[MINH HUỆ 04-12-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 07 năm 2012. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, từ một người ốm yếu, đầy bệnh tật đầy tuyệt vọng, tôi đã trở thành một người khỏe mạnh, vô bệnh.

Trước đây, tôi từng bị chứng chóng mặt, các bệnh về phụ khoa và hay căng thẳng. Tôi bị viêm dạng thoái hóa khớp chân phải và teo cơ chân trái. Cả hai chân tôi đã bi tàn tật nghiêm trọng. Tôi đã đi viện nhiều lần và các bác sĩ nói rằng phẫu thuật là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề của tôi.

Mẹ tôi đột nhiên bị liệt và đã được điều trị tại một bệnh viện ở ngoại tỉnh trong lúc tôi đang ở trong trạng thái đau khổ nhất. Khi tôi cùng con gái đến thăm bà, tôi đã gặp một đồng nghiệp cũ của cha tôi, là một học viên Pháp Luân Công. Bà ấy đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho chúng tôi và tặng chúng tôi những lá bùa Pháp Luân Công nho nhỏ, sau đó bà mời chúng tôi đến nhà bà ăn tối.

Tuy nhiên tôi đã không đến bởi tâm trí tôi đã bị chính quyền Trung Cộng nhồi nhét đầy những thông tin sai lạc và thù hận Pháp Luân Công. Những ngày sau đó, bà ấy đã mang đến cho chúng tôi những cái bánh bao. Để giữ lịch sự, tôi mỉm cười trong khi bà cố giải thích cho chúng tôi sự thật. Giờ đây mỗi khi nghĩ lại những cảnh đó, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ.

Tuy nhiên, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Vài ngày sau khi từ viện trở về nhà, một học viên ở địa phương đã đến nhà và đưa cho tôi tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tôi đã gạt chúng sang một bên mà không thèm liếc qua dù chỉ một lần.

Đau đớn triền miên

Cơn đau ở chân tôi sau đó đã trở nên quá dữ dội đến nỗi tôi đã quyết định đến Bắc Kinh làm phẫu thuật. Trên đường đến bệnh viện, nhiều người đã khuyên can tôi. Họ nói phẫu thuật không giải quyết triệt để được vấn đề và nó sẽ quay trở lại trong vòng vài năm sau và kết quả cuối cùng là tôi sẽ phải chống gậy. Tôi đã rất thất vọng và buồn bã. Nhìn tôi buồn bã, chán nản, chồng tôi đã an ủi và đề nghị nên tham khảo thêm ý kiến nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Các bác sĩ nói tôi không cần phải làm phẫu thuật mà chỉ cần phải uống thuốc giảm đau và về nhà bởi vì tôi không tin tưởng vào kết quả phẫu thuật. Trong khi chân tôi đã bớt đau do sử dụng thuốc thì tôi lại bị đau dạ dày và đau đầu kinh khủng.

Lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Vài học viên đã lại đến nhà tôi và khuyến khích tôi học Pháp Luân Công. Họ đã mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và dạy tôi năm bài công pháp, và sau đó tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Công.

Tôi đã rất khó khăn để ngồi thiền vì chân tôi bị đau. Tôi đã bắt đầu bằng thế đơn bàn. Ban đầu cũng rất đau nhưng tôi mỉm cười và cố chịu đựng. Dần dần tôi tăng thời gian đả tọa từ 10 phút lên 20 phút và đó là nửa giờ. Khoảng 20 ngày sau, tôi quyết định đả tọa trong thế song bàn, tôi đã cố khoảng 7, 8 phút và cuối cùng tôi cũng đã ngồi được. Chính là Sư phụ đã giúp đỡ tôi!

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã quẳng đi tất cả những thuốc men vì chúng đã không còn cần thiết nữa. Chân trái tôi đã trở lại bình thường và chân phải vốn tàn tật của tôi đang dần dần hồi phục. Mọi người hỏi tôi đã làm thế nào mà điều đó xảy ra. Và tôi nói tôi khỏi bệnh là do tu luyện Pháp Luân Công. Vì những lợi ích tôi nhận được từ việc tu luyện, chồng tôi đã nói với mọi người rằng Pháp Luân Công quả thực là tốt, anh ấy nói với mọi người về sự thần kỳ của Pháp Luân Công, thậm chí anh ấy còn lái xe chở tôi cùng với các bạn đồng tu đi mua máy MP3 cho nhóm học Pháp chung của chúng tôi.

Tu luyện tinh tấn và giảng chân tướng Pháp Luân Công

Tôi đã thiết lập một điểm học Pháp nhóm tại nhà. Chồng tôi nói tôi không phải làm bất cứ công việc nhà nào cả mà chỉ tập trung vào tu luyện thôi, nhưng tôi nhận thấy rằng mình phải bước ra để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cứu người.

Một hôm, tôi gặp một người quen khi đang ở trung tâm thương mại. Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi ở tôi và hỏi làm thế nào mà tôi hồi phục sức khỏe thần kỳ thế. Tôi nói với cô ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và sự siêu thường của môn tu luyện. Tôi nói với cô rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng giả mạo và chính quyền Trung Cộng đã mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô ấy không những đã thoái đảng ngay lập tức mà còn khuyến khích tôi tiếp tục tu luyện tinh tấn.

Hầu hết mọi người trong gia đình tôi và gia đình nhà chồng tôi đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi biết chính là do Sư phụ đã ban cho tôi một sức khỏe tốt. Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài cho những người đến ngăn cản việc tôi phẫu thuật và ban cho tôi cơ hội bước đi trên con đường tu luyện. Mặc dù lúc đó tôi chưa phải là học viên nhưng Sư phụ đã chăm sóc cho tôi. Tôi không thể diễn tả hết sự cảm kích của tôi trước ơn từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện thật tinh tấn, làm tốt ba việc, cứu độ thật nhiều chúng sinh có tiền duyên hơn nữa!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/4/去年病中真绝望-今年无病一身轻-283527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/14/144356.html

Đăng ngày 22-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share