[MINH HUỆ 29-7-2006]

Một bà lão có thể thấy lại được sau khi tu luyện lại hai tháng

Bà Zou Yanju, 78 tuổi, sống tại thành phố Liễu Dương, tỉnh Liêu Ninh. Bệnh chung huyết xuyên màn óc, (emphysema) và các bệnh khác của bà hoàn toàn biến mất sau khi bà bắt đầu tu tập Pháp Luân Công. Sự hăm doạ và thoá mạ của Đảng Cộng sản khiến bà bị sợ hãi và không còn dám tiếp tục tu luyện nữa sau khi cuộc khủng bố bắt đầu năm 1999. Không bao lâu sau đó, tất cả các bệnh trước kia của bà đều trở lại. Càng tệ hơn, bà bắt đầu bị bệnh nghẽn mạch máu não (cerebral embolism), khiến bà bị mù cả hai mắt. Kết quả là bà không thể tự săn sóc được và đau khổ vô cùng. Trong tình trạng như vậy, gia đình bà quyết định mướn một người để săn sóc cho bà.

Vào mùa Xuân 2006, người săn sóc mới của bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người này săn sóc bà rất cẩn thận và thúc dục bà tu tập lại trong Đại Pháp.

Bà bắt đầu tập Công pháp và lắng nghe các bài giảng Pháp từ trong băng thâu âm vào đầu tháng Năm. Hai tháng sau đó, bà có thể nhìn thấy lại. Đồng thời, bà cũng hết bệnh ho và lại có thể tự săn sóc lấy mình.

Chồng bà và các con đều rất vui mừng. Cả nhà tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng. Họ rất ngạc nhiên về sức mạnh của Đại Pháp và yêu cầu các học viên Đại Pháp chuyển lời biết ơn của họ đến Sư phụ Lý Hồng Chí qua mạng lưới trang Web Minh Huệ.

Hai học viên mới bắt đầu tu luyện sau khi biết được sự tình

Tôi và một người bạn dùng cơm tối với nhau, tôi nói với chị ta về Đảng Cộng sản Trung Quốc cắt lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công trong khi họ còn sống. Nghe như vậy, chị ta nói trong nước mắt, ‘Những chuyện ghê gớm như vậy, làm sao nói được?’ Nghe những lời đó, tôi cũng không cầm được nước mắt.

Chị ta biết được Đại Pháp là tốt và đã rời bỏ ĐCSTQ. Chị cũng kêu người trong gia đình làm thế sau khi đọc Cửu Bình về ĐCSTQ. Hơn nữa chị cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Một người quen của tôi, một viên chức chính phủ, rất ngạo mạn. Ông ta tin ông ta biết nhiều hơn người khác và đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ từ khi còn trẻ thơ, vì vậy ông ta rất cứng đầu. Ông không kính trọng Đại Pháp và Sư phụ và không nghe sự thật. Mùa hè qua, tôi đi một chuyến khắp nước để làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với ông ta. Tôi giới thiệu với ông ta về cửu bình và cố thuyết phục ông ta rời bỏ ĐCSTQ. Đầu tiên ông ta từ chối nghe, nhưng sau một lúc, ông ta bắt đầu chấp nhận những gì tôi nói. Ngày hôm sau, tôi lại gặp ông ta, và ông ta đồng ý rời bỏ ĐCSTQ dưới một cái tên lúc ông ta còn trẻ.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ và gặp được những may mắn bất ngờ, ông ta cũng kêu tôi tuyên bố dùm ông ta rằng tất cả những gì ông ta đã nói chống Đại Pháp và Sư phụ trong quá khứ là vô giá trị. Ông cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tập năm bài Công pháp mỗi ngày. Bằng cách như vậy, ông ta bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/29/134181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/25/77266.html

Đăng ngày 9-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share