Bài viết của một học viên tại tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2013] Tôi là một tài xế xe tải hiện đang sống ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc. Tôi bị tai nạn xe vào tháng 09 năm 2012. Trong khi tôi đang nằm nghỉ ở phía sau xe, một lái xe khác [đang thay ca cho tôi lái xe] đã đâm vào một chiếc xe ở phía trước.

Tôi đã bị chấn thương nặng ở vùng bụng sau vụ tai nạn và đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện số 253 ở Hô Hòa Hạo Đặc. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra một lá lách của tôi bị vỡ và chảy máu ngực. Tôi cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Sau đó, tôi đã bị viêm tụy nặng do tác dụng phụ của việc phẫu thuật. Tôi đã trải qua những đau đớn thể xác dường như không thể chịu đựng nổi. Tôi không ăn uống được gì và thức ăn được đưa vào cơ thể bằng một ống mềm thông qua đường mũi.

Ba tháng sau, khi tôi được xuất viện thì trời đã chuyển sang đông.

Mọi rắc rối hiếm khi đến một mình. Đầu tháng 01 năm 2013, tôi đã lại phải nhập viện và ở đó hơn 10 ngày để điều trị thụt tháo, do tác dụng phụ của việc phẫu thuật gây ra tắc xoắn ruột. Sau đó, tôi phải đến viện thường xuyên. Tôi chỉ có thể ăn được thức ăn lỏng và không ăn được thứ gì lạnh hoặc cứng.

Không ai có thể hiểu được làm thế nào mà tôi – một người đàn ông khỏe mạnh giờ đây đã trở thành một người tàn tật với đầy những bệnh tật mãn tính như thế này. Mặc dù đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào thuốc men, nhưng sức khỏe của tôi càng ngày càng yếu. Chỉ cần bước vài bước cũng khiến tôi toát mồ hôi đầm đìa. Tôi chỉ mới 50 tuổi và không cam chịu khi phải sống nốt quãng đời còn lại như thế này được. Cả gia đình đã rất lo lắng cho tôi.

Vợ tôi, một học viên Pháp Luân Công đã cố thuyết phục tôi: “Anh hãy luyện Pháp Luân Công đi, chỉ có Sư phụ mới có thể mang lại cho anh cuộc đời mới mà thôi.” Tôi nghe lời khuyên của vợ tôi và bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và đọc các sách Đại Pháp.

Tôi đã hiểu được rằng nghiệp chính là nguyên nhân gây ra mọi vấn đề về sức khỏe của tôi và hiểu rằng người ta phải loại bỏ hết nghiệp nếu như muốn khỏi bệnh.

Dần dần, tôi đã có đủ năng lượng để đi bộ lòng vòng. Giờ đây, tôi đã có thể ăn được đủ mọi loại thức ăn mà không gặp vấn đề gì và đã quay trở lại làm việc. Tổng cộng mất hơn sáu tháng và giờ đây sức khỏe của tôi rất tốt. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí về điều này.

Từ trải nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Tà đảng Trung Cộng đã tạo ra những lời dối trá nhằm phỉ báng Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp nay đã được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và hơn 100 triệu người đã được hưởng lợi từ môn tu luyện. Tôi muốn nói với những người đồng bào của tôi rằng: Hãy mau thức tỉnh, mau minh bạch chân tướng, mau thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó để lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/26/修法轮大法-脾脏切除的肠梗阻患者痊愈-281242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/12/144318.html

Đăng ngày 19-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share