[MINH HUỆ -01-2014]

Từ ngày 10-13 tháng Giêng năm 2014, bộ sưu tập các tác phẩm của triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn quốc tế đã được trưng bày tại hội chợ trang sức thường niên “Những sáng tác hiện đại Alpha-Omega lần thứ 61” ở Painaia, Hy Lạp. Sự kiện được tổ chức tại trung tâm triển lãm Địa Trung Hải (MEC), gần Athens. Hàng năm hội chợ nổi tiếng này thu hút các nhà kinh doanh và khách tham dự từ khắp Hy Lạp và Cộng hòa Síp. Triển lãm nghệ thuật nổi tiếng trưng bày các bức tranh do các học viên Pháp Luân Công sáng tác, và đề cập đến những vấn đề cơ bản trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuộc bức hại gần 15 năm ở Trung Quốc.

“Khao khát tự do có sức mạnh lớn hơn bức tường của nhà tù,” một phụ nữ Công giáo nói khi cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức qua cuộc triển lãm. Là một người có tín ngưỡng, cô nói rằng cô ủng hộ các nguyên lý cơ bản Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Một em bé xem bức tranh “Thuần tịnh nhập tiên cảnh,” miêu tả một em bé đang xem mẹ mình ngồi đả tọa.

Khách tham dự hội chợ trang sức “Các sáng tác hiện đại Alpha-Omega lần thứ 61” dành thời gian xem tác phẩm nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Công và tìm hiểu cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều người xem tranh tại hội chợ đã nói rằng những bức tranh khiến họ xúc động sâu sắc. Đồng thời, khách tham dự cũng bị sốc khi biết đến sự tàn bạo của cuộc bức bại ở Trung Quốc, như được mô tả trong một số bức tranh. Một ý kiến được ghi lại trong sổ lưu bút, “Xấu hổ cho họ,” tức Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã và đang bức hại môn tu luyện trong hơn một thập kỷ.

Tác phẩm nghệ thuật đã làm một nam doanh nhân có liên quan đến một tổ chức truyền thông ở Crete say mê. Ông hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và thích thú học các bài công pháp. Ngày hôm sau ông quay lại và nói rằng ông muốn mời triển lãm nghệ thuật đến Crete, ông còn nói thêm rằng mình có tất cả thông tin liên lạc cần thiết để tổ chức triển lãm ở đó.

“Chúng ta là một, và tôi ủng hộ các bạn,” một người đàn ông sở hữu một bảo tàng ở Athens nói. Ông ta cảm thấy các bức họa có một năng lượng tuyệt vời. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục tìm thêm các địa điểm ở Hy Lạp, và hứa sẽ giúp đỡ khi có các triển lãm trong tương lai.

Một phụ nữ tình cờ đến triển lãm nghệ thuật tại hội chợ cảm thấy rằng lý do thực sự khiến cô ở đó là để gặp được Pháp Luân Công. “Ban đầu tôi không biết tại sao tôi đến triển lãm này tại MEC,” cô nói. “Tôi nghĩ là mình đã sai khi đến đây, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng có lẽ tôi nhất định phải gặp các bạn ngày hôm nay. Tôi muốn mời các bạn đến hòn đảo mà tôi sống để dạy các bài công pháp. Tôi có ít nhất 40 người bạn rất muốn học khí công.”

Một số khách tham dự hỏi cuộc triển lãm tiếp theo sẽ được tổ chức ở đâu và khi nào và nói họ sẽ khích lệ họ hàng và bạn bè đến xem.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/24/144573.html

Đăng ngày 04-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share