Bài viết của Lan Anh, một học viên từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới và đã được trải nghiệm khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp ngay trong năm đầu tiên bước vào tu luyện. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người.

Tôi đã bị ốm trong một thời gian dài và thường hay nghĩ về cái chết. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi chỉ có thể luyện các bài công pháp bằng cách tự đỡ người mình lên. Tôi thậm chí còn không thể hoàn thành được bài công pháp đầu tiên nếu không dừng lại để nghỉ lấy sức. Tôi đã phải nghỉ rất nhiều lần trước khi có thể kết thúc được bốn bài công pháp.

Dưới đây là các mốc thời gian trong năm đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi.

Hai tuần

Tôi uống nước không ngừng và phải liên tục dùng nhà vệ sinh, nhưng những kỳ tích đã liên tục xảy ra. Khủy tay tôi hết bị viêm và tôi có thể xoay cánh tay một cách dễ dàng. Vào thời gian đó, ngón giữa của bàn tay phải của tôi bị viêm. Nó rất đau và cứng đơ khiến tôi không thể bẻ nó lại được.

Hai tháng

Những cơn đau ở lưng và ngực biến mất. Chứng chuột rút hàng đêm ở chân khiến tôi thức giấc cũng đã biến mất.

Ba tháng

Các cơn nóng bừng mà tôi liên tục phải chịu đựng trước đây đã biến mất. Chân tôi cảm giác nhẹ nhàng và không còn bị đau nhiều. Tôi đã có thể hoàn thành một lúc bốn bài công pháp. Tôi không còn bị khát khô cổ và không cần phải uống một lượng lớn nước nữa.

Sau khi luyện công, tôi ngáp liên tục và nước mắt chảy ra dàn dụa.

Sáu tháng

Chân tôi không còn bị đau và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Các ngón tay tôi không còn bị cứng đơ nữa. Da dẻ tôi trở nên trẻ trung và đầy sức sống. Mọi người hỏi tôi đã dùng loại mỹ phẩm gì. Tôi nói với họ rằng tôi không hể trang điểm chút nào và sự trẻ trung đó đến từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã có thể luyện tĩnh công được khoảng 40 phút.

10 tháng

Một buổi chiều, hai cánh tay tôi đột nhiên đau đến mức không thể nhấc lên được. Nó khiến tôi nhớ đến thời điểm khi vai tôi bị viêm. Tôi không thể cử động được. Tôi lập tức phát chính niệm và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi tin rằng tôi đang tiêu nghiệp. Tôi nghĩ: “Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không sợ. Có đau thế nào cũng không sao cả. Chính niệm sẽ chiến thắng tà ác.” 20 phút sau, cánh tay tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và đến khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau thì đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi cảm thấy rất biết ơn Sư phụ vì đã bảo hộ tôi.

11 tháng

Một buổi sáng tôi dậy sớm và không thể ra khỏi giường vì một cơn đau khủng khiếp ở rốn. Tôi không thể ngồi dậy được. Tôi nằm trên giường và phát chính niệm hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực. Khoảng 10 phút sau, cơn đau biến mất. Tôi đã trải nghiệm thêm một điều kì diệu nữa!

Một năm

Một buổi sáng cách đây vài hôm, tôi nằm duỗi người ra trên giường sau khi luyện công xong. Đột nhiên, tôi cảm thấy rất lạnh và càng ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đắp tới vài cái chăn trên người cho ấm.

Chồng tôi nói: “Anh biết em cảm thấy lạnh, nhưng nhìn em không có vẻ gì là bị cảm lạnh cả. Em cũng không bị nghẹt mũi.” Tôi đáp: “Đúng vậy, em chỉ thấy lạnh thôi.” Cơ thể tôi cảm thấy rất nặng nề. Chồng tôi đo nhiệt độ và nhiệt kế chỉ 38 độ C.”

Tôi nghĩ: “Tôi đang tiêu nghiệp. Tôi đã tu luyện được một thời gian và cơ thể đã được chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng. Tôi sẽ không sao, chỉ là đang tiêu nghiệp thôi.” Tôi liên tục phát chính niệm và tôi đã bình thường trở lại vào ngày hôm sau. Chồng tôi nghĩ rằng điều đó thật thần kỳ khi biết rằng tôi đã không uống một viên thuốc nào và đã hồi phục rất nhannh chóng.

Tôi hy vọng những trải nghiệm của tôi sẽ khích lệ những người khác. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/23/炼法轮功一年多的种种神奇经历-287968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/6/145713.html

Đăng ngày 22-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share