Bài viết của một đệ tử Đại Pháp người Israel, được chia sẻ tại Pháp hội Israel năm 2013

[MINH HUỆ 03-02-2014] Xin chào tất cả các bạn đồng tu có mặt tại Pháp hội.

Đầu tiên, con xin cảm ơn Sư phụ đã ban cho con cơ hội tu luyện và trợ giúp Sư phụ, cứu độ chúng sinh.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi tham gia vào nhiều dự án giảng chân tướng. Trên bề mặt, sự tham gia của tôi dường như liên quan đến kinh nghiệm và những khả năng mà tôi có được khi đi học và làm việc trong xã hội người thường. Nhưng đó chắc chắn là an bài của Sư phụ nhằm chuẩn bị cho tôi giúp đỡ Ngài trong giai đoạn này, mà việc cứu độ chúng sinh là sứ mệnh quan trọng nhất với mỗi đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới.

Sư phụ giải thích trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010:

“Trong lịch sử tuy rất nhiều người tu luyện, kỳ thực xưa nay đều không có ai tu thành. Trước đây tôi đã giảng cho chư vị rồi, đó đều là phó nguyên thần, còn chủ nguyên thần chân chính thì vẫn luân hồi ở thế gian này. Kể cả bản thân nhân thể của Thích Ca Mâu Ni, bản thân Lão Tử, Jesus, đều ở trong các đệ tử Đại Pháp. Uy đức tích luỹ trong lịch sử là đủ cho họ viên mãn, các đệ tử Đại Pháp khác cũng như thế, đủ cho chư vị viên mãn, vì thế tôi vẫn thường nói chư vị viên mãn là không thành vấn đề, sứ mệnh trọng đại cứu độ chúng sinh mới là vấn đề lớn. Có thể hoàn thành sứ mệnh ấy hay không mới là then chốt, thành tựu bản thân ấy không phải là mục đích, quá khứ là đã dựng lập uy đức đó rồi, thì chư vị mới xứng được làm đệ tử Đại Pháp.”

Nhưng ban đầu thật không dễ dàng cho tôi. Trong năm đầu tiên tu luyện, tôi thấy rất khó để giảng chân tướng và hiếm khi làm việc đó. Chủ yếu là vì tôi có nhiều nghi tâm. Sau đó, mọi thứ đã thay đổi, và tôi đã giảng chân tướng một cách khá tự nhiên.

Nhiều lần, tôi đặt việc giảng chân tướng lên trên và lên trước việc học Pháp, điều đó là sai, vì Sư phụ giảng cho chúng ta rằng học Pháp là căn bản cho mọi thứ. Đây là điều tôi hiểu rõ, nhưng đôi lúc thấy khó để thực hiện một cách đúng đắn. Vì có sứ mệnh giảng chân tướng, tôi thường rất háo hức làm. Vì vậy, tôi vẫn còn trong giai đoạn cố gắng để cải thiện việc cân bằng giữa giảng chân tướng và học Pháp.

Sau đây, tôi sẽ trình bày một vài ví dụ về những hạng mục giảng chân tướng mà tôi đã tham gia.

Tôi cảm thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên bị giam giữ ở Trung Quốc. Không lâu sau khi những báo cáo đầu tiên về mổ cướp nội tạng được công bố, tôi bắt đầu tiếp cận nhiều nhân vật công chúng, chẳng hạn như những giáo sĩ Do Thái, trên cơ sở cá nhân. Tôi tìm tên và địa chỉ của họ trên mạng và gửi họ các thông tin về chủ đề này.

Việc này không quá phức tạp. Mạng Internet giúp chúng ta có khả năng tiếp cận nhiều người, và bản thân hành động mổ cướp nội tạng khủng khiếp đã đủ lý do để chúng ta tiếp cận những người ở vị trí lãnh đạo, đặc biệt là khi mà nhiều người Israel đã đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Vì vậy, tìm đến những nhân vật công chúng và giảng chân tướng cho họ là một việc hết sức tự nhiên.

