[MINH HUỆ 03-01-2014] Dự đoán về những thay đổi tích cực sẽ đến vào năm 2014, hơn 30 nghìn người đã cùng nhau tham gia lễ diễu hành đón năm mới ở Hồng Kông. Sự kiện này được đồng tổ chức bởi Mặt trận Nhân quyền Công dân Hồng Kông và Liên minh Bầu cử Dân chủ.

Ban tổ chức đã bố trí một làn đường đặc biệt cho đoàn Pháp Luân Công. Những biểu ngữ Pháp Luân Công khổng lồ và màn trình diễn đầy hứng khởi của Đoàn nhạc Tian Guo đã gây ấn tượng cho đám đông.

“Cảm động, rất cảm động. Tôi không biết nói gì hơn,” một người đàn ông tuổi trung niên thốt lên khi quay phim đoàn nhạc. “Từng nốt nhạc làm lay động trái tim tôi.”

Đoàn Pháp Luân Công trong lễ diễu hành

Phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ủng hộ những người Trung Quốc thoái xuất đảng cộng sản

Diễu hành vì một tương lai tốt đẹp hơn

Dẫn đầu đoàn Pháp Luân Công là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là một loạt các biểu ngữ lớn cung cấp cho công chúng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả những trường hợp quấy rối gần đây ở Hồng Kông.

Ông Giản Hồng Chương, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Công ở Hồng Kông, nói rằng lễ diễu hành năm mới ở Hồng Kông là một dịp tốt để mọi người kêu gọi những cải thiện. “Các học viên Pháp Luân Công lo ngại cho tương lai của Hồng Kông, vì thế chúng tôi đã tham gia cuộc diễu hành,” ông nói.

“Chúng tôi hy vọng được giới thiệu sự tốt lành của Pháp Luân Công và những bài giảng về Chân- Thiện- Nhẫn cho người dân, và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo ở Trung Quốc”, ông Giản nói: “Chúng tôi cũng hy vọng người dân Trung Quốc sẽ nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, và thoái xuất khỏi nó.”

Ủng hộ cho Pháp Luân Công

Cô Chu Uyển Kì, một luật sư nhân quyền Đài Loan, đã đến Hồng Kông để diễu hành. Cô tin rằng những thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là những người tham gia vào nạn mổ cướp nội tạng, sẽ sớm bị đưa ra công lý.

Ông Phùng, một người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành, ủng hộ Pháp Luân Công. “Bởi vì Đảng Cộng sản làm ra rất nhiều tuyên truyền để công kích Pháp Luân Công, Pháp Luân Công nên chủ động nói cho công chúng biết sự thật. Một khi người dân Hồng Kông biết được sự thật, họ cũng sẽ ủng hộ cho Pháp Luân Công,” ông Phùng nói: “Một số ít kẻ côn đồ, bị Đảng Cộng sản thao túng, đã cố gắng đàn áp Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Chúng không được chúng tôi ủng hộ.”

Ông Lý, một người dân Hồng Kông, hy vọng rằng nhiều người hơn nữa ở Hồng Kông sẽ can đảm đứng lên vì Pháp Luân Công. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công đang cố gắng bảo vệ Hồng Kông và cả Trung Quốc. Đảng Cộng sản là tàn nhẫn và chắc chắn sẽ sớm sụp đổ.”

Du khách từ Trung Quốc Đại lục tìm hiểu sự thật

Du khách Trung Quốc đọc các tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Diễu hành năm mới cũng là một cơ hội tốt cho các du khách đến từ Trung Quốc tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều du khách Trung Quốc đã xem diễu hành và nhận tài liệu từ các học viên. Một số thậm chí đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công bà Canrong nói rằng nhiều người Trung Quốc đã biết sự thật và đang muốn thoái Đảng. Khi bà chào họ và hỏi họ có muốn thoái Đảng không, họ đã không ngần ngại. Một số người trẻ tuổi đã đọc hoặc chụp ảnh từng tấm bảng trưng bày.

Chúc mừng năm mới nhà sáng lập Pháp Luân Công

Vào buổi sáng ngày đầu năm mới trước cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã tập trung ở Quảng trường Trung tâm để gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Công. Các học viên cũng biểu diễn âm nhạc để chúc mừng năm mới và bày tỏ sự cảm kích trước rất nhiều phước lành mà Pháp Luân Công đã đem lại cho họ và gia đình.

Các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ.

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn trước khi cuộc diễu hành năm mới bắt đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/3/香港新年大游行-法轮功队伍成焦点-285204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/4/144188.html

Đăng ngày 15-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share