[MINH HUỆ 14-03-2014] Tôi là một bác sĩ sản khoa. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 07 năm 1997. Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để nói với bệnh nhân của mình sự thật về Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều góc độ khác nhau và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nếu buổi khám không mất nhiều thời gian, tôi sẽ tặng cho họ một tờ bướm và một DVD biểu diễn Thần Vận hoặc một đĩa CD giảng chân tướng. Nếu thời gian cho phép, tôi sẽ cung cấp cho họ thông tin chi tiết hơn về ĐCSTQ và giúp họ thoái Đảng.

Có một lần, một bệnh nhân sắp sinh bị chẩn đoán có một khối u xơ tử cung khoảng 5-6 cm khi cô làm siêu âm. Thông thường trong trường hợp này, bệnh nhân sẽ được khuyên thực hiện mổ lấy thai và đồng thời phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe và khả năng tài chính của bệnh nhân này, việc đó không được khuyến khích.

Trước khi cô ấy sinh, tôi đã nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và giúp cô thoái ĐCSTQ. Trong quá trình sinh con, tôi khuyên cô giữ bình tĩnh và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Vì vậy, cô ấy nghe theo lời khuyên của tôi, và cả hai đều mẹ tròn con vuông mà không bị biến chứng gì. Ba tháng sau, khi cô ấy quay lại để khám và siêu âm, khối u xơ đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy đã lập tức gọi cho tôi và nói một cách phấn khích: “Khối u của tôi đã biến mất rồi.” Các nhà chuyên môn không thể tin rằng một khối u xơ 6 cm có thể tự biến mất như thế. Vì vậy, cô ấy kiểm tra lại một lần nữa, với hai bộ thiết bị siêu âm khác nhau. Khi bệnh nhân này bày tỏ niềm vui của mình, tôi nhắc nhở cô rằng đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc cho cô.

Người bệnh nhân này còn giới thiệu tôi với người em họ của cô và nhiều người khác nữa. Mỗi lần tôi sẽ giảng chân tướng và giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một người phụ nữ khác đã đến một bệnh viện khác trong suốt thai kỳ của cô. Tuy nhiên, sau khi nghe nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tận tâm, cô quyết định đề nghị tôi là bác sĩ sản khoa của cô ngay trước ngày mổ dự kiến. Cô ấy hỏi tôi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã trả lời tất cả. Cô ấy nói với tôi là một thầy bói đã nói với cô rằng cô có duyên tiền định với Phật Pháp. Tôi đã nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật Pháp. Cả người phụ nữ và mẹ của cô đều thấy thích thú. Vào cuối buổi khám bệnh, mẹ cô ấy đã hỏi xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Người thân của một học viên đã hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp vì ông ấy từng bị giam giữ bất hợp pháp và bị kết án 8 năm tù. Một lần, người thân của ông ấy đến gặp tôi để điều trị. Tôi đã nhân cơ hội này để giới thiệu với cô ấy về Trung y, Tây y, phương pháp tiếp cận khác nhau trong việc điều trị bệnh, tác dụng sức khỏe của các bài tập khí công và tại sao Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Cuối cùng cô ấy cũng đã hiểu ra và bắt đầu tự học Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã an bài cho nhiều người đến gặp tôi. Tất cả họ đều có tiền duyên đến tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Dường như những đứa con của họ, những sinh mệnh mới trong nhân thế này, đã mang họ đến đây để họ có chọn lựa đúng đắn cho một tương lai tươi sáng. Tôi hoàn toàn hiểu về sứ mệnh của mình. Tôi cố gắng hết sức để giúp các bệnh nhân. Đôi khi tôi dành cả buổi tối và ngày nghỉ của mình để chăm sóc họ. Lòng từ bi chân thành của tôi đã làm cảm động trái tim của các bệnh nhân và gia đình họ. Một số cố gắng cảm ơn tôi bằng cách biếu tiền nhưng tôi luôn luôn từ chối. Tôi giải thích với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ dạy chúng tôi bước trên con đường chân chính nhất. Tôi sẽ không nhận tiền của họ vì đã giới thiệu môn tu luyện cho họ. Tôi sẽ rất vui miễn là họ nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Chị dâu tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp khi chị ấy còn sống. Chị ấy đã nghe các bài giảng của Sư phụ nhưng không tu luyện. Chị ấy đã giúp tôi bảo vệ các tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp trong suốt cuộc bức hại. Hai năm trước, chị ấy qua đời.

Có một phong tục kỳ lạ trong vùng của tôi. Khi ai đó qua đời, gia đình họ sẽ đặt một cái chậu ở cửa nhà họ trước tang lễ. Nước, quả chà là, hạt dẻ và tiền được đặt trong cái chậu và tro được đặt bên dưới cái chậu. Sau tang lễ, gia đình của người chết sẽ lấy quả chà là, hạt dẻ và tiền ra khỏi nước và kiểm tra đống tro bên dưới cái chậu. Hình ảnh mà đống tro tạo thành sẽ cho họ biết về đời sau của người quá cố. Hình ảnh được tạo ra bởi đống tro của chị dâu tôi rõ ràng là hình chữ Vạn cổ, biểu tượng của một vị Phật. Tôi đã chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình và in nó ra. Khi tôi nói chuyện với mọi người về luân hồi, thiên đường và địa ngục, tôi sẽ cho họ xem hình ảnh này. Thường thì họ rất ngạc nhiên và trở nên hứng thú hơn với những gì tôi đang nói với họ.

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được làm đệ tử của Sư phụ tại thời kỳ đặc biệt này. Tất cả những nỗ lực của chúng ta trong việc cứu người là rất trân quý, ngay cả khi chỉ có một người được cứu độ. Tôi sẽ quyết tâm học Pháp tốt và cứu độ chúng sinh trong hết khả năng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/14/妇产科医生在工作中讲真相-287810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/31/146140.html

Đăng ngày 02-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share