Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 15 năm và được hưởng lợi ích to lớn từ Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm tu luyện của mình.

Cải biến thân thể

Tôi đã từng mắc nhiều bệnh như bệnh tim và các di chứng khác nhau từ bệnh viêm khớp. Đặc biệt, vì bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng, tôi đã phải nghỉ ốm mất 6 tháng và tôi đã phải cẩn thận ngay cả khi ngáp hay nằm xuống.

Tôi đã thử các phương pháp điều trị khác nhau – Tây y, Trung y, châm cứu, xoa bóp, nắn xương khớp, và cả liệu pháp điện châm – nhưng không có phương pháp nào trong số chúng có hiệu quả. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng lo lắng về hai con nhỏ của mình, vì vậy tôi đã từ bỏ ý định đó.

Vào cuối tháng 08 năm 1998, đồng nghiệp của con gái tôi đã đưa cho cháu một cuốn Pháp Luân Công. Con gái tôi đã mang cuốn sách về nhà và tôi đã thực sự thích. Chúng tôi đã đến một địa điểm có nhóm luyện công gần nhà vào tối hôm đó và đã học các bài công pháp. Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để luyện công và học Pháp nhóm vào buổi tối. Vì con gái tôi đã lặp gia đình và con trai tôi đi học ở thành phố khác, nên tôi đã có nhiều thời gian để học Pháp và giới thiệu cho những người khác về Đại Pháp. Điều đó đã đặt một nền tảng vững chắc cho tôi kiên định vào tu luyện khi cuộc đàn áp bắt đầu sau này.

Một ngày, khi tôi xem video bài giảng của Sư phụ, tôi bắt đầu thấy có kinh nguyệt, mặc dù tôi đã hết hơn 2 năm trước. Tôi đã không hiểu điều đó và phàn nàn với một học viên khác. Cô ấy ngạc nhiên nói đó là một điều tốt. Sau đó, tôi nhận ra rằng cơ thể mình đã được tịnh hóa và trở nên trẻ hơn nhờ tu luyện. Tôi rất biết ơn Đại Pháp và Sư phụ.

Ngoài ra, các căn bệnh mà tôi đã phải chịu đựng trước đó, ngay cả bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng khiến tôi khổ sở nhất, cũng đã biến mất. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng giống như một người trẻ tuổi. Nhìn thấy những thay đổi của tôi, con gái tôi đã rất vui mừng và nói rằng sau này cũng sẽ tu luyện.

Đề cao tâm tính

Tôi sinh ra tại một thành phố biển ở tỉnh Sơn Đông và đã kết hôn với một sĩ quan hàng hải. Chồng tôi trở về quê nhà sau khi nghỉ việc ở ngành hàng hải và tìm được một việc làm ở đó. Tôi đi cùng anh và chăm sóc hai đứa con của mình. Mặc dù có những thay đổi lớn về cách sống, chúng tôi đã hòa thuận với nhau và có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng không lâu sau đó, tại đơn vị công tác của chồng tôi, có một người phụ nữ đã nảy sinh tình cảm với anh ấy và họ đã ngoại tình. Khi tôi biết chuyện thì đã quá muộn. Tôi đã hơi mất bình tĩnh và không biết nên làm gì để giải quyết vấn đề này. Thêm vào đó, con tôi vẫn còn nhỏ và gia đình tôi lại ở xa. Tôi thường chỉ biết khóc và thậm chí còn nghĩ tới việc tự tử.

Sau này, từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu ra những khổ nạn của mình đến từ đâu. Đó là vì nghiệp lực đã tích lũy trong quá khứ, bao gồm cả những đời trước, nên chúng ta mới gặp phải những điều rắc rối này khác. Chỉ bằng cách tu dưỡng tâm tính và bản thân chúng ta mới có thể vượt qua những khổ nạn và phiền muộn để trở về trạng thái thuần tịnh, nguyên lai của mình. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi trở thành một học viên.

Trải nghiệm những điều kỳ diệu

Tháng 08 năm 2004, khi tôi đang đạp xe trên đường, một chiếc xe máy đã lao vào tôi. Tôi đã bị hất bắn ra gần ba mét trước khi ngã xuống đường và bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy một đám đông vây xung quanh mình và cả cô gái trẻ lái xe đâm vào tôi. Tôi từ từ ngồi dậy và nói với cô ấy: “Tôi biết cô không cố ý đâm vào tôi, đồng thời vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của tôi dạy rằng luôn đặt lợi ích của người khác lên trước. Cô có thể đi và tôi sẽ không yêu cầu đền tiền. Xin hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.”

Lúc đó, một người đàn ông trung niên đã nói: “Chị đừng đùa thế, cảnh sát sẽ tới sớm thôi. Tôi có taxi, để tôi đưa chị đến bệnh viện.” Tôi cảm ơn anh ấy, nhưng đứng dậy và rời đi. Ngay sau khi tôi trở về đến nhà, tôi vẫn làm những công việc nhà và chuẩn bị bữa ăn như bình thường. Khi các con tôi đi làm về và thấy tôi có một chút gì đó hơi khác thường, chúng đã hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi đã kể lại ngắn gọn cho chúng, và chúng một mực đòi đưa tôi tới bệnh viện để chụp X-quang. Tôi nói không, nhưng chúng không đồng ý.

Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh biến dạng xương sống và thoát vị đĩa đệm đã từng gắn liền với tôi đã biến mất. Tôi đã rất hạnh phúc. Tuy nhiên, khi luyện bài công pháp thứ hai tối hôm đó, tôi thấy rất khó khăn để nâng cao được cánh tay của mình lên. Ngoài ra, bụng của tôi cảm thấy rất cứng và không thể ăn bất cứ thứ gì. Tôi đã không để tâm và coi như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Ba ngày sau đó, khi tôi đang rửa bát, tôi nhận thấy có một chuyển động mạnh trong bụng của mình. Tôi biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, và tôi không lo lắng gì cả. Và tất cả mọi thứ, cả cánh tay và bụng tôi đã trở lại bình thường vào ngày hôm sau. Tôi rất biết ơn sự chăm sóc của Sư phụ.

Trên đây là một số trải nghiệm của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi trở thành một học viên và được Đại Pháp ban phước. Hãy tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và bạn có thể trải nghiệm được sự kỳ diệu của chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/28/谢师恩-282603.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/13/143595.html
Đăng ngày 01-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share