Khi giảng chân tướng cho người ta và giữ vững chính niệm, nghĩ về việc cứu người và điều này là quan trọng cho người đó như thế nào, tôi cảm nhận được hiệu quả đáng chú ý trong phản ứng của họ. Đôi lúc tôi không thể thấy hiệu quả ngay lập tức, nhưng có lẽ tôi không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên bề mặt. Một số giáo sĩ Do Thái hoàn toàn bị sốc về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Một số đã viết thư lên án công khai, điều này đã khởi tác dụng giảng chân tướng và giúp những người khác đến nghe.

Tôi vẫn còn giữ liên lạc với một số giáo sĩ Do Thái này. Một số đã tham dự một sự kiện lớn mà chúng tôi tổ chức trong năm 2008 trước Thế vận hội ở Bắc Kinh, và một số đã đến một sự kiện mà chúng tôi tổ chức ở Knesset (Nghị viện Israel) vào đầu năm 2013, nơi chúng tôi công chiếu bộ phim tài liệu Trung Quốc Tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng.

Một số người này đã được Đài truyền hình NTD phỏng vấn, và thông qua phương tiện truyền thông, nhiều người đã nghe họ lên án những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số video cũng đã được dịch sang tiếng Trung Quốc ở New York và được phát sóng về Trung Quốc.

Tôi nghĩ điều này cho thấy những dự án giảng chân tướng của chúng ta có sức lan tỏa trên toàn thế giới. Bằng cách này, mỗi dự án ở một nước nhất định có thể và phải giúp được người ở những nước khác, chẳng hạn, bằng cách được lan truyền thông qua Internet hoặc phơi bày trên truyền thông.

Đó là lý do tại sao tôi vẫn luôn cố theo dõi những gì đang xảy ra ở nước ngoài và đồng thời cập nhật cho các học viên từ những nước khác về điều đang xảy ra ở Israel. Chẳng hạn, nếu có một nhân vật công chúng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp ở Israel, tôi sẽ gửi một e-mail về việc đó ra nước ngoài. Điều này có thể giúp những người ở nước ngoài thấy được sự thật, và có thể cho các học viên khác biết cách làm việc với những nhân vật công chúng.

Chạy tiếp sức Đuốc Nhân Quyền trong năm 2008

Trước Lễ Đuốc Nhân Quyền năm 2008, tôi đã thiết lập quan hệ với các lãnh đạo tôn giáo của các thành phần khác nhau ở Israel. Một nhóm các học viên đã phối hợp bằng cách liên hệ với những người đó, và kết quả là một số người đã đồng ý hỗ trợ chiến dịch Đuốc Nhân Quyền.

Một số lãnh đạo tôn giáo đó đã tham dự buổi lễ và long trọng ký tên thỉnh nguyện mà chúng tôi chuẩn bị cho sự kiện. Cũng có những người không hồi đáp hoặc là hồi đáp một cách tiêu cực, nhưng thông qua quá trình này mà chúng tôi đã giảng chân tướng được cho rất nhiều người.

Trong thời đại Internet của chúng ta, việc tiếp cận người ta trở nên rất dễ dàng. Đôi khi chỉ cần nghĩ về ai đó và đưa tên của người đó vào tìm kiếm Google là bạn đã có thể có được số điện thoại và địa chỉ e-mail của họ. Bạn có thể viết thư cho người đó trong một phút, và tương lai của người đó có thể được thay đổi.

Đã có một thời gian tôi rất bận rộn với nỗ lực giảng chân tướng kiểu này. Sau đó tôi tham gia sâu vào một dự án truyền thông khác và không thể cân bằng đúng đắn mọi thứ. Tôi biết rằng để cân bằng thời gian của tôi một cách đúng đắn, tôi phải từ bỏ một số hoạt động, chẳng hạn như giữ liên lạc với các lãnh đạo tôn giáo. Thật không dễ để tôi từ bỏ việc đó, nhưng cuối cùng tôi cũng phải làm vậy.

Tôi thậm chí đã đi đến cực đoan và hoàn toàn ngừng liên lạc với họ mà không chuyển sứ mệnh này lại cho người khác. Sau đó tôi trở lại giao thiệp với một vài người. Giờ đây tôi thấy tiếc vì đã không giữ liên lạc với hầu hết những người đó, nhưng hy vọng rằng họ đã biết được sự thật và vẫn chưa quên.

