[MINH HUỆ 31-12-2013] Vào dịp Giáng sinh năm nay, Đoàn nhạc Tian Guo đã đem lại niềm vui cho các du khách và người dân địa phương ở thành phố Malacca nổi tiếng của Malaysia.

Các thành viên của đoàn nhạc, tất cả đều là học viên Pháp Luân Công, đã biểu diễn trên một chiếc xe buýt hai tầng chạy vòng quanh các con đường và các địa điểm chính trong thành phố. Đoàn nhạc đã truyền tải niềm vui của lễ hội và vẻ đẹp của Pháp Luân Công một cách rất sáng tạo.

Xe buýt đi ngang qua Stadthuys – hay còn được gọi là Quảng trường Đỏ, một kiến trúc lịch sử nằm ở trung tâm thành phố Malacca

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Nhà ga Trung tâm Malacca.

Đoàn nhạc Tian Guo đã liên tục biểu diễn hết bản nhạc này đến bản nhạc khác trong hai tiếng rưỡi. Mọi người đã tạm dừng các hoạt động của mình lại để lắng nghe các bản nhạc. Ngay cả những người đi mua hàng và các nhân viên bán hàng cũng ra khỏi cửa hàng của họ để xem và nghe nhạc. Mọi người trên đường đều vẫy tay hoặc giơ ngón tay cái về phía đoàn nhạc.

Chiếc xe buýt hai tầng với những biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” (một tên gọi khác của Pháp Luân Công) được treo hai bên hông xe đã khởi hành từ Nhà ga Trung tâm Malacca và đi ngang qua Trung tâm mua sắm Hán Đô Á, nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất trong thị trấn, phố Jonker (Phố Văn hoá), Bảo tàng Hải quân Hoàng gia Malaysia, Stadthuys – hay còn được gọi là Quảng trường Đỏ, và nhiều địa điểm khác. Chiếc xe buýt đã dừng lại một lúc tại Stadthuys, một trong những địa danh chính của thành phố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/31/天国乐团在马六甲景点演奏受欢迎(图)-284941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/3/144175.html

Đăng ngày 14-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share