Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 01-01-2014] Một hoạt động đón Giao thừa mới lạ đã diễn ra trên khu vực Quảng trường Thành phố đông đúc ở Melbourne, Úc. Vào cuối ngày 31 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công dựng biểu ngữ và bảng trưng bày nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và thu thập chữ kí thỉnh nguyện kêu gọi luật pháp chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc.

Kí tên thỉnh nguyện để chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc

Chụp ảnh trước các bảng trưng bày trong lúc chờ bắn pháo hoa

Anh Yaadwander Sangh và cô Sandy Kaur kêu gọi chính phủ Úc có hành động để chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống

Các đường phố trong khu thương mại chật cứng người chờ xem màn bắn pháo hoa ngoạn mục đêm Giao thừa. Sự kiện thường niên này rất phổ biến với người dân Úc.

Bên cạnh bắn pháo hoa, còn có các tiết mục âm nhạc của một số nghệ sỹ dân tộc, trong đó có cả các học viên Pháp Luân Công. Các bài công pháp an hòa và tĩnh lặng của các học viên đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại và chụp ảnh. Nhiều người trong số họ đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một số lượng lớn người đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn. Nhiều người Trung Quốc nhập cư và khách du lịch từ Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi họ biết về những tội ác mà đảng đã thực hiện.

Một lượng lớn người bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công

Một phụ nữ lớn tuổi theo đạo Cơ đốc rất phẫn nộ trước tội ác mổ cướp nội tạng. Bà đã kí tên thỉnh nguyện và nói: “Giết người có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới, nhưng mổ cướp nội tạng sống là tội ác tàn bạo và độc ác nhất. Thật không thể tin được rằng ĐCSTQ có một hệ thống thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống. Điều này phải chấm dứt. Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn.”

Anh Yaadwander Sangh, một kỹ sư gốc Ấn Độ đến từ quận Dandenong, và bạn gái anh, cô Sandy Kaur, đã đọc các tấm bảng trưng bày giảng chân tướng một cách kĩ lưỡng. Họ đã kí tên thỉnh nguyện và lấy các tài liệu. Họ cho biết từng nhìn thấy các hoạt động của Pháp Luân Công trước đó và họ biết rằng ĐCSTQ bức bại chính người dân của nó, nhưng họ chưa từng nghe về nạn mổ cướp nội tạng sống.

Cô Kaur nói: “Tôi bị sốc. Chúa ơi! Thật khủng khiếp. Chúng ta phải làm gì đó. Chính phủ Úc phải có hành động nào đó chứ. Điều này thực sự tồi tệ. Tôi thấy thông tin này ghi rằng mổ cướp nội tạng sống thật sự vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc trên quy mô lớn. Điều này là sai trái. Thật không thể chấp nhận được.”

Ông Jamie Lingard, một linh mục đã về hưu, nói sau khi kí tên thỉnh nguyện: “Tôi hy vọng những người bị bức hại ở Trung Quốc có thể giành lại tự do.”

Một hoạt động quan trọng đang diễn ra

Trong suốt năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin ở Quảng trường Thành phố để kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 14 năm ở Trung Quốc. Ông Hsu, một học viên tham gia hoạt động này, nói rằng quầy thông tin giảng chân tướng quanh năm là một cách để cho tất cả người dân Melbourne biết về những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cảm thấy nó giúp cho du khách hiểu được lý do tại sao các học viên Pháp Luân Công làm việc vất vả đến vậy để chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Hsu nói thêm rằng họ nhận được sự ủng hộ dành cho Pháp Luân Công mỗi ngày. Ông nói: “Tôi đã cho một nhóm du khách trẻ có phong cách hippy xem các tài liệu thông tin hai ngày trước. Một chàng trai đã kí tên thỉnh nguyện ngay lập tức và những người khác đã hưởng ứng cậu ấy.

“Vào một dịp khác, một vài người trẻ tuổi đeo mặt nạ đang chơi đùa ầm ĩ gần quầy thông tin của chúng tôi. Tôi vẫy họ lại và giải thích sự thật về Pháp Luân Công. Họ trở nên nghiêm túc và tháo mặt nạ ra. Họ đã kí tên thỉnh nguyện và bắt tay tôi.”

Bà Lưu, cũng là một học viên, nói: “Một bé gái 10 tuổi đã đến để xem các hoạt động với bà của em. Sau khi đọc các tấm bảng trưng bày, em đã đề nghị bà mình kí tên thỉnh nguyện. Sau khi rời đi một lúc, em quay lại và hỏi xin thêm tài liệu, vì em muốn đưa chúng cho giáo viên và các bạn cùng lớp của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/1/新年夜的墨尔本民众-一定要制止活摘器官-284983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/5/144203.html

Đăng ngày 21-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share