Người thường tham gia các dự án giảng chân tướng của chúng tôi

Một trong những người lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc hiện giờ là một thành viên của Knesset. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, hay chính xác hơn, là bởi sức mạnh quan hệ tiền duyên của người này. Sau đó chúng tôi đã liên lạc với ông ấy thường xuyên, và tôi đã gửi ông ấy các tài liệu và thông tin giảng chân tướng.

Chúng tôi mời ông đến cuộc biểu tình của chúng tôi ở trước Đại sứ quán Trung Quốc và ông đã đến. Dĩ nhiên, chúng ta không nên dựa vào người thường để giảng chân tướng hoặc xem quá nặng những hành động của họ. Đó cũng là một quá trình mà tôi phải vượt qua.

Mặt khác, tôi phải tôn trọng người đó và địa vị của người đó trong xã hội và nói chuyện với ông ấy theo cách mà ông ấy có thể hiểu. Mặt khác nữa, tôi phải hiểu vai trò của mình cũng như ý nghĩa và mục đích thực sự của việc tôi đang làm. Nhiều lần, tôi đã nhắc nhở bản thân rằng không ai trên thế giới này quan trọng bằng đệ tử Đại Pháp: Mọi người đều đến vì giai đoạn này và chân ngã của họ muốn biết chân tướng.

Trong những năm đó, tôi tình cờ liên lạc với một số nhân vật nổi bật ở Israel, những người đã làm vài việc tốt cho Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trước và trong khi liên hệ với họ, tôi cố giữ tâm thái đúng đắn và không quên việc phát chính niệm. Thật không may, đôi lúc khi vội vã, tôi đã quên làm việc đó và chỉ làm được một phần.

Trong Giảng pháp luân lưu tại Bắc Mỹ, Sư phụ giảng:

“Tại trường bức hại hôm nay, ví như một người thường hết sức phổ thông nếu có thể đối với một cá nhân khác mà nói: ‘Ông chớ có bức hại Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là tốt’. Người kia vì đó mà không bức hại các đệ tử Đại Pháp, thập chí đến tương lai còn có cơ hội đắc Pháp được lưu lại. Nếu như người ấy trước đây là từ cao tầng đến để đắc Pháp, thì tu luyện sẽ mau chóng. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, sự viên mãn của người ấy là sự viên mãn của một quần [thể] sinh mệnh to lớn, sự viên mãn của một Vương của một Chủ.”

Sau khi người được nói ở trên được chọn đến Knesset và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch của Knesset, ông đã gửi cho chúng tôi một e-mail đề nghị giúp đỡ và yêu cầu chúng tôi xem ông như là đại diện của chúng tôi ở Knesset. Hai học viên khác và tôi đã đến gặp ông. Thực hiện cuộc hẹn này là một quá trình dài; nó được hoàn thành ngay khi chúng tôi ngồi xuống phát chính niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tel-Aviv.

Chúng tôi dự tính xem chúng tôi nên đề nghị ông làm gì. Một lần nữa, cuối cùng mọi thứ đã diễn ra rất tự nhiên. Tôi đem thông tin về bộ phim Trung Quốc Tự do và đặt lên trên bàn làm việc của ông. MK xem thông tin và ngay lập tức nói rằng ông muốn thu xếp một hội nghị và chiếu bộ phim này ở Knesset. Thu xếp hội nghị là một quá trình dài, và nhiều học viên ở Israel đã tham gia. Chúng tôi đã phối hợp làm việc cùng nhau.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về những gì mà dự án này đã gặp phải và hoàn cảnh dẫn đến nó.

Vài tháng trước, một website Israel đã đăng một video của Tân Đường Nhân mà không ghi rõ nguồn là từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Một học viên Israel thấy được và đã nói cho chúng tôi. Tôi đã tới gặp giám đốc của bộ phận này. Trong cuộc hẹn với ông, chúng tôi đi đến thỏa thuận rằng chúng tôi sẽ thường xuyên gửi cho họ các video của Tân Đường Nhân về nhiều chủ đề. Hầu hết các video không trực tiếp liên quan đến giảng chân tướng. Tuy nhiên, một mối quan hệ tốt giữa tôi và giám đốc của bộ phận này đã được thiết lập.

