Điều tiểu đệ tử nhìn thấy trong mơ

Bài viết của Viên Viên, tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại lục kể lại, do ba mẹ chỉnh lý

[MINH HUỆ 19-02-2014] Sáng sớm ngày 15 tháng 02, cháu nằm mơ, mơ thấy có một con quái vật đáng sợ đang đuổi theo một nhóm các đệ tử Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp chia thành vài bộ phận. Bộ phận thứ nhất là những đệ tử Đại Pháp lười nhác, họ chạy mệt rồi dừng lại nghỉ. Bộ phận thứ hai là những đệ tử Đại Pháp thong dong nhởn nhơ, họ vừa chạy vừa dừng, có khi tinh tấn, có khi lười nhác. Bộ phận đệ tử Đại Pháp thứ ba trên bề mặt biểu hiện rất tinh tấn, kỳ thực cả ba chuyện đều làm không đến nơi đến chốn, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, việc làm cả một lô, nhưng không thực tu. Bộ phận đệ tử Đại Pháp thứ 4 chạy rất nhanh, vô cùng tinh tấn.

Bộ phận đệ tử Đại Pháp thứ nhất đa số bị con quái vật nuốt chửng. Bộ phận đệ tử Đại Pháp thứ hai bị nuốt chửng ít hơn bộ phận thứ nhất một chút. Một vài đệ tử Đại Pháp trong bộ phận thứ ba bị rơi xuống vách núi cheo leo, dưới vách núi cheo leo là nham thạch nóng chảy, dưới lớp nham thạch nóng chảy là lò luyện ngục. Những đệ tử Đại Pháp bị rơi xuống nếu thực sự tinh tấn thực tu, họ còn có thể nắm lấy sợi dây thừng lơ lửng trên vách núi, nhưng sợi dây thừng mục nát. Những đệ tử Đại Pháp đang leo lên chỉ cần có một thoáng sợ hãi là sợi dây đứt liền. Những đệ tử Đại Pháp bộ phận thứ tư chạy rất nhanh, có lẽ chỉ còn thêm chút nữa là đến đích. Trong bốn bộ phận đệ tử Đại Pháp cũng có cả tiểu đệ tử, có những tiểu đệ tử còn rất nhỏ tâm linh thuần tịnh, lại chạy lên phía trước, đặc biệt là những đệ tử Đại Pháp dưới 5 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/19/四部份人-287876.html

Đăng ngày 23-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share