Bài viết của Vương Mai, phóng viên của báo Minh Huệ tại Vancouer, Canada

[MINH HUỆ 04-04-2014] Trong suốt 15 năm diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), người dân Trung Quốc trên toàn thế giới đã vấp phải chướng ngại do vu khống của chế độ ĐCSTQ đối với môn tu luyện ôn hoà này. Đáp lại, các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì giảng chân tướng cho tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, xua tan đi những lời dối trá của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp họ hiểu được Pháp Luân Công thật sự là gì.

Các học viên tại Vancouver, British Columbia đã kiên trì thường xuyên có mặt bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, nói chuyện với các du khách và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Bởi vì Vancouver là một thành phố lớn của Canada với một lượng dân Trung Quốc đáng kể, luôn có một lượng lớn du khách Trung Quốc đến Lãnh sự quán.

Bà Vương là một học viên Pháp Luân Công cao tuổi, người thường xuyên nói chuyện với mọi người tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver. Bà giúp họ nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ và khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó – Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên. Bà nói, “Trước đây tôi rất vui nếu có thể giúp một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Giờ đây thông thường tôi có thể giúp được 10 người trong một giờ. Ngày càng nhiều người biết được chân tướng và cởi mở đưa ra những đánh giá khác nhau.” Bà Vương đã chia sẻ một số trải nghiệm của mình với chúng tôi.

“Đảng viên ĐCSTQ gương mẫu” thoái Đảng

Một lần bà Vương đã gặp hai nam thanh niên trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Bà hỏi họ đã nghe đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay chưa. Một người đàn ông trả lời, “Tôi là một Đảng viên gương mẫu. Cuộc sống đang rất tốt đẹp. Tại sao tôi phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ làm gì?”

Bà Vương giải thích, “Tôi chắc rằng ông biết tình trạng hiện tại của ĐCSTQ. Ông có thật sự nghĩ rằng nó tốt hay không? Tốt đẹp ở chỗ nào khi có những quan chức tham nhũng, sự thiếu đạo đức một cách trắng trợn và thực phẩm độc hại ở khắp nơi?” Hai người đàn ông đã im lặng.

Bà Vương tiếp tục, “Các ông có thể được tưởng thưởng là một đảng viên gương mẫu vì các ông đã cống hiến rất nhiều cho Đảng và nó thừa nhận các ông. Nếu một ngày ĐCSTQ gặp phải sự trừng phạt vì nó đã phạm phải quá nhiều tội ác, chẳng phải các ông sẽ bị liên lụy hay sao?”

Người đàn ông trẻ đã hiểu ra điều mà bà Vương đang đề cập và chọn một hoá danh đồng thời thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó anh ấy rất hạnh phúc và không ngớt lời cám ơn bà Vương.

Hội trưởng một nhóm người Hoa: Tôi thoái bằng tên thật của mình

Khi một người đàn ông nhận cuốn Cửu Bình, bà Vương đã nói với ông, “Con thuyền của ĐCSTQ đang sắp sửa chìm. Nếu ông không ly khai khỏi nó, có lẽ ông sẽ bị chìm cùng với con thuyền. Hơn 100 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Ông có thể dùng một hoá danh để thoái.” Người đàn ông cười đáp lại và nói, “Hãy thoái bằng tên thật của tôi.” Ông đưa cho bà Vương tấm danh thiếp và cám ơn bà.

Khoảng 6 tháng sau, bà Vương tình cờ gặp lại đúng người đàn ông đó ở một nhà hàng. Ông ấy rất vui khi gặp bà và họ chào hỏi nhau một cách nồng hậu.

“Tôi sẽ theo lời khuyên của bà”

Một lần, một người đàn ông theo đạo Cơ đốc giáo đã truyền đạo Cơ đốc cho bà Vương. Ông ấy nói xong và chuẩn bị rời đi thì bà Vương nói với ông ấy, “Hãy để tôi trích dẫn một câu nói của Khổng Tử: ‘Không đáp lễ thì không cung kính.’ Tôi chỉ có ba câu dành cho ông thôi: Thứ nhất, Jesus là một vị Thần vĩ đại. Thứ hai, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và sự giải thể của ĐCSTQ là thiên ý. Thứ ba, thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại phúc báo cho ông nếu ông tin vào điều đó.”

Sau khi lắng nghe một cách cẩn thận, người đàn ông đáp lại, “Được, tôi sẽ theo lời khuyên của bà.”

Người Trung Quốc Đại Lục: Tôi đã thấy việc mổ cướp tạng 

Một người đàn ông đã tiếp nhận một số thông tin về việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và nói với bà Vương, “Việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là có thật. Tôi đã thấy việc đó.” Sau đó bà Vương đã giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Được hưởng lợi ngay khi tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp

Thỉnh thoảng, có những người được hưởng phúc báo ngay khi họ biểu đạt thái độ đúng đắn liên quan đến Pháp Luân Công hay ĐCSTQ. Một gia đình gồm ba người đến Lãnh sự quán Trung Quốc để xin cấp visa. Một trong số họ là một người đàn ông lớn tuổi và ông chỉ có thể đi lại dựa vào cây nạng. Sau khi bà Vương nói chuyện với họ, ngay lập tức họ nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn [nguyên lý của Pháp Luân Công] hảo!” Họ đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong.

Ngay sau đó, người đàn ông lớn tuổi đã có thể tự mình đi bộ mà không cần đến nạng. Cả gia đình họ đều rất hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/4/“模范党员”退党了-289526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/5/46.html

Đăng ngày 30-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share