Khi sự kiện ở Kneseet đang đến gần, chúng tôi đến các đại lý truyền thông khác nhau để đưa tin về sự kiện. Đây cũng là một cơ hội để giảng chân tướng cho nhiều phóng viên. Vị giám đốc mà tôi có liên lạc bảo tôi rằng ông đã chuyển thông tin cho các đồng nghiệp biên tập của mình. Vài ngày sau, họ thông báo với chúng tôi rằng họ muốn viết một bài báo về sự kiện này.

Nhờ sự phối hợp giữa các học viên và phóng viên, một bài viết giảng chân tướng toàn diện, dựa trên sự kiện chiếu phim ở Knesset, đã được đăng. Bài viết cũng nói về vụ bức hại một học viên từ Trung Quốc, người đã được giải cứu đến miền Đông và có mặt tại sự kiện để kể lại kinh nghiệm của mình khi ở trong nhà tù của Trung Quốc.

Đến nay, hơn 65,000 người đã đọc bài báo này. Tôi tin rằng sự phối hợp tốt giữa các học viên đã tạo nên thành công này.

Điều rất đơn giản như bảo những người khác về thông tin mà bạn thấy, hoặc chú ý về điều mà những người khác gửi trong e-mail là rất quan trọng. Nếu người học viên kia không bảo chúng tôi rằng anh thấy video của Tân Đường Nhân được đăng mà không ghi rõ nguồn, sẽ không có nhiều người như vậy được biết về việc giảng chân tướng của chúng tôi và sinh mệnh của họ cũng sẽ không được cứu.

Giáo sư L là một người khác giữ liên lạc với các học viên, trong đó có cả tôi. Trong những năm gần đây, ông đã đi vòng quanh thế giới với tư cách là một thành viên của DAFOH (Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng) nhằm giúp phơi bày tội ác mổ cuớp nội tạng ở Trung Quốc. Như tôi thấy, ông là một người có đạo đức cao thượng và có một quan hệ tiền duyên mạnh mẽ với Đại Pháp, và ông đang kiến tạo một tương lai rất tốt đẹp cho bản thân.

Một buổi sáng nọ, tôi ghé thăm website Tân Đường Nhân tiếng Hoa. (Tôi không thể nhớ điều gì khiến tôi làm vậy, vì tôi không thể đọc tiếng Hoa.) Tôi thấy một video về một hội nghị y khoa ở Đài Loan, mà ở đó giáo sư L giới thiệu về luật của Israel cấm dùng tiền công để cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Tôi ngay lập tức nghĩ rằng đó sẽ là một điều thú vị cho truyền thông Israel.

Ban đầu, tôi không biết phải làm gì. Tôi gọi cho một đồng tu và thảo luận với cô ấy. Cô ấy bày tỏ nghi ngờ liệu điều này có thật sự quan trọng không và hỏi: “Vậy chính xác là chúng ta có thể làm gì?” Tôi gửi e-mail đến một số nhà báo mà tôi biết, và nhân viên từ Đài Truyền hình Nhà nước nói rằng họ muốn phát sóng về điều này.

Tôi ngay lập tức liên hệ với Tân Đường Nhân Đài Loan và nhờ họ phỏng vấn giáo sư L theo yêu cầu của Đài Truyền hình Nhà nước. Đó không phải là một vấn đề đơn giản, nhưng buổi phỏng vấn đã hoàn thành.

Rồi chúng tôi gặp phải một giai đoạn phức tạp khác, vì chúng tôi chưa liên lạc trước với Tân Đường Nhân Đài Loan và hầu hết họ không nói tiếng Anh. Chỉ có 4 hoặc 5 học viên Israel làm việc rất căng thẳng chạy đua với thời gian để biên tập kịp đoạn video cho Đài Truyền hình Nhà nước. Nhờ phối hợp tốt, chúng tôi đã làm xong và gửi kịp cho họ.

Trong quá trình này tôi đã cố hết sức để giữ chính niệm. Hiểu được tầm quan trọng của việc này, tôi đã quyết tâm để thành công. Mặc dù tôi làm việc nhiều hơn bình thường nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, và tôi cũng không muốn ngủ thêm một chút vào buổi sáng như trước đây sau những dự án căng thẳng.

