làm thật tốt ba việc. Lần đầu tiên khi cháu đi phát tài liệu giảng chân tướng cùng với mẹ và các học viên khác, mẹ cháu đã nói với cháu rằng Sư phụ sẽ luôn bảo vệ chúng cháu chỉ cần tín Sư tín Pháp. Chúng cháu đã phát chính niệm khi phân phát các tài liệu thông tin về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cháu đã rất hạnh phúc khi là một tiểu đệ tử Đại Pháp.

Một hôm, trong khi phát chính niệm sau khi học Pháp nhóm, nhìn trên không trung, cháu thấy Sư tôn đang ngồi trên đài sen với thế tay lập chưởng. Phía dưới Sư tôn là các Phật, Bồ Tát, và các A La Hán xếp thành hàng tùy theo quả vị của họ, cùng với bàn tay ở thế hợp thập. Cảnh tượng này thật trang nghiêm và thần thánh.

Một lần trong giấc mộng, cháu thấy mình đang bay trên bầu trời. Cháu bay vào một phòng trống và nhìn thấy lính canh đang tra tấn các học viên. Cháu hét lên: “Dừng việc tra tấn họ lại!” nhưng họ đã không nghe lời. Ngay lập tức cháu phát chính niệm, và họ đã biến mất vào hư không.

Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã không bao giờ bị ốm nữa, và kết quả học tập của cháu đã được cải thiện rất nhiều. Từ vị trí thứ tám, cháu đã vượt lên đứng đầu trong lớp. Cháu biết đó là những món quà mà Sư phụ đã ban cấp cho cháu.

Một trong số các bạn học của cháu đã ganh tị với cháu bởi cháu học giỏi ở trường. Bạn ấy thường đánh hoặc cấu cháu, nhưng cháu chỉ mỉm cười và bỏ qua. Bạn ấy gọi cháu là kẻ ngốc, nhưng cháu biết rằng cháu không ngốc. Mỗi lần bạn ấy đánh cháu, cô ấy đều cấp đức cho cháu. Bạn ấy càng đánh, thì lại càng cấp cho cháu nhiều đức hơn nữa.

Một lần trong kỳ nghỉ lễ, cháu đã đi ra ngoài với hai người bạn cùng lớp. Cháu đã nhìn thấy hai tấm thiệp giảng chấn tướng ở dưới đất và cháu đã nhặt chúng lên. Một người bạn cùng lớp của cháu đã cố gắng để giật lấy chúng trong tay cháu bởi vì cậu ấy muốn xé chúng đi. Cháu đã cố gắng ngăn cậu ấy lại, nhưng cậu ấy vẫn không nghe cháu và nói những điều bất hảo về Đại Pháp. Người bạn cùng lớp còn lại mà cháu đã giảng chân tướng từ trước, cũng cố gắng ngăn cậu bạn kia lại, nhưng cháu đã bị đẩy xuống và bị đánh. Cháu không cảm thấy một chút đau đớn nào cả mà lại thấy hạnh phúc vì cháu đã có thể bảo vệ được các tấm thiệp. Sau đó cháu đã nói với bạn cùng lớp sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và cậu ấy thậm chí còn thoái đội Thiếu niên Tiền phong.

Gần đây, khi bố cháu làm ở xa thị trấn trở về nhà, cháu đã không tinh tấn làm tốt ba việc. Cháu cần phải dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng và trở thành một tiểu đệ tử đạt tiêu chuẩn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/12/我最开心的一年-287588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/12/145804.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share