Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 01-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung bên ngoài Toà thị chính ở Hồng Kông vào buổi sáng ngày Tết Nguyên Đán để bày tỏ lòng biết ơn, tôn trọng và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ. Họ hợp thập và đồng thanh nói: “Chúng con kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!”

Các hoạt động vào ngày đầu năm mới kéo dài từ 9 giờ sáng đến tận trưa. Người dân địa phương và khách du lịch rất thích thú những màn biểu diễn của các học viên trong ngày nắng đẹp trời này. Một số đã chụp hình lưu niệm, và nhiều người vui vẻ nhận các tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Công.

Các học viên cũng lập một gian hàng ở chợ hoa Tết kéo dài một tuần và mang tài liệu xuống đường để phân phát trong khu vực sầm uất của Causeway Bay, Tsim Sha Tsui, Mong Kok và những khu vực khác nhằm thông báo cho du khách đại lục biết được sự thật về cuộc đàn áp.

Video: các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Các học viên Pháp Luân Công tập trung bên ngoài Toà thị chính Thành phố Hồng Kông để kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Màn biểu diễn trống lưng

Các tiểu đệ tử kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Tại chợ hoa Tết

Có rất nhiều người đổ ra ngoài đường để đón mừng năm mới, và đây là thời điểm tuyệt vời để các học viên có thể tiếp cận người dân địa phương và du khách thuộc mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là những du khách đến từ Trung Hoa Đại lục. Các học viên đã lập một gian hàng tại chợ hoa Tết ở Công viên Victoria từ ngày 25 đến 31 tháng 01. Họ phân phát các bông sen giấy, lịch năm mới của Trung Quốc, và những tài liệu khác nhau về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Các du khách đại lục cũng có thể thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại quầy.

Chợ hoa tết là cách mừng ngày lễ truyền thống của người Quảng Đông. Mọi người mua hoa tươi tại chợ để trang trí cho ngôi nhà của họ mỗi ngày. Các loại hoa và cây tiêu biểu như hoa đào, quất và hoa lay ơn là biểu trưng cho sự may mắn.

Quầy của các học viên Pháp Luân Công tại chợ hoa Tết trong Công viên Victoria

Một học viên Pháp Luân Công phân phát tài liệu giảng chân tướng bên ngoài quầy của Pháp Luân Công tại chợ hoa Tết trong Công viên Victoria.

“Người dân Hồng Kông ủng hộ các bạn”

Bà Hồ, điều phối viên của gian hàng Pháp Luân Công ở chợ hoa, nói rằng những bông sen giấy mang thông điệp “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn” rất phổ biến. Nhiều người dân thậm chí còn xếp hàng để nhận mỗi người một bông. Một thanh niên tầm 30 tuổi tiến đến bà và nói rằng: “Tôi ủng hộ bà, và người dân Hồng Kông ủng hộ bà.” Một số khác thậm chí còn hô to: “Pháp Luân Công!”.

Một bác trai lớn tuổi tự xưng là một thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã chia sẻ với bà Hồ như sau: “Kể từ khi Hiệp hội Quan Ái Thanh niên Hồng Kông (do Phòng 610 ở Bắc Kinh trực tiếp giám sát) bắt đầu tấn công các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông, thì người dân Hồng Kông đã biết được điều đó và bất bình với những tên côn đồ của hiệp hội.”

Ông nói rằng Hiệp hội Quan Ái Thanh niên Hồng Kông là một rắc rối ở Hồng Kông. Ông nói: “Chúng tôi, những người dân Hồng Kông, ủng hộ Pháp Luân Công.”

Thay đổi thái độ của người dân địa phương và du khách

Hồng Kông là một địa điểm rất đặc thù. Hơn 100.000 người Trung Hoa Đại lục đến thăm Hồng Kông mỗi ngày. Rất nhiều người trong số họ mong muốn được nghe sự thật về Pháp Luân Công vì họ biết rằng họ không thể nghe được điều này ở đại lục. Bà Trương, điều phối viên của một địa điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông, và những tình nguyện viên khác đã nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của nhiều du khách đối với Pháp Luân Công.

Hiện nay ngày càng có nhiều người, bao gồm cả những nhân vật có ảnh hưởng ở xã hội Hồng Kông và các quan chức ĐCSTQ, đã tiếp cận các tài liệu của Pháp Luân Công. Các nhà lập pháp và quan chức chính phủ thường xuyên đi ngang qua điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công bên ngoài các toà nhà chính phủ Hồng Kông. Một số còn mỉm cười để bày tỏ sự ủng hộ của họ, điều này hiếm khi xảy ra trong quá khứ do ảnh hưởng của những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công.

Hiện nay một số quan chức của ĐCSTQ thậm chí còn chụp ảnh cùng với các học viên, và công khai tiếp cận họ để biết sự thật về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ

Các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã kiên trì tự mình giảng chân tướng trong suốt 14 năm qua nhằm nói cho du khách đại lục và người dân Hồng Kông biết được sự thật về cuộc đàn áp và lợi ích trong việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ở tiền tuyến giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, các học viên cũng đã ngăn cản những quấy rối bạo lực của Hiệp hội Quan Ái Thanh niên Hồng Kông, một chi nhánh của Phòng 610 ở Hồng Kông.

Bà Trương bày tỏ lời chúc mừng chân thành của mình đến Sư phụ Lý. Bà nói: “Sư phụ Lý đã cho chúng ta rất nhiều và đã chịu đựng các xuyên tạc từ những tên côn đồ của ĐCSTQ và hiểu lầm từ những người đã bị lừa dối bởi sự tuyên truyền này. Nhân dịp Tết này, con xin bày tỏ sự tôn trọng và lòng biết ơn của mình tới Sư phụ và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ!” Trong năm mới này, bà cũng phấn đấu để tinh tấn hơn trong tu luyện và giúp cho nhiều người hơn nữa biết được sự thật về Pháp Luân Công.

Carol, một chuyên gia truyền thông, đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 10 năm. Cô chia sẻ: “Tôi càng ngày càng hiểu rõ rằng từ bi là lực lượng mạnh nhất. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ làm tốt hơn trong năm mới bằng cách giữ vững theo các nguyên lý của Chân Thiện Nhẫn.”


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/1/香港学员新年谢师恩-讲真相救人忙-286969.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/1/144927.html

Đăng ngày 06-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share