[MINH HUỆ 05-01-2014] Người dân thuộc nhiều địa phương của bang North Rhine-Westphalia nước Đức đã tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong thời điểm năm cũ 2013 sắp sửa kết thúc và năm mới đang cận kề tới.

Người dân châu Âu đã quen với việc dựng bàn trưng bày tờ rơi và tài liệu ở các khu vực công cộng để nâng cao nhận thức về một vấn đề cụ thể nào đó. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng các bàn “ngày thông tin” (trong tiếng Đức gọi là “infotage”) ở khu phố đi bộ nhộn nhịp của các trung tâm Cologne, Duisburg, Bochum, Dortmund and Düsseldorf.

Họ làm việc này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bên cạnh các tài liệu khác, họ còn phân phát bản sao của một nghị quyết mà Quốc hội châu Âu thông qua vào tháng 12 năm 2013.

Nghị quyết bày tỏ “quan ngại sâu sắc trước các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về hoạt động mổ cướp nội tạng có hệ thống do nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm không tự nguyện hiến tặng, bao gồm một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì niềm tin tín ngưỡng của họ, ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công.”

Nhiều người đã dừng lại để kí tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức ngừng mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một số người trẻ tuổi nói họ sẽ chia sẻ thông tin này trên facebook của họ để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại.

Người dân Đức kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR/IGFM) gần đây đã phát động chiến dịch giải cứu cho ông Lữ Khai Lợi, một học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Nhiều người dân Đức đã bày tỏ sự cảm thông với ông Lữ và gia đình ông, họ hy vọng rằng ông sẽ sớm được trả tự do.

Kêu gọi thương tâm để trả tự do cho một luật sư

Ông Lữ Khai Lợi, một luật sư người Trung Quốc ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000. Ông đã bị bắt giam kể từ đó.

Bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù, ông Lữ đã bị tra tấn ngoài sức tưởng tượng. Ông bị sốc bằng dùi cui điện vài tiếng mỗi ngày và bị thương tích khắp cơ thể. Hiện ông đã bị liệt và mất khả năng tự kiểm soát sau khi một trong những đốt sống dưới của ông bị gẫy.

Ông Lữ đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2006, sau đó bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức. Ban đầu ông bị giam giữ tại nhà tù Dinh Khẩu và sau đó bị chuyển sang nhà tù Bàn Cẩm. Vào tháng 05 năm 2012, ông bị đưa đến nhà tù Cẩm Châu. Bạn bè và gia đình ông không được phép đến thăm ông vì ông không chịu từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Các thanh niên kêu gọi trả tự do cho ông Lữ Khai Lợi, người hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì niềm tin của mình. Hình ảnh này được chụp tại một sự kiện Ngày Nhân quyền Quốc tế vào đầu tháng 12 năm 2013.

Một phụ nữ người Đức và bạn cô đã biết về trường hợp của ông Lữ tại một sự kiện “infotag” ở Bochum. Người phụ nữ nói cô đã bị sốc khi thấy một điều như vậy có thể xảy ra vào thời đại này, hơn nữa đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận khi một người bị bức hại trong trại tập trung chỉ vì tín ngưỡng của mình.

Cô nói: “Nếu điều này xảy ra ở Đức, nó sẽ khiến tôi rất hoang mang.”

Một cặp vợ chồng người Đức nói rằng họ biết về Mã Tam Gia, một trại tập trung ở Trung Quốc. Họ hy vọng rằng ông Lữ sẽ giành lại được tự do: “Ông ấy sẽ không đơn độc. Vợ ông ấy đang đợi ông ấy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/5/新年期间德国民众了解真相-285286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/6/144219.html

Đăng ngày 21-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share