Bài viết của một học viên từ Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2014] Khi đang phát các cuốn sách mỏng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tặng lịch năm 2014, tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi. Tôi nói, “Chúng ta hẳn phải có mối quan hệ tiền duyên. Năm mới sắp tới rồi, và tôi muốn tặng ông lịch năm 2014.”

Ông ấy nhìn vào lịch và nói, “Đây không phải là Pháp Luân Đại Pháp sao? Chính phủ không cho phép dân chúng tập luyện, nhưng rõ là có người vẫn luyện.”

Tôi đáp, “Rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người dân ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới đang tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp].” Ông ấy hỏi, “Anh không lo đến việc tôi có thể báo cáo những gì anh vừa làm sao?” Tôi trả lời, “Tôi không làm bất cứ điều gì sai. Tại sao tôi lại phải sợ cơ chứ? Pháp Luân Đại Pháp là môn pháp tu luyện Phật gia cao tầng. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thực tế, một học viên sẽ đạt tới ‘Tu thành bậc Chính Giác-vô tư vô ngã.’ (“Phật tính vô lậu” trong Tinh tấn yếu chỉ)

“Một học viên chân chính sẽ không mắc bệnh và sẽ trở thành người tốt hơn, trung thực hơn, khoan dung và hòa ái. Tu luyện pháp môn này thực sự là rất tốt đó.”

“Có thật vậy không?” ông ấy hỏi.

Tôi đáp, “Chắc chắn vậy. Tôi đã tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] khoảng hơn 10 năm và không bao giờ cần phải uống bất cứ loại thuốc nào trong suốt thời gian đó. Ông đừng nghe Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vu khống họ, đưa họ đến các trại lao động cưỡng bức, tống giam họ, và hưởng lợi từ việc thu hoạch nội tạng của họ. Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Cơ hội duy nhất để tránh bị đào thải là thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Sau đó tôi hỏi ông ấy có tham gia bất kỳ tổ chức thanh niên cộng sản nào không. Ông nói ông đã gia nhập đội thiếu niên tiền phong và nhờ tôi giúp ông thoái khỏi nó. Tôi đã thoái và sau đó hỏi ông ấy còn muốn báo cáo tôi với cảnh sát không. Ông ấy cười và nói, “Thay vì báo cáo anh, tôi cần phải cám ơn anh.”

Trước khi chúng tôi chia tay tôi dặn, “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Niệm những từ này sẽ đem đến cho ông phúcc lành.”

Hiệu trưởng của một trường trung học lớn thoái ĐCSTQ

Giáo sư Cao là một trong số các giáo viên của tôi ở trường đại học. Nhờ vào năng lực xuất sắc của mình mà ông được đề nghị ở lại làm giáo sư sau khi tốt nghiệp đại học. Một vài năm sau đó ông ấy đã đến thành phố của tôi làm hiệu trưởng của một trường trung học lớn.

Một vài bạn cùng lớp và tôi đã đến thăm ông ấy. Ông rất vui khi nghe kể những gì chúng tôi đã làm kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Khi chủ đề về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được đưa ra, ông Cao nói, “Tôi không tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa. Đảng thật hủ bại, độc tài, độc đoán, và phân biệt đối xử. Đảng tuyên bố rằng Đảng muốn tìm kiếm chân lý từ thực tế và làm bất cứ điều gì có thể cho nhân dân. Họ chỉ nói dối thôi.”

Một trong số các bạn cùng lớp tôi nói, “Thầy là hiệu trưởng ở đây. Thầy cần phải thận trọng về điều thầy nói. Những người cộng sản không ngần ngại giết người mà họ không thích.” Ông Cao đáp, “Thầy không sợ họ. Thầy không tham gia vào các hoạt động nào của họ nữa và thầy cũng không nộp các loại phí.”

Ông tiếp tục, “Sau khi tôi đến đây, cán bộ chịu trách nhiệm thu Đảng phí không bao giờ đến đòi tôi đóng phí, mà tôi cũng không có ý định nộp dù thế nào đi chăng nữa. Sau đó cán bộ đó bị một vị khác thay thế đến đòi tôi phải thanh toán hết phí. Tôi đã chuyển cho ông ấy một tấm séc khoảng 2 xu! Đó là để chỉ cho ông ấy rằng, theo quan điểm của tôi, Đảng không có giá trị gì, vì vậy ông không cần phải đến để thu tiền của tôi nữa.”

Năm ngoái tôi đến thăm ông Cao để giúp ông và gia đình ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi chủ đề về Pháp Luân Đại Pháp được đưa ra, ông Cao đã bảo tôi nói cho họ biết về thực trạng hiện nay. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền tại hơn 100 quốc gia và tội ác man rợ do ĐCSTQ thực hiện đối các học viên, và các tổ chức quốc tế đang điều tra những tội ác đó. Tôi nói với ông và vợ của ông ấy rằng trời sẽ diệt ĐCSTQ và các thành viên của nó, vì vậy điều quan trọng là phải thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Ông Cao đã đồng ý và sử dụng tên hóa danh để thoái, trong khi đó vợ ông dùng tên thật của mình.

Tôi hỏi ông Cao đã đọc Chín bài bình luận về ĐCSTQ hay chưa. Ông ấy đáp đã đọc rồi và thực tế còn có dư một bản. Tôi nhận thấy rằng vợ ông đang xem tivi  sử dụng đĩa vệ tinh. Tôi nói với họ rằng sẽ rất tốt khi xem Truyền hình Tân Đường Nhân để nghe những tin tức chân thực về Trung Quốc. Các kênh truyền hình hiện nay đang báo cáo các tin tức do ĐCSTQ chọn lọc.

Họ đồng ý. Sau khi tôi trở về nhà, tôi thu xếp cho một đồng tu cài đặt kênh Truyền hình Tân Đường Nhân cho họ, và họ rất vui mừng khi có thể đón nhận những thông tin chân thật.

Người dân đang thức tỉnh và họ sẵn sàng thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/26/146081.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/22/老者-“不告你了,还得谢谢你呢-”-287972.html

Đăng ngày 30-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share