Sau khi báo cáo của chúng tôi được phát sóng trên Đài Truyền hình Nhà nước, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tiếp cận thêm một số kênh truyền thông để tăng phạm vi giảng chân tướng của chúng tôi. Tôi gọi cho một kênh dành cho những người Israel di cư từ Pháp, và ngay lập tức ông đã đồng ý phát sóng. Tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc, nhưng ngay lập tức cố thanh lọc những cảm xúc đó. Sau đó, chúng tôi đã thành công trong việc đưa video này đến một số website khác.

Giờ đây tôi đang cố nghĩ ra những phương hướng mới để giảng chân tướng tổng quan và giảng riêng về nạn mổ cướp nội tạng nhằm tiếp cận những người chưa biết được chân tướng.

Tại Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở New York năm 2013 mà tôi tham dự, Sư phụ đã đề cập rằng nạn mổ cướp nội tạng sống là chưa từng có trong lịch sử.

Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, mổ sống lấy đi cơ quan của thân thể người, ngay cả thời La Mã cổ đại trước đây khi bức hại giáo đồ Cơ Đốc một cách tà ác nhất là cũng không tà ác tới mức độ như thế, hung ác nhất cũng bất quá là đẩy người ta vào chỗ chết. Trên tinh cầu này thì tà ác lớn nhất, chính là loại tà ác mà các đệ tử Đại Pháp phải chịu đựng, phải đối mặt trong cuộc bức hại này, tà ác biểu hiện ra trong cuộc bức hại này.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Điều này đã thúc đẩy tôi phải hành động mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này. Thật không may, tôi mới chỉ hiểu ra nhưng chưa thể hoàn toàn thực hiện. Tôi vẫn còn vấp váp trên con đường tu luyện vì truy cầu an nhàn, các loại ham muốn và ngủ, cũng như thiếu tâm thái đúng đắn để làm việc. Điều tích cực là giờ đây tôi có thể nhận ra được những thiếu sót của mình, nhưng đôi khi tôi vẫn chưa thể vượt qua chúng.

Trong khi tìm kiếm các website, tôi đã phát hiện ra các công ty có thể quảng bá video miễn phí, vậy đây là một cách để tiếp cận thêm nhiều người hơn. Ban đầu, chỉ có 3 người chúng tôi quảng bá đoạn video dài 8 phút về nạn mổ cướp nội tạng của Tân Đường Nhân. Sau đó chúng tôi bắt đầu làm việc với công ty lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này. Nó diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ gỡ video xuống vì nó có nội dung “chống lại Trung Quốc.”

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó từ họ. Mặt tôi co rúm và thậm chí cảm thấy hơi tức giận với họ. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi chỉ nên thể hiện từ bi và giảng chân tướng cho những người này, vì một số nhân tố xấu đã cưỡng chế những suy nghĩ đó lên họ.

Sau khi hỏi ý kiến một số đồng tu về cách tốt nhất để làm, tôi cố gắng giảng chân tướng cho vị chủ tịch của công ty và cho một số nhân viên có liên quan, nhưng họ vẫn không sẵn lòng đưa video đó lên lại kênh của họ. Tôi nhận ra rằng tôi phải tìm một công ty khác. Sau 10 ngày tìm kiếm, tôi đã tìm được một công ty thích hợp, và tìm thêm được một số công ty tương tự. Một số học viên khác cũng tham gia nỗ lực này, và kết quả là lượng người xem video này đã tăng mạnh mẽ.

Thoạt nghe có vẻ như tôi đã làm rất nhiều việc, nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa làm được theo tiêu chuẩn yêu cầu và chưa học Pháp đủ.

Sư phụ giảng trong Học Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ:

“Kỳ thực, chư vị khi tu luyện, sẽ chính là từng chút một từng chút một mà tu lên trong khi không biết không cảm thấy. Hãy nhớ kỹ: cần ‘vô sở cầu nhi tự đắc’.”

Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ điều Sư phụ yêu cầu trong thời gian còn lại. Tôi không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp để cảm ơn Sư phụ vì điều Ngài đã làm cho chúng sinh trong giai đoạn đặc biệt này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/3/145157.html

Đăng ngày 06-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share