Một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc kể và một học viên khác ghi lại

[MINH HUỆ 21-01-2014] Tôi đã tu luyện Đại Pháp cách đây hơn mười năm và có rất nhiều kinh nghiệm muốn chia sẻ. Dưới đây là hai câu chuyện trong số đó.

Bệnh viêm da nghiêm trọng đã biến mất

Năm 2000, tôi đã bị bệnh viêm da nan y xung quanh cổ. Nó càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và ngứa ngáy kinh khủng. Tôi đã phải cố để không gãi, nhưng chỉ cần gãi nhẹ thôi cũng có thể gây ra chảy máu. Tình trạng này không những đã gây ra những khó chịu về thể xác mà còn gây đau đớn về tinh thần, và nó cũng ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài của tôi. Chồng tôi thậm chí còn nói tôi nên che kín cổ trước khi đi ra ngoài.

Kể từ khi tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn ghi nhớ Pháp của Sư phụ và cố gắng không để ý nhiều đến bệnh tật của mình. Tôi chỉ làm những việc cần phải làm như: làm việc, dọn dẹp nhà cửa, học Pháp và luyện công.

Tôi đã phải chịu đựng tình trạng này đến năm thứ hai và đột nhiên phát hiện ra rằng cổ tôi giờ đây đã trở nên mịn màng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Gia đình tôi đã vô cùng kinh ngạc và tự hỏi làm thế nào mà tôi lại có thể khỏi hoàn toàn căn bệnh ngoài da nghiêm trọng như thế mà không cần tới bất cứ sự điều trị nào cả. Họ đã được chứng kiến khả năng chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp. Sau sự việc này, họ luôn luôn ủng hộ tôi tu luyện.

Cái nốt ruồi đã rơi ra

Vào khoảng cuối năm 2002, tôi phát hiện thấy có một chấm màu đen bé bằng cái đầu kim trên má bên trái, nhưng tôi cũng không chú ý nhiều đến nó, và nó đã phát triển ngày một lớn hơn. Đến năm 2011, nó đã biến thành một nốt ruồi lớn và chính vì nó ở tại vị trí này trên khuôn mặt, ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nó.

Gia đình tôi rất lo lắng vì nghĩ rằng nó có thể là ung thư da. Người thân và bạn bè tôi cùng thúc giục tôi nên đến bệnh viện để tẩy nó đi. Do phải chịu sức ép nhiều phía, tôi đã đến bệnh viện cùng với mọi người trong gia đình.

Bác sĩ đã khám và nói rằng vì cái nốt ruồi đó đã quá lớn nên ông sẽ phải khâu mặt tôi sau khi đã loại bỏ cái nốt ruồi đó. Bác sĩ cần thời gian để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật và bảo tôi hai ngày sau quay lại bệnh viện.

Khi về nhà, tôi nhận ra rằng sự trì hoãn hai ngày đó chính là cách mà Sư phụ nhắc tôi không được giải quyết vấn đề xuất hiện trong tu luyện bằng cách của người thường. Tôi đã tăng cường chính niệm và thuyết phục mọi người trong gia đình tin tưởng vào sức mạnh của Đại Pháp. Họ đồng ý vì trước đây đã từng được chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của tôi khỏi chứng bệnh viêm da.

Một ngày, tôi đột nhiên xuất một niệm: Cầu Sư phụ giúp tôi loại bỏ cái nốt ruồi này. Sau đó tôi cũng không nghĩ gì đến nó nữa, vẫn cố gắng làm tốt những gì mình nên làm. Khi đó là vào khoảng tháng Hai.

Đến tháng Ba, một đồng tu phát hiện thấy cái nốt ruồi của tôi đã thu hẹp lại. Tôi sờ lên và cảm nhận được rằng nó đã thực sự trở nên nhỏ và khô hơn.

Một tuần sau, trong khi đang thay quần áo, tôi nghe thấy như thể có cái gì đó rơi ra. Tôi nhìn xuống và thấy cái nốt ruồi. Tôi không cảm thấy đau, mà chỉ có một chút máu rỉ ra ngoài. Vài ngày sau, chỗ nơi cái nốt ruồi đã mọc ở trên mặt tôi trở nên mịn màng và sạch sẽ và trông như thể nó chưa từng mọc ở đó vậy.

Sự kiện này đã gây được một ấn tượng mạnh với người thân, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của tôi bởi tất cả họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Có người trong số họ nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp quả thật thần kỳ, bất khả tư nghị. Chị tu luyện thật là tốt quá!” Lại có người nói: “Pháp Luân Công thật tốt quá! Trước đây tôi không liễu giải được, giờ thì tôi mới biết là tại sao lại có nhiều người tu luyện pháp môn này đến như vậy.”

Mọi người đều ca ngợi Đại Pháp sau khi đã được chứng kiến điều thần kỳ trên.

Không từ ngữ nào có thể tả được sự tốt đẹp, thần kỳ của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm về sức mạnh chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp. Chỉ thông qua tu luyện tinh tấn, người ta mới trải nghiệm được sự siêu thường của Đại Pháp, sự từ bi và Phật ân hạo đãng vô biên của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/8/左邻右舍都说-“不可思议,你要好好炼”-283710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/21/144521.html

Đăng ngày 27-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share